Con trai nguy kịch, cha nghèo khánh kiệt kinh tế chỉ mong được nằm viện thay con

Lần đầu tiên xa quê lên TPHCM chăm con nằm viện, người đàn ông tóc hoa râm trở nên bất lực vì không biết phải bấu víu vào đâu khi nợ tiền viện phí cả trăm triệu đồng, trong khi tính mạng con trai còn chưa biết ra sao...

Sau khi dẫm phải cành cây, anh Phạm Văn Măng (SN 1993, ngụ ấp Đông An, xã Tân Lập, Long An) bị nhiễm trùng uốn ván, tính mạng nguy kịch, phải chuyển từ bệnh viện ở Long An đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Đến nay, đã gần một tháng điều trị tích cực, anh vẫn chưa thể cai máy thở, chi phí rất tốn kém.

Không may dẫm phải cành cây khô sắc nên chân bị thương, sau khi nhập viện, anh Phạm Văn Măng phải mở khí quản để thở máy, dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, thuốc an thần.

Không may dẫm phải cành cây khô sắc nên chân bị thương, sau khi nhập viện, anh Phạm Văn Măng phải mở khí quản để thở máy, dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, thuốc an thần.

Đứng trước phòng bệnh, mỗi lần nhìn con trai chằng chịt các dây dợ y tế, ông Phạm Văn Tre (56 tuổi) không cầm được nước mắt. Đã gần 1 tháng túc trực ở bệnh viện trông nom anh Măng, nhưng đến giờ anh vẫn chưa hồi tỉnh.

Ông Tre buồn rầu kể, khoảng cuối tháng 5/2025, có người mướn anh Măng đi khiêng đồ, không may dẫm phải cành cây khô sắc nên chân bị thương. Cứ ngỡ vết thương trầy xước xoàng nên anh chủ quan không để ý, mãi 3-4 ngày sau khi thấy vết thương sưng mủ, đau nhức, anh mới mua thuốc uống.

Tuy nhiên, thấy chân ngày càng đau kèm theo cứng cơ hàm nên anh Măng ra trạm y tế xã khám thì bàng hoàng khi nghe bác sĩ bảo anh cần lập tức chuyển lên TPHCM để điều trị kịp thời.

Vậy là ông Tre lập tức đưa anh Măng lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Tại đây, bác sĩ Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng Khoa Nhiễm Việt – Anh, cho biết: “Bệnh nhân Phạm Văn Măng nhập viện trong tình trạng cứng hàm, khó thở, ăn uống khó. Chỉ 2 ngày sau đó, bệnh nhân phải mở khí quản để thở máy, dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, thuốc an thần”.

Do anh Măng không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Chỉ trong vòng gần một tháng nằm viện, viện phí của anh đã lên tới hơn 120 triệu đồng, trong đó gia đình mới đóng được hơn 28 triệu đồng.

Bác sĩ cho biết, anh Măng còn phải nằm viện dài ngày, chi phí rất tốn kém.

Bác sĩ cho biết, anh Măng còn phải nằm viện dài ngày, chi phí rất tốn kém.

Bác sĩ cho biết, với tình trạng hiện tại, anh Măng phải nằm viện dài ngày, tiếp tục thở máy và dùng thuốc đặc trị trong 4 tuần, chi phí khoảng 90 triệu đồng.

Từ lúc anh Măng hôn mê, ông Tre vừa lo lắng cho bệnh tình của con trai, vừa phải lo nghĩ cách xoay xở tiền bạc để đóng viện phí.

Ngay khi con nhập viện, vì không có đủ tiền nên tôi chỉ xin mua bảo hiểm y tế 6 tháng thôi. Tuy nhiên, phải đợi 1 tháng bảo hiểm mới có hiệu lực. Những ngày qua, tôi đã nghĩ nát óc xem giờ phải gọi hỏi ai để vay mượn. Không biết anh em, họ hàng ở xa có cho mình mượn tiền hay không”, ông Tre nghẹn giọng nói.

Trước đây, để có 28 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí, vợ anh Măng là chị Trương Thị Ngọc Hoàng (33 tuổi) ở quê đã phải vét sạch từng đồng tiền lẻ trong nhà, đồng thời vay mượn khắp nơi mới được số tiền này.

Chị Hoàng hiện đang làm công nhân may gần nhà và nuôi 2 con nhỏ nên không thể bỏ lên viện chăm chồng. Mặc dù lo lắng nhưng chị chỉ còn biết nhờ cha già yếu chăm sóc cho chồng, còn chị gắng gượng đi làm để có đồng ra đồng vào chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Khi còn khỏe, anh Măng làm thuê làm mướn gần nhà, ai gọi gì anh làm nấy và phụ chăm con út 3 tuổi để vợ đi làm. Vợ chồng anh không có điều kiện học hành nên bây giờ chỉ biết đi làm thuê, kinh tế gia đình rất khó khăn. Ngôi nhà ở quê đã xuống cấp và mục nát quá rồi nên giờ có bán cũng không ai mua.

Giờ mỗi mình vợ thằng Măng đi làm, nhưng đồng lương công nhân mỗi tháng cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Hoàng nó vừa lo cho chồng, cho con rồi phải chăm sóc cả bà bệnh tật nữa. Đời tôi khổ đã đành, sao con tôi nó cũng thê thảm thế này. Tôi già rồi, giá mà tôi có thể nằm đó thay con cũng được”, người đàn ông tóc hoa râm rơi nước mắt.

Mỗi lần nhìn con hôn mê trên giường bệnh, ông Tre lại ước, giá mà ông có thể nằm đó thay con cũng được.

Mỗi lần nhìn con hôn mê trên giường bệnh, ông Tre lại ước, giá mà ông có thể nằm đó thay con cũng được.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, hiện nay anh Măng đã qua giai đoạn nguy kịch, chi phí sẽ giảm so với ban đầu. Tuy nhiên, sau 1 tháng chạy vạy để điều trị cho con trai, đến nay gia đình đã cạn kiệt kinh tế, không còn cách xoay sở. Họ đang rất cần sự ủng hộ, động viên của cộng đồng để vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Phạm Văn Tre (cha anh Măng): ấp Đông An, xã Tân Lập, Long An. Số điện thoại: 0363782535
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.180 (anh Phạm Văn Măng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-trai-nguy-kich-cha-ngheo-khanh-kiet-kinh-te-chi-mong-duoc-nam-vien-thay-con-2419489.html