Còn mãi phố Tuy Hòa

Rồi cứ mãi hiền như bè bạn

Cứ bình yên thanh thản với Tuy Hòa

Cứ xanh cỏ hoa vàng mấy độ

Cứ hẹn hò tháp Nhạn đòi thơ

Rồi cứ mãi qua cầu hai mốt nhịp

Tiếng tàu đêm thao thức Đà Rằng

Sân ga vẫn rộn ràng đón khách

Hoa sữa bên đường góc phố đưa hương

Rồi cứ mãi thì thầm sóng vỗ

Quảng trường tháng tư nhạc nước đêm về

Tháp Nghinh Phong vươn mình đón gió

Phố biển thêm dài chín ngọt tình quê

Rồi cứ mãi trong tận cùng ký ức

Những bước đi lên dù biết muộn màng

Có một Chóp Chài mây giăng đỉnh nhớ

Có một Tuy Hòa sáng mãi vầng trăng.

Thơ HUỲNH DUY HIẾU

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202504/con-mai-pho-tuy-hoa-26c2704/