Cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại

Trần Hữu Lợi (sinh năm 2004), sinh viên năm 2 ngành Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh, sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, là một chàng trai luôn thể hiện mình là người tràn đầy năng lượng tích cực và luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Sinh ra ở một huyện quê nghèo miền núi, Hữu Lợi may mắn được sống trong gia đình có bố mẹ luôn ủng hộ và tạo động lực trên con đường theo đuổi tri thức để có thể đạt được những thành tích như thời điểm hiện tại.

Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, với sự giúp đỡ của các thầy cô và bạn bè cũng là động lực để mình ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân. Biết đến trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ khi còn ngồi trên ghế trung học cơ sở, mình đã xác định được đây sẽ là ngôi trường đại học tương lai của bản thân. Ngay sau khi thi tốt nghiệp THPT, có rất nhiều lựa chọn về ngành học, mình đã chọn theo học ngành Quản lý công và chính sách (dạy bằng tiếng Anh) và trở thành Ủy viên của Chi đoàn E-PMP 8 tại ngôi trường mà mình mơ ước từ lâu. Ngay từ nhỏ mình đã có mơ ước được làm ở bộ phận quản lý và tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài nên mình đã chọn ngành học tại ngôi trường Kinh tế top đầu cả nước.

Trần Hữu Lợi (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 ngành Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh.

Trần Hữu Lợi (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 ngành Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh.

Quan niệm của mình là “cố gắng chưa chắc đã thành công nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại” nên trong cuộc sống mình luôn nỗ lực, cố gắng hằng ngày và không bao giờ nản chí trước bất kỳ khó khăn nào. Thú thực, ngay từ khi bước chân vào trường đại học mình đã bị sốc bởi vì xung quanh có rất nhiều người bạn giỏi và tài năng, họ giỏi trong mọi vấn đề trong cuộc sống khiến một đứa từ quê lên như mình cảm thấy rất thất vọng về bản thân nhưng không vì thế mà mình ngừng cố gắng.

Mình may mắn khi được kết nạp vào Đảng ngay từ khi vừa bước chân vào ngôi trường đại học. Đối với mình, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi thực sự là một dấu mốc quan trọng, một niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn trong đời. Mình vẫn luôn nỗ lực để xứng đáng là 1 Đảng viên gương mẫu bằng việc trở thành Ban Tổ chức của nhiều chương trình như: CBSV Diary, Ngày tôi đến,… tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Chi ủy và là thành viên của Ban truyền thông.

Hữu Lợi vinh dự được kết nạp Đảng.

Hữu Lợi vinh dự được kết nạp Đảng.

Tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Là một người trẻ với nhiều sự năng động thì ngay từ năm nhất mình đã vượt qua nhiều ứng cử viên xuất sắc để được trở thành thành viên của Ban Đối ngoại - Hội Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Gen thứ 17, một trong những tổ đội lớn và có sức ảnh hưởng không chỉ trong Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà còn trên quy mô toàn Thành phố Hà Nội. Mình đã chứng minh được lựa chọn đúng đắn khi ở Ban Đối ngoại mình được tiếp xúc với những doanh nghiệp, các trang truyền thông báo chí hàng đầu Việt Nam ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất.

Ngoài ra ở Ban Đối ngoại mình còn được thử sức với nhiều hoạt động sự kiện như: BTC Cuộc thi Tầm Nhìn Thương Hiệu 2023, các Workshop liên quan đến Marketing “Kiến tạo dấu ấn cá nhân”; “Giải vây thế bí, thử trí Marketer” và cơ hội được làm việc với các anh chị KOLs, những người có tầm ảnh hưởng như chị Khánh Vy, chị Võ Thái Thảo, những anh chị chuyên gia trong lĩnh vực Marketing, bên cạnh đó, mình còn giữ vai trò hỗ trợ Ban Tổ chức của nhiều chương trình khác như: NEU Youth Festival, Chia tay khóa cuối, Ngày hội Học sinh Sinh viên 9/1, Gala vinh danh Sinh viên 5 tốt,... Bên cạnh đó được tham dự Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tư cách là Đại biểu.

Hữu Lợi là thành viên Ban Đối ngoại - Hội Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Gen thứ 17.

Hữu Lợi là thành viên Ban Đối ngoại - Hội Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Gen thứ 17.

Tại đây mình còn gặp được rất nhiều người bạn tài giỏi, năng động và nhiệt huyết, mọi người luôn bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ mình trong học tập cũng như công việc, đó cũng chính là động lực giúp mình cố gắng hằng ngày.

Là một người trẻ mình luôn ý thức được sức ảnh hưởng của bản thân với cộng đồng xung quanh và đặc biệt là lứa tuổi thanh niên như mình. Để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng thì mình tham gia các giải chạy vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo, là tình nguyện viên lớp học tiếng Anh cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội EVEC 2023, tham gia các buổi tư vấn và trao đổi với các em học sinh khóa dưới,... Và trong tương lai sắp tới, mình dự định sẽ làm một kênh TikTok để có thể chia sẻ hết các kinh nghiệm và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, mình tin rằng mỗi hành động nhỏ của thanh niên Việt Nam cũng sẽ góp phần xây dựng một nước Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-gang-chua-chac-da-thanh-cong-nhung-khong-co-gang-chac-chan-se-that-bai-post1573792.tpo