Cô gái 19 tuổi người Anh hiến tạng cứu 3 bệnh nhân Việt Nam

Sau biến cố bất ngờ khi du lịch tại Việt Nam, cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã không may qua đời. Vượt qua nỗi đau mất mát, gia đình nữ du khách đã quyết định hiến tạng để trao lại hy vọng sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam.

Chuyến du lịch định mệnh và quyết định từ gia đình

Ngày 7.4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về một trường hợp hiến tạng đặc biệt. Bệnh nhân O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi đang trong chuyến du lịch tại Việt Nam.

Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa và nỗ lực hết lòng, tình trạng của cô gái trẻ không cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã rơi vào tình trạng chết não.

Trong giây phút đau đớn nhất, gia đình O.S.W đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn là hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu sống những người bệnh khác.

Tại Bệnh viện Việt Đức, những giây phút tiễn biệt đầy xúc động đã diễn ra, bố mẹ O.S.W ôm hôn đứa con thân yêu lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi, khiến những người chứng kiến chực trào nước mắt.

Nghĩa cử ấy đã vượt qua mọi rào cản về quốc tịch hay màu da để trở thành sợi dây kết nối sự sống mãnh liệt.

“Con gái chúng tôi đã dành trọn tình yêu cho mảnh đất này”

Chia sẻ về quyết định hiến tạng, bố của O.S.W nghẹn ngào: “Tôi tin Việt Nam là mảnh đất mà con gái chúng tôi đã dành trọn tình yêu thương. Có thể đóng góp một chút gì đó cho Việt Nam sau khi con gái tôi đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này là một điều vô cùng ý nghĩa”.

Người thân trao cho cô gái những cái ôm và nụ hôn tiễn biệt lần cuối. Ảnh: BVCC

Người thân trao cho cô gái những cái ôm và nụ hôn tiễn biệt lần cuối. Ảnh: BVCC

Mẹ của cô gái trẻ cũng bày tỏ lòng trân trọng đối với những phút giây con gái bà được tận hưởng tại Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đội ngũ y bác sĩ và những người đã đồng hành chăm sóc con gái bà. Bà tin rằng việc hiến tạng chính là cách gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến mọi người.

Sự ra đi ở tuổi 19 - độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới. Từ nguồn tạng hiến của nữ du khách, 3 bệnh nhân Việt Nam đã được ghép tạng thành công.

ĐỨC LONG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/co-gai-19-tuoi-nguoi-anh-hien-tang-cuu-3-benh-nhan-viet-nam-217436.html