Có một thứ người dân Thượng Hải kiên quyết không nhận lúc này

Nhiều người dân Thượng Hải trao đổi hàng hóa với nhau để cầm cự cuộc sống trong phong tỏa. Nhu yếu phẩm khan hiếm, dù có tiền, cư dân cũng không thể mua được thứ mình muốn.

Hàng hóa tại Thượng Hải trở nên khan hiếm khi thành phố bước vào tuần phong tỏa thứ 3. Điều này diễn ra một phần là do hệ thống hậu cần tắc nghẽn và thiếu người giao hàng đến các khu vực trong thành phố.

Do dù có tiền cũng không thể mua được thực phẩm và đồ dùng cần thiết hàng ngày, nhiều người dân đang tìm cách trao đổi đồ với hàng xóm và những người xung quanh, như đổi kem lấy rau hay đổi rượu lấy bánh, Bloomberg đưa tin.

Kevin Lin - thợ cắt tóc 26 tuổi - đã “trao đổi” với những người hàng xóm sau khi anh và ba người bạn cùng phòng bắt đầu cạn kiệt thức ăn.

“Tôi đã mua rất nhiều khăn giấy trước khi phong tỏa. Tôi muốn đổi vài gói lấy thức ăn, lý tưởng nhất là mỳ gói”, anh Lin đăng tải yêu cầu trong nhóm cư dân trên ứng dụng nhắn tin Wechat vào cuối tuần vừa rồi.

Trong vòng năm phút, ba người hàng xóm đã trả lời, cung cấp cho anh các loại mỳ khác nhau, từ mỳ gói vị bò kho đến vị cay Tứ Xuyên.

 Cô Stefanie Ge đổi đồ với một người hàng xóm ở Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg.

Cô Stefanie Ge đổi đồ với một người hàng xóm ở Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg.

Các “giao dịch” như vậy chủ yếu thực hiện trên Wechat. Sau khi giao kèo thành công, một người sẽ đặt mặt hàng người kia cần ở ngoài cửa, sau đó người kia sẽ tới lấy và để lại một món hàng khác ở cửa.

Trái cây tươi và rau quả là loại thực phẩm được săn lùng nhiều nhất. Đây là món đồ rất khó mua trên các cửa hàng tạp hóa trực tuyến do nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu tăng cao. Ngoài ra, rất nhiều người cũng có nhu cầu mua tã giấy và sữa bột trẻ em.

Cư dân Amanda Wu có con nhỏ 12 tháng tuổi gần đây đã đổi 3 hộp sữa bột trẻ em cô mua được trước khi phong tỏa cho một người hàng xóm để lấy rau và sữa chua.

“Cô ấy hỏi chúng tôi có cần rau và sữa chua không vì cô ấy mua được nhiều thứ với số lượng lớn”, cô Wu nói. “Tôi rất vui mừng khi biết điều đó sau khi không kiếm được thực phẩm tươi sống suốt hai ngày qua".

Sau đó, cô gửi thêm hai hộp sữa công thức cho một người mẹ khác để đổi lấy dầu ăn, gạo và thịt lợn.

Tuy nhiên, có một thứ mà người dân kiên quyết không nhận trong hoàn cảnh này, đó là tiền mặt. Nhiều cư dân cho biết họ thà đưa hàng miễn phí hơn là lấy tiền, vì tiền không giúp ích được gì trong hoàn cảnh hiện tại.

“Đồng tiền đã ‘mất giá’ theo cách nào đó”, cư dân Stefanie Ge cho biết, nói thêm rằng cô đã “kinh doanh” mọi thứ, từ giăm bông, bia đến trái cây và đồ tráng miệng.

Trong khi đó, Sharon Cai - nhân viên kế toán sống ở quận Phố Đông - nói rằng hiện tại, các mối quan hệ là quan trọng nhất. Cô nói rằng việc trao đổi hàng hóa với những người khác trong tòa nhà thời gian gần đây đã mang lại cho cô ý thức về việc sống trong một cộng đồng. Cô đã tự làm bánh mì để đổi với nhiều người cà rốt và tỏi.

“Covid-19 mang lại rất nhiều trải nghiệm thật phi lý”, cô nói. “Nhưng ít nhất có một điều hạnh phúc. Nó khiến tôi cảm thấy mình giống như một người hàng xóm thực sự vậy”.

Nhiều cư dân Thượng Hải gào thét từ ban công Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều cư dân Thượng Hải gào thét từ ban công. Họ đã quá mệt mỏi với cảnh phong tỏa nghiêm ngặt, người quay video khẳng định.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-mot-thu-nguoi-dan-thuong-hai-kien-quyet-khong-nhan-luc-nay-post1309596.html