Cố tìm máy quay rơi xuống biển sâu, nữ thợ lặn tử vong thương tâm

Một nữ thợ lặn 30 tuổi người Trung Quốc đã thiệt mạng khi cố gắng lặn sâu xuống biển để tìm lại chiếc máy quay GoPro bị rơi trong chuyến du lịch lặn tại vùng biển gần đảo Kakaban, tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia.

Thông tin từ báo Antara News cho biết, thi thể nạn nhân, Zhang Xiaohan, được tìm thấy ở độ sâu 87 mét vào tối ngày 3/5, sau nhiều giờ tìm kiếm của đội cứu hộ phối hợp.

Zhang tham gia tour lặn biển do dịch vụ Green Nirvana Resort tổ chức, cùng với 12 khách và 3 hướng dẫn viên. Cả nhóm lặn đến độ sâu 30 mét, và bắt đầu nổi lên sau khoảng 30 phút.

Dù lực lượng cứu hộ Indonesia nỗ lực tìm kiếm, Zhang vẫn không qua khỏi. (Ảnh: Baidu)

Dù lực lượng cứu hộ Indonesia nỗ lực tìm kiếm, Zhang vẫn không qua khỏi. (Ảnh: Baidu)

Tuy nhiên, khi chỉ còn cách mặt nước 5 mét, Zhang đánh rơi chiếc GoPro. Bất chấp lời khuyên từ hướng dẫn viên tên Willy không nên quay lại, cô tự ý lao xuống một mình để tìm lại thiết bị.

Sau nhiều phút không thấy cô quay lại, Willy và một hướng dẫn viên khác lập tức lặn xuống tìm, nhưng không phát hiện dấu vết. Nhóm sau đó báo cáo vụ việc và kích hoạt quy trình tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Cảnh sát địa phương cho rằng Zhang có thể đã bị dòng chảy ngầm mạnh cuốn trôi khi lặn xuống sâu hơn mức an toàn. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ cuối cùng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm pháp y.

Sau khi tin tức được lan truyền, mạng xã hội Trung Quốc ngập tràn bình luận tiếc thương, nhiều người bày tỏ xót xa khi biết Zhang là một thợ lặn dày dạn kinh nghiệm, có chứng chỉ Divemaster, từng được xem là “tay lặn cứng” trong cộng đồng yêu biển.

“Chính những người càng chuyên nghiệp đôi khi lại chủ quan trước thiên nhiên,” một cư dân mạng bình luận.

Zhang được cho là đã phớt lờ hướng dẫn của người dẫn lặn, tự ý quay lại để tìm máy quay. (Ảnh: Baidu)

Zhang được cho là đã phớt lờ hướng dẫn của người dẫn lặn, tự ý quay lại để tìm máy quay. (Ảnh: Baidu)

Một người nhận là họ hàng của Zhang cho biết gia đình cô tại tỉnh Chiết Giang rất sốc và đau lòng khi nhận được tin dữ. “Không có chiếc máy quay nào quý giá bằng mạng sống,” một bình luận khác để lại dưới bài đăng.

Nhiều người cũng chia sẻ lời cảnh báo cho cộng đồng đam mê bộ môn lặn biển: “Không bao giờ nên lặn sâu một mình, dù bạn có giỏi đến đâu.”

Điểm lặn nơi xảy ra tai nạn, Kelapa Dua, được đánh giá là một trong những địa điểm đẹp nhất khu vực Đông Kalimantan, thu hút đông đảo du khách nhờ làn nước trong vắt và hệ sinh thái biển phong phú.

Đảo Kakaban, nơi tour được tổ chức, nổi tiếng với hồ sứa lớn nhất thế giới, là điểm đến hút khách du lịch khám phá đại dương trong những năm gần đây.

Dù vậy, vụ việc của Zhang một lần nữa đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về an toàn lặn biển, nhất là tại những nơi có dòng chảy ngầm phức tạp và độ sâu lớn.

Hiện giới chức địa phương đang phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia để hỗ trợ gia đình nạn nhân và làm rõ các tình tiết liên quan đến sự việc.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-tim-may-quay-roi-xuong-bien-sau-nu-tho-lan-tu-vong-thuong-tam-15587.html