Cô giáo yêu nghề, say mê các hoạt động thiện nguyện
Nhiều năm qua, cô giáo Đặng Thị Kim Thu - giáo viên Trường Mầm non Sao Sáng (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) luôn tận tâm với nghề, được phụ huynh, học sinh hết mực yêu quý. Bên cạnh đó, cô còn là tình nguyện viên tích cực của rất nhiều phong trào, hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa lối sống nhân văn, sẻ chia với cộng đồng.

Cô giáo Đặng Kim Thu và các em nhỏ trong một tiết học
Cô giáo tận tụy với nghề
Cô Thu sinh năm 1977 tại Hà Nội, đã có 28 năm công tác tại ngôi trường Mầm non Sao Sáng. Từ nhỏ, cô đã nhận thấy nghề giáo là một nghề rất nhân văn khi góp phần trang bị tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ tương lai của đất nước. Cùng với tình yêu trẻ thơ, cô Thu đã ao ước lớn lên sẽ trở thành cô giáo mầm mon, chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ trong hành trình đầu tiên đến trường.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm mon, cô Thu về công tác tại Trường Mầm non Sao Sáng. Gần 30 năm gắn bó với công việc giáo viên mầm mon, cô Thu luôn tận tụy, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Cô quan tâm, chăm sóc các em nhỏ tỉ mỉ từ bữa ăn, giấc ngủ đến sở thích, tính cách, tâm sự của các con,... Nhờ sự chân thành, gần gũi đó, nhiều học trò luôn nhớ đến cô với tấm lòng biết ơn, kính trọng. Nhiều người đã quay trở lại Trường Mầm non Sao Sáng để gửi gắm con em mình học tập tại đây. Cô Thu cười hiền, nói: "Bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua, các em vẫn nhớ và quay trở về trường thăm tôi. Giờ đây, nhiều em có con nhỏ cũng mang con đến để gửi gắm tôi trông nom, chăm sóc. Với tôi, đó là niềm vui không gì so sánh được".
Cô Thu chia sẻ, làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, phải có tình yêu trẻ, sự kiên trì, bền bỉ mới có thể theo nghề lâu dài. Bản thân cô cũng từng trải qua những khó khăn, thử thách của nghề, nhưng cô chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ dừng lại.

Cô Thu tặng quà bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
"Tôi nghĩ rằng, nhà giáo là một nghề rất nhân văn. Càng gắn bó với nghề, tôi càng yêu, trân trọng nghề hơn. Hằng ngày được trò chuyện, chăm sóc các con, nhìn những gương mặt tươi vui, hồn nhiên cùng tâm hồn trong sáng của các con khi đến với cô, tôi thấy bản thân hạnh phúc, càng nhận thấy trọng trách của mình cao hơn. Trước khó khăn, tôi luôn nghĩ về lý do mà mình đã bắt đầu, đã không ngừng quyết tâm, phấn đấu để thực hiện ước mơ. Thế nên, tình yêu nghề trong tôi luôn rực cháy và tôi sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn cho đến khi về hưu", cô Thu bộc bạch.
Theo cô Thu, bí quyết để các em nhỏ có sự kết nối, vui tươi khi đến trường chính là trái tim yêu thương của các cô giáo dành cho học trò. "Lớp học có bao nhiêu em là bấy nhiêu tính cách, sở thích khác nhau. Với mỗi trẻ, các cô sẽ có cách ân cần hỏi han, quan tâm, cổ vũ,... khác nhau. Tôi tin rằng khi các con cảm nhận được tình yêu, sự chân thành của các cô thì các con sẽ coi cô như người thân, từ đó, thêm gần gũi, vui tươi, mọi hoạt động tại lớp cũng diễn ra thuận lợi hơn. Tôi muốn mỗi ngày các con đến trường đều là một ngày vui và ý nghĩa", cô Thu tâm sự.
Cho đi là còn mãi
Không chỉ là cô giáo nhiệt huyết với nghề, nhiều năm qua, cô Thu còn là một tình nguyện viên say mê các chương trình, hoạt động thiện nguyện. Trong suốt quãng thời gian từ năm 2009 đến nay, khi có thông tin trong trường có học sinh khó khăn cần hỗ trợ, cô luôn trích một phần lương (300.000-500.000 đồng/tháng/cháu) để hỗ trợ thêm gia đình các em. Nhân dịp Xuân 2024, cô đã tặng quà cho các em nhỏ khó khăn đang học tại trường, mỗi phần quà gồm tiền mặt, sữa và giày dép. Mỗi dịp Trung thu, Tết Thiếu nhi, cô lại chung tay thực hiện các hoạt động trao quà tại Bệnh viện Nhi Hà Nội khu vực nhà tạm Chợ Long Biên, mỗi hoạt động cô đều ủng hộ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Cô Thu tặng quà các em nhỏ tại Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang)
Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, cô Thu đã 14 lần liên tục hiến máu tình nguyện tại Cửa Nam, Viện Huyến học Truyền máu Trung ương. Cô cũng tích cực lan tỏa, động viên người thân, bạn bè tích cực hiến máu nhân đạo. Việc làm ý nghĩa của cô đã góp phần tích cực vào việc cứu chữa kịp thời những người bệnh trong cơn nguy hiểm.
17 năm qua, đều đặn sáng thứ 7 hàng tuần, cô Thu cùng các thành viên nhóm từ thiện “Nhóm chia sẻ yêu thương” không quản ngại vất vả có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phát bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân, trao các phần quà nhân dịp Lễ Tết cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi tháng, nhóm đã tặng hơn 1.000 suất ăn miễn phí. Các bữa ăn được nấu đảm bảo dinh dưỡng, đa dạng theo tuần và nhu cầu của bệnh nhân.
Thấu hiểu sự khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa; bà con vùng bão lũ chịu nhiều thiệt hại nặng nề, cô Thu luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng đi đầu trong các hoạt động ủng hộ, trực tiếp về các bản làng tặng quà cho bà con. Mỗi tháng cô tham gia ủng hộ từ 300.000 đến 500.000 đồng cho bà con nghèo khắp mọi miền đất nước.
Được biết, trong năm 2025, cô Thu đã cùng các nhà hảo tâm có chuyến thiện nguyện tại đất nước bạn Lào, tặng quà cho bà con và các em nhỏ tại bản Pha Đeng, Mường Ét, Hủa Phăn. Mỗi chuyến đi dù vất vả, thậm chí nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện mưa bão, địa hình hiểm trở nhưng cô Thu luôn cố gắng vượt qua với mong muốn sự sẻ chia, giúp đỡ sẽ đến kịp thời, giúp người dân vơi bớt những nhọc nhằn.
Gắn bó lâu dài với hành trình thiện nguyện, cô Thu nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, tin tưởng, động viên của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các mạnh thường quân. Đặc biệt, cô được ông xã và các con thấu hiểu, là điểm tựa vững chắc để cô yên tâm gắn bó với các hoạt động.

Cô Thu tặng quà cho bà con tại bản Pha Đeng, Mường Ét, Hủa Phăn, Lào
Với sự tận tâm với nghề, một trái tim yêu thương, đầy lòng trắc ẩn và tinh thần nhiệt huyết tham gia các chương trình, hoạt động thiện nguyện, những năm qua, cô Thu đã được các cấp, ban, ngành, đoàn thể nhiều lần khen thưởng. Năm 2024, cô được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt". Cô còn đạt nhiều giải thưởng, danh hiệu như: "Nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết, sáng tạo"; "Sáng kiến tiêu biểu quận Hoàn Kiếm"; "Cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu quận Hoàn Kiếm"; giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ cấp quận,...
"Tôi luôn nghĩ rằng "cho đi là còn mãi". Sự yêu thương, sẻ chia được nối dài sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa lối sống nhân văn đến cộng đồng. Càng trong gian khó, hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng bào của hàng triệu người dân Việt Nam càng được nhân lên và tôi chỉ là một phần bé nhỏ trong đó. Nguồn năng lượng tích cực khi tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp tôi thấy mình hạnh phúc hơn, cuộc đời đáng sống và ý nghĩa hơn. Đó cũng là động lực để tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cuộc hành trình lan tỏa những yêu thương", cô Thu chia sẻ.












