Cô ơi, trường mình đẹp quá!
Từ sớm 5/9, con đường dẫn vào bản Hậu, xã Tam Lư đã rộn ràng bước chân học trò. Những bộ quần áo mới, những chiếc khăn quàng đỏ nổi bật giữa sắc xanh của núi rừng, cùng tiếng cười nói trong trẻo của trẻ nhỏ khiến buổi sáng vùng biên như bừng sáng.

Niềm vui ngày khai trường của học sinh ở xã vùng biên Tam Lư.
Với cô và trò nơi đây, ngày khai trường năm nay có một niềm vui rất riêng. Lần đầu tiên, các em được đón năm học mới dưới mái trường mới, khang trang và rộng rãi hơn - Trường Phổ thông Nội trú TH & THCS Tam Lư.
“Cô ơi, trường mình đẹp quá!”. Câu nói hồn nhiên của nhiều học sinh vang lên giữa sân trường khang trang vừa mới được đầu tư, có lẽ cũng là cảm xúc chung của nhiều thầy cô, phụ huynh nhà trường trong ngày đặc biệt này.
Trên sân trường, từng tốp học sinh ríu rít bên nhau nô đùa. Những ánh mắt tò mò hướng về dãy phòng học mới, nhà ăn, khu nội trú, sân chơi... Có em tranh thủ kéo bạn đi xem phòng học, có em đứng trước những dãy nhà còn thơm mùi sơn mới, háo hức kể về những điều mình vừa nhìn thấy.

Từ sớm, phụ huynh đã đưa con em đến trường trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất.
Với các em, trường học hôm nay không chỉ là nơi học chữ. Đó còn là một không gian để ăn, ở, vui chơi và trưởng thành.
“Em rất vui vì năm nay được học ở trường mới. Phòng học đẹp, bàn ghế mới, sân trường cũng rộng. Em hứa năm học này sẽ học thật tốt”, Lương Thùy Ngân, học sinh lớp 9A1 chia sẻ.
Với Ngân, ngôi trường mới không chỉ khiến việc học thuận lợi hơn, mà còn mở ra trong em những suy nghĩ về tương lai.
“Sau này em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người dân trong bản, để mỗi khi bà con ốm đau không phải vượt rừng đi tìm nơi chữa bệnh”, Ngân nói.
Còn em Lò Thị Thu Thảo, học sinh lớp 5A2, lại ấp ủ một mong muốn khác: “Em muốn trở thành cô giáo, để sau này được trở về chính nơi mình từng học gieo ước mơ cho các em nhỏ nơi quê nhà”.

Với những đứa trẻ vùng biên, ước mơ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một phòng học sáng hơn, một bữa ăn đủ đầy, một chỗ ngủ ấm áp hay đơn giản là việc mỗi ngày đến trường không còn phải vượt qua những cung đường xa xôi, trắc trở.
Niềm vui ấy không chỉ có ở học sinh. Đã nhiều năm gắn bó với học sinh vùng cao, những người giáo viên nơi đây hiểu hơn ai hết sự gian nan của việc bám trường, bám lớp. Có những mùa mưa đường vào bản bị chia cắt; có những học sinh ở xa trường phải đi lại vất vả, việc vận động các em đến trường gặp rất nhiều khó khăn.
Nay, đứng trong ngôi trường mới, các thầy cô không giấu được niềm vui.
Cô Ngân Thị Hiên, giáo viên Trường Phổ thông Nội trú TH & THCS Tam Lư chia sẻ: “Tôi và các em đều rất vui vì trường lớp khang trang. Chưa bao giờ cô trò lại được học tập, ăn ở trong một ngôi trường to đẹp, hiện đại như thế này”.
Em Lương Thùy Ngân, học sinh lớp 9A1 nói về cảm xúc ngày khai giảng.
Với những giáo viên từ miền xuôi lên công tác tại vùng cao như cô Hiên, niềm vui ấy còn đến từ một điều rất thiết thực: nhà công vụ, khu sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, giúp thầy cô có thêm điều kiện để yên tâm gắn bó với trường, với học sinh.
“Tôi nghĩ rằng một ngôi trường tốt không chỉ mang đến điều kiện học tập thuận lợi hơn, mà còn có thể giữ chân học sinh ở lại lớp, giúp các em yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ xa hơn”, cô Hiên chia sẻ.
Niềm vui ngày khai trường cũng lan sang những gia đình có con em theo học tại trường. Trước đây, với nhiều phụ huynh ở các bản vùng xa, chuyện cho con đi học đều đặn chưa bao giờ là điều đơn giản. Đường sá xa xôi, nhất là trong những ngày mưa gió, khiến việc đưa đón con trở thành nỗi lo thường trực. Không ít em phải ở lại trường hoặc nghỉ học khi thời tiết bất lợi.
“Mùa mưa bão, đường xa, con em thường phải nghỉ học ở nhà. Nay có trường mới, có chỗ ở lại thì các cháu không phải đi xa, việc học cũng yên tâm hơn, không phải bỏ học giữa chừng”, chị Hà Thị Nhập ở bản Hậu, xã Tam Lư chia sẻ.
Thầy Nguyễn Viết Năm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư.
Thầy Nguyễn Viết Năm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, cho biết: Năm học 2026-2027, nhà trường có gần 900 học sinh, trong đó có 558 học sinh nội trú và 339 học sinh bán trú.
Ở nơi còn nhiều khó khăn như xã biên giới Tam Lư, một ngôi trường khang trang có thể chưa làm thay đổi ngay cuộc sống của mỗi gia đình. Nhưng từ những lớp học mới, những bữa ăn đủ đầy, những giờ học và giờ vui chơi trong điều kiện tốt hơn, trẻ em vùng cao đang có thêm một điểm tựa để lớn lên.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/co-oi-truong-minh-dep-qua-45071.htm
