Cô gái một mình trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại Phú Yên

Lang thang đến những địa điểm của một vùng biển yên bình, du khách dễ dàng nhận ra sự thú vị của chuyến du lịch một mình qua những giác quan cá nhân. Vẻ đẹp dịu dàng của những cơn sóng, mùi hương thoang thoảng của hàng cây xanh, con người thân thiện đã để lại dấu ấn khó phai khi đặt chân đến nơi đây.

Là một nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, với cường độ công việc một ngày 8 tiếng, không có nhiều sự lựa chọn và thời gian khi muốn du lịch. Chị Trần Hoàng Bảo Uyên, 22 tuổi, chọn xuất phát từ Ga Sài Gòn đến Ga Tuy Hòa.

Đến nơi, chị Uyên cảm nhận sâu sắc những điều mà nơi đây mang lại. Từ không gian yên tĩnh của biển Phú Yên, đến không khí trong lành rất dễ chịu.

Hoàn thành thủ tục nhân phòng, lúc 5 giờ sáng, vừa vặn thời gian đón bình mình trên biển. Xuất phát đi Mũi Điện hay còn được gọi là mũi Đại Lãnh thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên. Là nơi mà chị Uyên mong muốn đặt chân đến nhất. Nơi đón bình minh đầu tiên mang vẻ đẹp của cực công đất nước. Nằm ở độ cao 110m so với mặt nước biển, từ tọa độ cao nhìn xuống mọi người sẽ dễ dàng thấy được khung cảnh mênh mông của đại dương xanh mướt.

Vẻ đẹp mơ mộng của Mũi Điện.

Vẻ đẹp mơ mộng của Mũi Điện.

“Vẻ đẹp của Mũi Điện làm tôi liên tưởng đến những cảnh trong phim, thơ mộng và đẹp như tranh, tuy hơi nhiều nắng nhưng mang lại cảm giác thoải mái hơn khi ở thành phố”, Bảo Uyên chia sẻ cảm nhận khi thấy ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tại đây có những khung giờ quy định cho việc tham quan. Buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều: 13h30-17h. Nếu muốn tận hưởng ngắm nhìn mặt trời mọc thì du khách có thể đến sơm hơn để đón bình minh.

Sau khi thỏa sức checkin tại Mũi Điện với ngon hải đăng cao 26m. Bảo Uyên di chuyển xuống bãi Môn, để hòa mình vào làn nước biển trong xanh. Nép mình bên Mũi Điện, nhưng vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này vẫn nỗi bật theo cách riêng của nó. Điều đặc biệt mà Bãi Môn mang lại cho du khách chính là vẻ ngoài thơ mộng và sạch sẽ vốn được giữ gìn kỹ lưỡng của ban quản lý.

Thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ ngoài tươi xanh của núi và biển.

Thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ ngoài tươi xanh của núi và biển.

Chính vì nơi đây không có người dân sinh sống, mà chỉ có các tàu thuyền neo đậu, càng tăng thêm sự yên tĩnh và níu giữ được những ý định muốn cắm trại tại nơi đây.

Nét hoang sơ của bãi Môn.

Nét hoang sơ của bãi Môn.

Sau khi khám phá hết những vẻ đẹp của vùng biển, cô nhân viên văn phòng trở về trung tâm thành phố. “Chỉ đơn giản đi dọc cung đường biển, cũng mang lại cảm giác dễ chịu vì bầu trời nhiều mây và có nhiều đoạn đường cong uốn lượn, cảm giác đi xe gắn máy chinh phục hết đoạn đường ấy làm mình nhớ như in những làn gió thanh mát của một bên là biển, một bên là núi rừng”, Uyên kể lại.

Đường đi xuống bãi Môn trong lành nhờ có cây xanh bao phủ.

Đường đi xuống bãi Môn trong lành nhờ có cây xanh bao phủ.

Sau khi được giới thiệu vào một quán ăn ven đường để chiều lòng chiếc bụng đói. Nữ du khách cảm thấy đồ ăn rất ngon và vừa miệng. Không những thế, Bảo Uyên còn được trải nghiệm gội đầu bình dân nhưng giá cả rất rẻ.

Sau khi nghỉ ngơi tại homestay, đến giờ ngắm hoàng hôn, Uyên lựa chọn thả tâm trạng tại hồ Điều Hòa Hồ Sơn. Là một địa điểm quen thuộc của dân checkin, nhưng nơi đây khác với trong ảnh rất nhiều. Khác với phong cảnh của vùng biển được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hoang sơ. Nơi đây lại là một nét đẹp hoàn toàn hiện đai.

Hoàng hôn buôn xuống dịu dàng chiều lòng khách du lịch.

Hoàng hôn buôn xuống dịu dàng chiều lòng khách du lịch.

Là một điểm đến mới có mặt gần đây nhưng Hồ Điều Hòa Hồ Sơn đã nhanh chóng gây ấn tượng với khách du lịch. Bức tranh tổng thể của công trình được thiết kế theo những đường cong uốn lượn mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng. Có thể nói, nơi đây mang vẻ đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật chứ không đơn thuần là một hồ nước nữa.

Vẻ ngoài dịu êm của hồ Điều Hòa Hồ Sơn.

Vẻ ngoài dịu êm của hồ Điều Hòa Hồ Sơn.

Hồ Điều Hòa Hồ Sơn chiếm diện tích lớn khoảng 20ha. được biết đến là một hồ nước đẹp, có ý nghĩa trong việc điều hòa nguồn nước ở đây. Cùng với đó là những view ngắm cảnh vô cùng hấp dẫn và những hoạt động vui chơi thú vị cho cư dân lẫn du khách gần xa khi tới đây.

Là một người lần đầu đặt chân đến địa điểm này, Uyên có đủ thời gian để thả hồn vào hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời. Người dân ở đây bán những món ăn vặt rất ngon, nhất là món cơm gà. Gà luộc xé sợi hòa cùng hạt cơm vàng ươm được ướp với nghệ, ăn cùng nước mắm gừng. Ăn ngon và đậm vị vô cùng.

Chuyến đi khép lại khi đến địa điểm cuối cùng là Tháp Nghinh Phong. Vào buổi tối, ở đây đông người hơn, dân địa phương và khách thập phương đều mong muốn trải nghiệm tháp nghinh phong vào buổi tối. Không khí mát mẻ và dễ dàng chill hơn khi ngồi trên những phiến đá.

Tháp Nghinh Phong lộng lẫy khi màn đêm buông xuống.

Tháp Nghinh Phong lộng lẫy khi màn đêm buông xuống.

Kết thúc chuyến đi du lịch chỉ với một ngày, Bảo Uyên có vô số những trải nghiệm và bài học: “Lần đầu đi du lịch một mình, tôi phải tự lên lịch và chọn địa điểm, tính toán chính xác thời gian di chuyển giữa các địa điểm với nhau để bản thân không bị mệt mỏi. Với tính chất của chuyến du lịch lần này, tôi không chú trọng quá nhiều vào giá cả, vì mình mang tâm trạng thoải mái để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc ở phố thị. Nhưng chi phí tổng kết lại chỉ tầm hơn 2 triệu đồng trở lại cho trọn chuyến đi".

Chị chia sẻ thêm về những tips khi đi du lịch một mình mà vẫn muốn có ảnh đẹp thì các tín đồ thích xê dịch nên chú trọng và đầu tư vào thiết bị quay chụp, chân máy, thẻ nhớ. Cộng thêm phải mang theo những loại thuốc cơ bản như thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, dung dịch chống côn trùng để chúng ta có thể bảo đảm được sức khỏe ổn định khi trở về.

Hoàng My. Ảnh: NVCC

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/co-gai-mot-minh-trai-nghiem-2-ngay-1-dem-tai-phu-yen-c14a79850.html