Cô bé đến từ Cao Bằng và hành trình khám phá thế giới Toán học tại AIMO 2026

Trước khi biết đến AIMO, niềm vui Toán học của Cao Mai Lan (học sinh lớp 2E Trường Tiểu học Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng) chủ yếu gói gọn trong những bài học trên lớp và những giờ tự học ở nhà. Cô bé đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với những con số, nhưng phải đến khi tham gia AIMO, em mới lần đầu có dịp bước ra một sân chơi Toán học quy mô quốc tế.

Chị Tuyết Mai (mẹ của Mai Lan) cho biết từ khi Mai Lan khoảng 4 tuổi, gia đình đã nhận thấy con khá thích thú với những con số và các trò chơi Toán học: "Con nhớ khá nhanh biển số xe và số điện thoại của người thân, con cũng thích chơi trò đố vui tính nhẩm và giải các bài toán IQ cho trẻ".

Khi bắt đầu đi học, niềm đam mê với những con số của Mai Lan càng rõ nét hơn. Không chỉ dừng lại ở những bài tập trên lớp, em thường nhờ mẹ kiếm thêm các dạng Toán nâng cao để tự mày mò tìm lời giải.

"Có lần khi cả nhà đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, con bỗng nhiên bật dậy, bật đèn bàn học vì nghĩ ra cách giải cho một bài toán đố từ chiều. Con tự mày mò vẽ sơ đồ ra giấy nháp và khẽ reo lên khi tìm ra đáp số. Sự say mê đó khiến gia đình hiểu con thực sự yêu thích Toán học. Hôm nào con cũng xin mẹ cùng chơi trò đố vui để học toán trước khi đi ngủ", mẹ của Mai Lan chia sẻ.

Bé Mai Lan và mẹ.

Bé Mai Lan và mẹ.

Vốn là cựu học sinh chuyên Toán nên mẹ của Mai Lan có thể dễ dàng đồng hành cùng con gái trên hành chinh phục những bài toán khó. Tuy nhiên, chị luôn khuyến khích con tự đọc đề, suy ngẫm và tìm cách giải trước khi nhờ đến sự trợ giúp. Chỉ khi thực sự chưa tìm được hướng đi, mẹ mới gợi ý để em tiếp tục. Chính quá trình tự mình loay hoay với một bài Toán, rồi tìm ra cách giải, khiến Mai Lan ngày càng hứng thú hơn với việc học.

Cơ hội mở rộng thế giới toán học đã đến khi Mai Lan được các thầy cô ở trường giới thiệu về cuộc thi Toán học quốc tế AIMO. Về nhà, cô bé kể cho mẹ nghe và nhờ mẹ tìm đề thi các năm trước cho làm thử. Tuy là lần đầu thử sức nhưng Mai Lan lại nhanh chóng bị thu hút bởi những câu hỏi có tính thử thách và yêu cầu tư duy logic của AIMO. "Thấy con hào hứng nên mình quyết định đăng ký cho con tham gia AIMO 2026 để thử sức", mẹ Mai Lan chia sẻ.

Mai Lan dự thi vòng Quốc tế AIMO 2026.

Mai Lan dự thi vòng Quốc tế AIMO 2026.

"Đến với Chung kết, con có chút hồi hộp vì lần đầu tham gia một cuộc thi lớn. Nhưng bố mẹ luôn cổ vũ con đến với cuộc thi để trải nghiệm và học hỏi, nên con không thấy áp lực. Được đứng chung sân chơi với nhiều bạn tài năng trong và ngoài nước là niềm vinh hạnh, giúp con có thêm động lực để cố gắng", Mai Lan hào hứng kể.

Và rồi Huy chương Đồng AIMO 2026 trở thành dấu mốc đẹp trong lần đầu Mai Lan bước ra sân chơi quốc tế. Sau cuộc thi, cô bé có thêm những người bạn cùng đam mê Toán học, thêm trải nghiệm và một thế giới rộng hơn để tiếp tục khám phá.

"Con mơ ước sau này trở thành cô giáo dạy Toán, trở về quê hương Cao Bằng để đồng hành cùng những em nhỏ vùng cao. Em còn ấp ủ dự định dạy Toán bằng tiếng Anh, giúp các bạn nhỏ tự tin hơn khi bước ra những sân chơi trí tuệ quốc tế", Mai Lan bật mí.

Từ những lớp học ở vùng cao còn nhiều khó khăn, Mai Lan đã bước ra một sân chơi rộng lớn hơn và mang về một dấu mốc đáng nhớ. Nhưng có lẽ điều ý nghĩa nhất vẫn là niềm say mê Toán học chưa bao giờ dừng lại. Cô bé Cao Bằng sẽ còn tiếp tục hành trình học hỏi, khám phá và lan toả tình yêu Toán học của mình theo cách riêng.

Linh Phương

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/co-be-den-tu-cao-bang-va-hanh-trinh-kham-pha-the-gioi-toan-hoc-tai-aimo-2026-post1868948.tpo