'Con nuôi biên phòng' ấm lòng nơi biên giới Quảng Nam

Những năm qua, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai mô hình'Con nuôi biên phòng'. Từ mô hình này, giấc mơ đến trường của nhiều trẻ em nghèo vùng cao biên giới được thắp lên.

Em Hôíh Đức Hữu, dân tộc Cơ Tu ở thôn Ki'nonh, xã AXan, huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố Hữu phải chữa bệnh, chạy thận nhiều năm nay. Cái ăn, cái mặc cho cả gia đình chỉ trông nhờ vào người mẹ. Năm 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Tr'hy, huyện Tây Giang nhận Hôíh Đức Hữu về nuôi dưỡng.

Hôíh Đức Hữu và Pơlong Khang được Đồn Biên phòng Tr'hy nhận đỡ đầu theo mô hình "Con nuôi biên phòng"

Hôíh Đức Hữu và Pơlong Khang được Đồn Biên phòng Tr'hy nhận đỡ đầu theo mô hình "Con nuôi biên phòng"

Những ngày đầu về sống tại Đồn Biên phòng, Hôíh Đức Hữu còn ốm yếu, xanh xao. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy gần gũi, động viên, giúp em quen dần với cuộc sống mới. Hiện Hôíh Đức Hữu học đến lớp 7, trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Lý Tự Trọng ở xã Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

“Gia đình con hộ nghèo khó khăn lắm, ba con nằm viện đã 12 năm ở dưới huyện Đại Lộc, còn mẹ ở nhà làm nông. Con được các chú bộ đội nuôi, con rất vui, được ăn no mặc ấm, khi ốm đau các chú chăm sóc tận tình. Ngoài giờ học, con phụ các chú nấu ăn, dọn nhà cửa. Con phấn đấu học giỏi sau này trở thành chú Bộ đội bảo vệ Tổ quốc”, Hôíh Đức Hữu chia sẻ.

Hôíh Đức Hữu được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồn Biên phòng Tr’hy chăm lo chu đáo

Hôíh Đức Hữu được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồn Biên phòng Tr’hy chăm lo chu đáo

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, lúc lên 3 tuổi, bố mẹ Pơlong Khang ở xã Tr'hy đã ly dị. Bố Khang đi lấy vợ khác, Khang và anh trai sống cùng mẹ bị tật bẩm sinh. Năm 2024, Khang được Đồn Biên phòng Tr'hy nhận về nuôi dưỡng. Từ khi về sinh hoạt, học tập tại đơn vị này, Pơlong Khang được cán bộ, chiến sĩ nuôi dưỡng, chăm sóc, kèm cặp như người thân trong gia đình. Pơlong Khang tâm sự: “Nhà con nghèo, con được mấy chú Biên phòng nuôi dưỡng con cảm thấy rất vui. Được các chú Bộ đội chăm lo, quan tâm chu đáo, con cố gắng học tập thật tốt".

Đồn Biên phòng Tr’hy nhận nuôi 2 cháu tại đơn vị

Đồn Biên phòng Tr’hy nhận nuôi 2 cháu tại đơn vị

Đồn Biên phòng Tr’hy đóng ở xã Tr’hy, huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nhận nuôi dưỡng 2 cháu tại đơn vị và 7 cháu khác đang ở với gia đình.

Thiếu tá Trịnh Văn Đức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Thông qua mô hình "con nuôi biên phòng", nhiều học sinh đã có cơ hội để thay đổi số phận khi được ăn no, mặc ấm, được cắp sách đến trường và đặc biệt được sống trong tình yêu thương của những người lính biên phòng.

Tặng quà cho con nuôi Biên phòng. Ảnh: (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cung cấp)

Tặng quà cho con nuôi Biên phòng. Ảnh: (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cung cấp)

Mô hình “con nuôi biên phòng” và Chương trình nâng bước em đến trường, bộ đội biên phòng thực hiện từ lâu. Qua đây giúp các cháu có thêm niềm tin, vững tin hơn trên con đường học tập của mình. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ đơn vị để giúp cho các cháu học tập. Học sinh thuộc con nuôi biên phòng, đơn vị hỗ trợ ăn uống tại đồn, tổ chức hướng dẫn học tập, tham gia sinh hoạt cùng với các chú bộ đội. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và địa phương trong việc quản lý, giáo dục các em”.

Hiện, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhận nuôi 22 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, biển, đảo theo chương trình “con nuôi biên phòng”. Các em ăn, ở tại đồn, được tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, bồi dưỡng kỹ năng sống, phát huy năng khiếu sở trường.

Ngoài ra, chương trình “Nâng bước em đến trường” của các đơn vị Biên phòng Quảng Nam còn đỡ đầu 205 học sinh hoàn cảnh khó khăn, trong đó, có 6 em nước bạn Lào. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: “Từ năm 2019 đến nay ngoài chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh nhận các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm "con nuôi đồn biên phòng". Chúng tôi nhận các em về nuôi dưỡng, chăm sóc tại đồn và được cán bộ, chiến sĩ đơn vị lo đưa đi học, dạy dỗ các em. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa. Chính vì vậy, chúng tôi đang phát động tiếp tục các đơn vị phối hợp với các địa phương, nhà trường để rà soát, xét chọn và tiếp tục nhận các trường hợp này làm "con nuôi đồn biên phòng", giúp các em có điều kiện ăn ở tốt hơn để các em có tương lai tươi sáng”.

Tặng quà Tết người dân 2 bên biên giới

Tặng quà Tết người dân 2 bên biên giới

Mô hình “Con nuôi Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã nhận nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho hàng trăm trẻ em hoàn cảnh khó khăn được ăn học, phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần. Tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã viết tiếp giấc mơ đến trường cho trẻ em nghèo vùng cao, kể cả trẻ em Lào bên kia biên giới.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/con-nuoi-bien-phong-am-long-noi-bien-gioi-quang-nam-post1156562.vov