Cô giáo người Sán Dìu 22 năm gắn bó với học sinh vùng cao

Sau khi ra trường, cô giáo Lục Thị Hoàng, trở về quê ở xã miền núi (Quảng Ninh) để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Nhiệt huyết với nghề

Cô giáo Lục Thị Hoàng, người Sán Dìu (SN 1981), giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường THCS Hải Lạng, xã Hải Lạng (Quảng Ninh) được biết đến là một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, tận tụy và tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

 Cô giáo Lục Thị Hoàng.

Cô giáo Lục Thị Hoàng.

Năm 2003, sau khi ra trường, cô Hoàng trở về quê ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ), và nhận công tác tại Trường THCS Thị trấn Tiên Yên, sau đó luân chuyển đến Trường TH&THCS Đại Dực 1, Trường THCS Hải Lạng. Đến nay cô đã có 22 năm gắn bó với nghề.

Trong quá trình công tác, cô Hoàng đã có nhiều sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Đặc biệt là sáng kiến “Đổi mới một số phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh lớp 6 thông qua bộ môn Giáo dục thể chất”, được UBND tỉnh công nhận ngày 7/9/2022.

Với tinh thần không ngừng học hỏi, cô luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực bồi dưỡng học sinh năng khiếu thể thao và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn, cô còn là báo cáo viên và giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện từ năm 2010 đến nay…

Trong 10 năm gần đây, với vai trò huấn luyện học sinh môn Thể dục Thể thao đã giành được 3 Huy chương Đồng toàn quốc ở nội dung aerobic và bóng bàn. Ở cấp tỉnh giành được 45 huy chương, trong đó có 8 Huy chương Vàng 10 Huy chương Bạc và 27 huy chương đồng…

 Cô giáo Lục Thị Hoàng cùng các em học sinh giành Huy chương Đồng môn Aerobic tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2016 tại Nam Định.

Cô giáo Lục Thị Hoàng cùng các em học sinh giành Huy chương Đồng môn Aerobic tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2016 tại Nam Định.

Ở cô là hình ảnh của một người giáo viên thể chất nhiệt huyết, trách nhiệm và giàu đam mê, luôn nỗ lực hết mình góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao học đường ngày càng phát triển.

Cô Hoàng cho biết, ngoài các tiết học trên lớp, cô còn tập luyện cùng câu lạc bộ gần 30 học sinh với nhiều nội dung thi như môn điền kinh gồm nội dung nam, nữ chạy 100m, 200m, 400m; nhảy xa, nhảy cao, 800m nữ, 1500m nam; chạy tiếp sức nam, tiếp sức nữ, tiếp sức nam nữ…

“Mỗi nội dung đều phải lưu tâm để tránh chấn thương cho các em. Bên cạnh đó hướng dẫn các em trong đội tuyển về các phương pháp tập luyện, kỹ thuật, bài tập bổ trợ, chiến thuật, luật thi đấu, thể lực. Mục đích thông qua những kỹ năng vận động, tổ chức trò chơi, thi đấu thể thao để giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, trung thực và ý chí vượt khó”, cô Hoàng nói.

Vì học sinh thân yêu

Trong hơn hai năm công tác tại Trường TH&THCS Đại Dực 1 (từ 8/2019 đến 8/2021), cô Hoàng có nhiều kỷ niệm sâu sắc về đồng nghiệp và học sinh nơi đây, một ngôi trường vùng cao tuy còn nhiều khó khăn nhưng tràn đầy tình người.

“Đồng nghiệp của tôi đa số công tác xa nhà, song ai cũng luôn chan hòa, đoàn kết và sẵn lòng giúp đỡ nhau. Những hôm mưa to, đường trơn trượt hay khi tan làm muộn, mọi người thường đi cùng nhau để hỗ trợ vượt qua những đoạn đường khó, chỉ yên tâm khi thấy nhau ra đến quốc lộ 18”, cô Hoàng chia sẻ.

 Cô giáo Lục Thị Hoàng chăm sóc học sinh trong một lần thi đấu tại giải đẩy gậy cấp huyện.

Cô giáo Lục Thị Hoàng chăm sóc học sinh trong một lần thi đấu tại giải đẩy gậy cấp huyện.

Ấn tượng nhất với cô Hoàng khi đó là em Lồ Văn Minh, học sinh mồ côi mẹ, sống cùng bà nội, bố mắc bệnh tâm thần. Dù hoàn cảnh éo le, em vẫn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên.

“Khi được chọn vào đội tuyển thi bơi cấp huyện, dù trường không có bể bơi, nhưng hằng ngày tôi vẫn chở Minh xuống thị trấn với quãng đường gần 60km để luyện tập. Kết quả, em đã xuất sắc giành huy chương vàng cấp huyện môn bơi lội, khiến tôi không kìm được nước mắt”, cô Hoàng xúc động nói.

Chính từ nghị lực của em Minh, càng thêm thấu hiểu hoàn cảnh học sinh vùng cao và từ đó đến nay, cô Hoàng bắt đầu vận động làm thiện nguyện.

Tháng 8 năm 2021, cô Hoàng nhận công tác tại Trường THCS Hải Lạng. Ở ngôi trường miền núi này còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn.

Thấu hiểu điều đó, hằng năm cô Hoàng đều trích một phần nhỏ tiền lương và kêu gọi người thân bạn bè để mua sách vở, quần áo, giày dép, cặp sách và mua cây giống ăn quả để tặng cho học sinh nghèo của trường. Đến nay đã kêu gọi được gần 90 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh.

“Hai vợ chồng tôi đã trực tiếp đến tận nhà 13 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do giáo viên chủ nhiệm giới thiệu. Điều khiến tôi xúc động nhất là sự trân trọng của phụ huynh trước những món quà nhỏ bé ấy, và đặc biệt là ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của các em như tiếp thêm cho tôi động lực để cố gắng quan tâm đến các em nhiều hơn”, cô Hoàng nói.

Trong 22 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lục Thị Hoàng đã có nhiều thành tích ấn tượng. Được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Minh Cương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-nguoi-san-diu-22-nam-gan-bo-voi-hoc-sinh-vung-cao-post753733.html