Cô bé 9 tuổi đi ăn đám cưới người quen, 10 năm sau trở thành vợ chú rể

Sự sắp đặt đầy bất ngờ tại đám cưới năm đó đã dẫn đến một chuyện tình khó tin ở hiện tại.

Renata Fadhea, 24 tuổi, đến từ đảo Bangka, Indonesia, nhận ra rằng cô đã gặp người chồng hiện tại của mình vào 15 năm trước. Khi đó, Renata chỉ là một cô bé mới 9 tuổi và chồng của cô lại là... chú rể của một cô dâu khác.

Thời điểm đó, Renata đi dự đám cưới của chồng mình với tư cách là họ hàng. Chồng Renata là cháu trai của dì cô, chính điều này đã khiến cho câu chuyện thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi gặp nhau tại đám cưới vào năm 2009, Renata và chồng hiện tại của mình mất liên lạc. Hơn 1 thập kỷ, cặp đôi mới có lại được liên lạc của nhau, tuy nhiên vào lúc này cả hai không hề nhận ra nhau.

Renata và người đàn ông này bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau đó tiến đến hôn nhân vào năm 2020. Họ có với nhau những đứa con vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu.

Cho đến một hôm, Renata tình cờ tìm thấy một bức ảnh chụp tại đám cưới mà cô đã dự vào năm 2009. Lúc này, Renata mới nhận ra sự hiện diện của mình và người chồng hiện tại trong bức ảnh được chụp vào năm đó. Cả hai đã vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện này và không thể tin được có sự sắp xếp kỳ lạ đến như thế.

Renata Fadhea cho biết chồng cô và người vợ trước đã ly thân vào năm 2011, vì vậy cô không phải là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của họ. Chồng của cô không có con trong cuộc hôn nhân thứ hai mà chỉ có một đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Hiện tại, Renata Fadhea chỉ mới 24 tuổi, trong khi chồng của cô hơn cô đến 38 tuổi. Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện đặc biệt này cũng như đặt ra những thắc mắc về khoảng cách tuổi tác.

Fadhea cho biết, mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng cô và chồng rất hợp nhau và có cuộc sống hạnh phúc.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/co-be-9-tuoi-di-an-dam-cuoi-nguoi-quen-10-nam-sau-tro-thanh-vo-chu-re-202410190939512649.html