Cô gái chưa 1 lần yêu được mẹ hộ tống đi hẹn hò đầy căng thẳng

Liệu cô nàng hướng nội nhút nhát có tìm được người bạn trai đúng ý mẹ?

Hẹn ăn trưa tập 429 cùng MC Thanh Trần mai mối cho Đình Phát (22 tuổi, quê Vũng Tàu) – quản lý tiệm bi-a ở TP.HCM và Phương Nga (21 tuổi, quê Đồng Nai) – nhân viên thu ngân siêu thị.

Phương Nga là cô gái nhút nhát, mau nước mắt, hay quên, hơi hậu đậu và nóng tính.

“Gia đình em hơi nghiêm nên em chưa trải qua mối tình nào. Kiểu như em không có cảm xúc và chưa có bạn trai nào từng tỏ tình. Nếu tìm được người phù hợp em sẽ sẵn sàng mở lòng”, nàng thu ngân ngại ngùng chia sẻ.

Ngược lại, Đình Phát thuộc tuýp hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, không hút thuốc hay nhậu nhẹt.

“Em có một mối tình sâu đậm quen được 2 năm khi em 17 tuổi. Em chưa tỏ tình với ai, bạn đó thích em và em cũng thích bạn rồi tự nhiên hai đứa có tình cảm đặc biệt rồi quen nhau”, chàng quản lý trải lòng.

Tham gia chương trình, Đình Phát chỉ cần bạn gái đừng mập hay đen quá, không chấp những điều nhỏ nhặt, biết thông cảm và hiểu được tính chất công việc bạn trai. Phương Nga thích gu bạn trai hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm, ngoại hình cao, sạch sẽ, tươm tất.

Mở cửa trái tim, sau khi tặng nhau những món quà ý nghĩa, bà mối tạo điều kiện cho cặp đôi tham gia trò chơi đánh bi-a trên bàn mini để cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.

Dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng cả hai trò chuyện rất thoải mái. Chàng quản lý có dự định sẽ kết hôn ở tuổi 26-27 bởi anh muốn dành thời gian để theo đuổi đam mê đạt danh hiệu cho riêng mình. Đáp lại, nàng thu ngân hiểu và ủng hộ sở thích của anh.

Với ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ, Đình Phát và Phương Nga đều cho đối phương thang điểm 9/10 khiến bà mối vô cùng phấn khích.

Cùng giao lưu với mẹ Phương Nga, phụ huynh thẳng thắn đưa ra yêu cầu dành cho “con rể tương lai” là phải biết yêu thương vợ, có công việc ổn định lo được cho vợ con, gia đình đàng trai không trọng nam khinh nữ.

“Cô khó lắm, gia đình cô không cho Nga đi đâu hết, có bạn bè dắt tới nhà thì được. Nếu Nga có bạn trai cũng phải thay đổi từ từ, tự nhiên mới quen mà dắt đi là cô không đồng ý. Đi phải về sớm, không được ở tới khuya. Gia đình cô nề nếp đàng hoàng, hư hỏng là cô không muốn”, người mẹ nói thêm.

Sau giây phút quyết định đầy căng thẳng, cuối cùng cô nàng chưa từng yêu đã chấp nhận bấm nút cho bạn trai cơ hội hẹn hò trong niềm vui của bà mối.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/co-gai-chua-1-lan-yeu-duoc-me-ho-tong-di-hen-ho-day-cang-thang-212532.html