Futsal Hà Nội - bản lĩnh vượt khó
Ở Hà Nội, nơi bóng đá 11 người luôn chiếm trọn sự chú ý, ít ai biết rằng futsal cũng đang âm thầm lớn lên từng ngày.
CLB Futsal Hà Nội là một đội bóng trẻ nhưng không non nớt, đầy khát khao nhưng cũng rất bản lĩnh đang viết nên hành trình của riêng mình. Đa phần cầu thủ của Futsal Hà Nội đều chỉ 18-20 tuổi và không có cầu thủ nào từng là ngôi sao, không ai xuất phát từ lò đào tạo lớn. Nhưng họ có một điểm chung là niềm tin mãnh liệt vào tương lai Futsal miền Bắc. Mùa giải 2025, CLB Futsal Hà Nội đã gặp không ít khó khăn trong hành trình chinh phục mục tiêu của mình, nhưng chính những khó khăn ấy lại trở thành bài học về bản lĩnh, gắn bó, hy sinh và chiến đấu hết mình dù chẳng ai biết trước điều gì.
Ông Trịnh Hữu Thành – HLV trưởng CLB Futsal Hà Nội cho biết: "Tôi cũng chia sẻ với các cầu thủ rằng, chúng ta chỉ đủ người xuống sân chứ không có người thay thế. Nếu ai bị thẻ vàng thì trận sau sẽ bị hao tốn lực lượng rất nhiều. Sau sự chia sẻ đó, các cầu thủ và ban huấn luyện cũng đã hợp tác để cố gắng".
Futsal Hà Nội vẫn còn trẻ, nhưng không đơn thuần là sức vóc, mà là tinh thần vượt khó, dám mơ lớn và dám chiến đấu đến cùng. Bóng đá trong nhà chưa từng là con đường dễ đi – nhưng với những chàng trai của futsal Hà Nội, chỉ cần còn trái bóng lăn họ vẫn sẽ bước tiếp, bằng tất cả bản lĩnh của tuổi đôi mươi.
"Các em trẻ rất muốn thể hiện bản thân mình và rất muốn lên đội tuyển. Các anh em đã cố gắng hết sức để thể hiện sự khác biệt so với các mùa giải trước đó", cầu thủ Triệu Xuân Linh – Đội trưởng CLB Futsal Hà Nội cho hay.
Vẫn còn đó những thiếu thốn, vẫn còn đó những trận đấu ít khán giả. Nhưng giờ đây, Futsal Hà Nội đã có tên, có lòng tin và quan trọng nhất là có một tập thể không bao giờ bỏ cuộc. Bản lĩnh không chỉ là việc giành chiến thắng mà là không lùi bước khi thua cuộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/futsal-ha-noi-ban-linh-vuot-kho-329122.htm