Chuyến xe 0 đồng

Cuối năm, khi những bản kế hoạch và những con số cần khép lại, vẫn có một câu hỏi lặng lẽ đi qua rất nhiều căn phòng trọ: Tết này có về được không?

Chuyến xe 0 đồng – Một tấm vé, vạn nghĩa tình

Chuyến xe 0 đồng – Một tấm vé, vạn nghĩa tình

Với không ít sinh viên, công nhân và người lao động Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đà Nẵng, hành trình về quê đôi khi không chỉ là câu chuyện của thời gian. Đó còn là câu chuyện của chi phí, của những toan tính chắt chiu và cả bao nỗi lo chưa kịp gọi tên. Và chính trong những trăn trở rất đời ấy, chương trình “Chuyến xe 0 đồng – Một tấm vé, vạn nghĩa tình” lại lăn bánh, mang theo hy vọng đoàn viên hướng về quê nhà.

Chương trình do Ban Liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa và Câu lạc bộ Sinh viên Thanh Hóa tại Đà Nẵng phối hợp triển khai thường niên mỗi dịp Tết Nguyên đán, với mong muốn hỗ trợ bà con và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được trở về sum vầy cùng gia đình. Năm nay, chương trình tổ chức 2 chuyến xe, mỗi chuyến 45 hành khách, đưa 90 người con Thanh Hóa xa quê trở về nhà đón Tết. Trong đó, một chuyến đã khởi hành vào ngày 8/2 (tức 21 tháng Chạp), và chuyến còn lại sẽ lăn bánh vào ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp). Hai chuyến xe mang theo hàng trăm nụ cười đoàn viên trên hành trình về nhà ăn Tết.

Sau nhiều năm tổ chức, những chuyến xe nghĩa tình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa xuân, nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp thêm một vòng bánh xe trên hành trình trở về của người xa quê.

Nhưng phía sau những thông tin tưởng như chỉ gói gọn trong con số và lịch trình ấy là rất nhiều câu chuyện chưa kể. Đó có thể là căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm, nơi chỉ vừa đủ đặt chiếc giường và vài món đồ lặt vặt. Mùa đông Đà Nẵng không lạnh như Bắc Trung bộ, nhưng nỗi nhớ quê thì lúc nào cũng chực trào nơi khóe mắt. Những ngày cận Tết, người ta bắt đầu gọi về nhà nhiều hơn. Có khi cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, đủ để nghe tiếng mẹ hỏi: “Bao giờ con về?”. Một câu hỏi rất bình thường, nhưng không phải ai cũng có thể trả lời ngay.

Rồi giữa những ngày bận rộn ấy, tin những chuyến xe không bán vé chuẩn bị lăn bánh xuất hiện như một tia nắng ấm. Những chuyến xe được tạo nên từ rất nhiều tấm lòng của những người có thể chưa từng gặp nhau, nhưng lại cùng chung một mong muốn: đưa người xa quê trở về nhà.

Thời điểm những cái tên được xướng lên trong danh sách có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nhiều người. Một bạn sinh viên nhận được tin mình có tên, niềm vui vỡ òa như vừa trút xuống một gánh nặng. Người công nhân mệt mỏi sau ca đêm bỗng sáng lên niềm hạnh phúc đoàn tụ trong nay mai. Cô bán rau đầu ngõ thấy mắt mình tươi tắn như cánh đào trong nắng. Chú sửa xe cuối con đường sáng nay bước chân cũng nhẹ hơn. Niềm vui cứ thế lan nhanh như gió, như nắng, len vào từng góc nhỏ của phố phường cuối năm, trở thành cánh chim mùa xuân báo tin vui về với quê nhà. Tết dường như đến sớm hơn một chút.

Có điều gì đó rất lạ trong hai chữ “trở về”. Đó không chỉ là một hành trình di chuyển, mà còn là hành trình quay lại nơi họ được là chính mình. Nơi mâm cơm luôn đủ chỗ. Nơi có người chờ cửa mỗi buổi chiều. Nơi tiếng gọi “về ăn cơm” vẫn mang theo hơi ấm ngọt lành của tuổi thơ.

Người ta vẫn nói Tết là mùa đoàn viên. Nhưng để có được sự đoàn viên ấy, đôi khi cần đến rất nhiều vòng tay vô hình. Những vòng tay không xuất hiện trong bức ảnh gia đình, nhưng lại hiện diện trên mỗi chặng đường.

Những chuyến xe rồi sẽ rời bến, hòa vào dòng người hối hả trên quốc lộ. Có thể giữa hàng trăm chiếc xe, chẳng ai nhận ra đâu là “Chuyến xe 0 đồng”. Nhưng ở một nơi nào đó chốn quê nhà, sẽ có cánh cửa mở sớm hơn thường lệ, có bữa cơm đủ đầy hơn, có tiếng cười vang lên sau một năm dài xa cách.

Những chuyến xe mang mùa xuân đến sớm

Những chuyến xe mang mùa xuân đến sớm

Và trong khoảnh khắc đoàn viên rất đỗi bình thường ấy, những chuyến xe lặng lẽ kia đã kịp làm một điều thật dịu dàng: mang mùa xuân trở về với những mái nhà.

Tâm Đan

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-xe-0-dong-41941.htm