'Con tàu đắm' ở xứ Manchester

M.U đang khủng hoảng nghiêm trọng sau chuỗi trận đấu không biết thắng

Trận thua 0-1 trước Newcastle làm cho tình hình của M.U vốn “tan nát” giờ trở nên trầm trọng hơn. 9 điểm/8 trận, khởi đầu tệ nhất trong lịch sử của M.U khiến nhiều người lo lắng. Điều đáng ngại hơn là M.U giờ như “con tàu đắm” không biết làm thế nào để vực dậy…

1. Với bóng đá, người Anh luôn tự hào về CLB mà mình yêu thích. Tuy nhiên, trong lịch sử hình thành và phát triển, không ít lần những đội bóng vốn là biểu tượng và truyền thống bỗng như con tàu mất lái và không biết bao lâu mới có thể “trục vớt” được.

Xét về truyền thống và danh tiếng, người hâm mộ Liverpool đã chờ đợi ngót ngét gần 3 thập niên với niềm tin một lần nữa đội bóng “con cưng” sẽ bước lên bục cao nhất nước Anh. Dưới triều đại HLV Klopp, có vẻ mọi thứ đang rất gần hơn bao giờ hết với danh hiệu cao quý ấy.

Trái với đội chủ sân Anfield, M.U - đội bóng có truyền thống và danh tiếng giống như Liverpool lại đang bước vào chu kỳ suy thoái, mà chưa hẹn được ngày nào sẽ trở lại, sau khi Sir Ferguson giải nghệ. Đó là bi kịch với những người trót gởi con tim tới “Nhà hát của những giấc mơ”.

Trở lại trận đấu trên sân St James’ Park, người ta chẳng còn từ gì để diễn tả cho hình ảnh của các cầu thủ M.U. Toàn bộ đội hình chơi bế tắc và gần như không thể phá vỡ thế trận của đội chủ nhà Newcastle, trước khi Matthew Longstaff ghi bàn ấn định tỉ số 1-0 cho đội chủ sân St James’ Park.

Trận thua ấy đã đẩy M.U xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ hơn đội thứ 18 Everton có 2 điểm và đội thứ 19 Norwich 3 điểm. 9 điểm sau 8 vòng là khởi đầu tệ nhất của M.U kể từ mùa giải 1989/1990, và họ đang có chuỗi 11 trận không thắng liên tiếp dài nhất trên sân khách.

Những người mơ mộng nhất giờ chẳng tin M.U có thể lọt tốp 4 hay tốp 6. Điều họ đang nghĩ đến lúc này, nếu không có gì thay đổi, M.U đua trụ hạng là điều bình thường như cách họ đã thể hiện trong thời gian qua.

2. Ole Solskjaer là người đã từng mang đến những mơ mộng cho người hâm mộ M.U. Dấu ấn của chiến lược gia người Na Uy thể hiện qua khả năng quản trị tâm lý cho các cầu thủ. Khác với người tiền nhiệm Mourinho, Ole Solskjaer mềm mỏng hơn và chủ yếu khơi dậy khả năng chơi bóng của các trụ cột hơn là đặt dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, đáng tiếc những giải pháp ấy giống như “toa thuốc giảm đau” tức thời hơn là cuộc cải cách tại sân Old Trafford.

“Tôi phải xin lỗi người hâm mộ vì đã không thể chiến thắng, nhưng chúng tôi đang trong quá trình tái thiết. Tình hình tồi tệ này có thể còn kéo dài. Đó là hành trình mà chúng ta mới bắt đầu. Tôi chưa thể nói bao giờ chúng ta sẽ đến đích cả”, HLV Ole nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Sau phát biểu ấy, HLV người Na Uy đã hứng chịu những chỉ trích. M.U không thể là đội bóng mất phương hướng như vậy trong tâm trí người hâm mộ. Tuy nhiên, đó là thực tế không thể chối cãi tại sân Old Trafford.

Sa thải HLV Ole Solskjaer, nhưng liệu M.U có khá hơn hay không thì không ai biết được. Các cổ động viên đã từng kêu gào với Van Gaal, Mourinho hay trước đó là Moyes. Nhưng câu chuyện có lẽ không khác nhiều và vấn đề của M.U dường như không phải từ băng ghế chỉ đạo, bởi toàn bộ đội bóng đang có vấn đề.

Như đã nhắc từ đầu, Liverpool cũng từng trải qua chuỗi thời gian đánh mất hình ảnh và bị chính M.U vượt qua về số lần vô địch Giải Ngoại hạng (20/18). Nhưng họ chấp nhận làm lại từ đầu để rồi xây dựng một đế chế như hiện nay dưới thời HLV Klopp. Đó có thể là giá trị tham khảo cho những người đang làm bóng đá tại sân Old Trafford.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/229922/-con-tau-dam--o-xu-manchester.html