Cô Bảy Hòn Tranh 'lên đời' cho rác đại dương

Đặc khu Phú Quý từ lâu được biết đến như một bức tranh hoang sơ, tinh khôi giữa biển khơi. Trong quần thể ấy, Hòn Tranh là điểm đến luôn 'giữ nhiệt' với du khách. Đặc biệt, nơi đây còn có một quán cà phê nhỏ mang tên Cô Bảy Hòn Tranh, ẩn mình dưới những tán dương, được trang trí từ chính rác thải đại dương.

Những vật dụng trôi dạt từ biển được chị Phôn tận dụng trang trí cho quán cà phê thêm sinh động

Những vật dụng trôi dạt từ biển được chị Phôn tận dụng trang trí cho quán cà phê thêm sinh động

Từ rác biển thành điểm check-in hút khách

Từ bãi biển Hòn Tranh, men theo con đường mòn nhỏ dẫn vào Vũng Phật, du khách dễ dàng bắt gặp một quán cà phê rực rỡ sắc màu.

Quán Cô Bảy Hòn Tranh gây ấn tượng bởi những vật dụng trang trí độc đáo: Dây thừng cũ, phao tròn đủ kích cỡ, gỗ mục… tất cả được kết lại, treo dọc lối đi, đong đưa trong gió biển.

Một góc vẻ đẹp hoang sơ đầy bình yên ở Hòn Tranh

Một góc vẻ đẹp hoang sơ đầy bình yên ở Hòn Tranh

Đây là quán của bà Tạ Thị Kim Phôn (thường gọi là cô Bảy), một trong số ít hộ dân sinh sống trên đảo. Trước kia, bà chủ yếu làm nông. Khi du lịch phát triển, bà mở quán nước nhỏ phục vụ khách tham quan.

Từ một điểm dừng chân đơn sơ, quán dần trở thành góc check-in yêu thích của du khách khi đến lặn biển, ngắm san hô, chèo SUP.

Theo bà, những vật dụng này chủ yếu là phao dùng trong nghề biển trôi dạt vào đảo theo dòng hải lưu. Có thời điểm, bà thu gom được hàng ngàn chiếc. Không sử dụng hết, bà đem tặng du khách làm kỷ niệm.

Anh Nguyễn Duy Niên, người làm dịch vụ ca nô đưa khách ra đảo cho biết, ban đầu cũng ngạc nhiên khi thấy bà Bảy nhặt rác. Nhưng sau này, khi quán trở nên sinh động, trở thành điểm dừng chân thú vị, anh thường xuyên giới thiệu du khách ghé thăm.

Du khách trải nghiệm tại Hòn Tranh

Du khách trải nghiệm tại Hòn Tranh

Góp phần giữ đảo xanh

Hòn Tranh cách trung tâm đảo Phú Quý khoảng 0,5 hải lý về phía Đông Nam. Đảo có hình chữ S, nơi rộng nhất khoảng 400 m, dài khoảng 1.200 m. Trước đây, nơi này gần như hoang sơ, chỉ có vài hộ dân đến trồng trọt theo mùa vụ.

Những năm gần đây, Hòn Tranh trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ vẻ đẹp nguyên sơ với bãi cát trắng, làn nước trong xanh, rạn san hô phong phú cùng nhiều thắng cảnh tự nhiên độc đáo như: Vũng Phật, hồ Vô Cực, cổng Tò Vò, miếu Trấn Bắc…

Mỗi năm, đảo đón khoảng 20.000 lượt khách, chủ yếu là du khách trẻ ưa trải nghiệm. Trong dòng chảy phát triển đó, quán cà phê trang trí từ rác tái chế của bà Bảy được xem như một điểm nhấn khác biệt.

Không dừng lại ở đó, bà Phôn vẫn tiếp tục sáng tạo để làm mới không gian quán: tận dụng dây neo làm bậc thang, dùng tre, gỗ trôi dạt tạo chỗ ngồi cho khách.

“Cái gì từ biển dạt vào tận dụng được là tôi gom lại để trang trí, vừa làm đẹp quán, vừa góp phần giữ đảo sạch hơn”, bà Phôn nói.

Bà Tạ Thị Kim Phôn và không gian quán cà phê được trang trí bằng các vật dụng tái chế từ rác thải đại dương

Bà Tạ Thị Kim Phôn và không gian quán cà phê được trang trí bằng các vật dụng tái chế từ rác thải đại dương

Theo ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý, Hòn Tranh đang được quy hoạch phát triển du lịch với các hạng mục như: Bến neo đậu, khu dịch vụ phục vụ khách tham quan trong ngày, bãi tắm và các hoạt động thể thao biển. Dự kiến, khu vực này có thể đón khoảng 500 lượt khách mỗi ngày.

Đông đảo du khách chèo SUP trải nghiệm ở Hòn Tranh

Đông đảo du khách chèo SUP trải nghiệm ở Hòn Tranh

Với định hướng đó, cùng sự chung tay của người dân, Hòn Tranh không chỉ là điểm đến trải nghiệm mà còn là hình mẫu về du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Du khách tham quan không gian quán cà phê của cô Bảy

Du khách tham quan không gian quán cà phê của cô Bảy

Những mô hình như quán cà phê trang trí từ rác thải đại dương tại Hòn Tranh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới du lịch xanh, bền vững.

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-bay-hon-tranh-len-doi-cho-rac-dai-duong-435547.html