Clip: Vừa đi học về, nam sinh 'khóc thét' khi mở cửa phòng

Mới đây, mạng xã hội đang rôm rả bàn luận về một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam sinh.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng buồn của một nam sinh. Nguồn: Hóng/thích xem anime)

Theo đó, nam sinh vừa đi học về thì nghe mẹ bảo "có đứa cháu sang chơi". Nghi ngờ có việc chẳng lành, nam sinh vội vàng chạy lên phòng mình kiểm tra và không ngoài dự đoán, căn phòng gọn gàng giờ đây đã trở thành một "bãi chiến trường".

Đáng nói, các mô hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng mà nam sinh sưu tầm nay đã tan tác, mỗi bộ phận vương vãi ở mỗi nơi. Thấy cảnh tượng này, nam sinh thực sự sụp đổ và muốn "khóc thét". Bởi thực sự những ai từng sưu tầm những món đồ yêu thích sẽ hiểu cảm giác của nam sinh lúc này. Đó không chỉ là cảm xúc giận dữ mà là còn sự tồi tệ khi thấy những món đồ bản thân trân trọng, bỗng chốc như đồ bỏ đi.

Dân mạng cũng vô cùng đồng cảm và thấu hiểu với sự cố mà nam sinh gặp phải. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đưa ra nhiều cách xử lý vụ việc cho nam sinh để "đòi lại công bằng".

Theo đó, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

"Trường hợp này bạn cứ đưa cho bố mẹ đứa cháu cái bill từng nhân vật một, không phải ngại. Con cái phá phách là do bố mẹ giáo dục không đến nơi đến chốn, nên con gây ra họa thì bố mẹ cũng có phần trách nhiệm"

"Đừng có nói trẻ con thì không biết gì, biết hay không là do người lớn. Phen này thì bố mẹ đứa trẻ phải đứng ra giải quyết thôi"

"Tăng xông và muốn bật khóc ngay lúc này là cảm giác mà những ai từng bị phá món đồ yêu thích sẽ hiểu. Chẳng hiểu sao lại có thể phá tan tành như vậy. Xem mà tức thay. Tức trẻ nhỏ một thì giận phụ huynh mười. Cái này bạn nên nói chuyện rõ ràng với phụ huynh".

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/clip-vua-di-hoc-ve-nam-sinh-khoc-thet-khi-mo-cua-phong-202509152234337538.html