Concert quốc gia - nơi gắn kết gia đình trong niềm tự hào dân tộc
Hai concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' và '80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc' do Bộ VHTTDL tổ chức đã thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong hàng vạn con tim và trở thành nhịp cầu thiêng liêng gắn kết tình yêu nước qua mọi thế hệ.

Các concert đã khơi dậy ký ức oanh liệt của dân tộc và thắp bùng ngọn lửa yêu nước trong trái tim các thế hệ.
Giữa bầu không khí hào hùng, từng ca khúc cách mạng vang lên như tiếng vọng từ lịch sử, hòa cùng những sáng tác mới căng tràn sức trẻ, đã khơi dậy ký ức oanh liệt của dân tộc và thắp bùng ngọn lửa yêu nước trong trái tim các thế hệ.
Điều làm nên sự đặc biệt của hai concert chính là sức mạnh kết nối các thế hệ. Không khó để bắt gặp hình ảnh những đại gia đình từ ông bà, bố mẹ đến con cháu đều háo hức chuẩn bị, ai cũng mong chờ được hòa mình vào không khí âm nhạc và tự hào dân tộc.
Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động, các thế hệ ngồi cạnh nhau, cùng vỗ tay, cùng hát theo, vừa tận hưởng vừa thấy gắn bó hơn.

Buổi đi xem concert không chỉ là thưởng thức nghệ thuật, mà còn trở thành kỷ niệm đẹp để cả gia đình thêm gần nhau, thêm yêu thương và cùng tự hào về quê hương, đất nước.
Có mặt tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để chờ đón concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, gia đình bà Hoàng Thị Hà (60 tuổi, Thanh Hóa) không giấu nổi niềm háo hức.

“Ở tuổi này, tôi đã đi qua nhiều giai đoạn của đất nước, chứng kiến sự đổi thay và thấu hiểu giá trị quý báu của hòa bình.
Tôi mong các con, các cháu khi trực tiếp trải nghiệm một chương trình như thế này sẽ cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước.
Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay,” bà Hà xúc động nói.

Trên khán đài, hình ảnh cả gia đình ba thế hệ cùng nhau hồi hộp chờ đợi rồi hòa giọng trong những giai điệu quen thuộc đã trở thành khoảnh khắc đẹp.
Với bà Hà, đây là món quà tinh thần vô giá, vừa để nhắc nhớ thế hệ đi trước về những năm tháng gian lao, vừa gieo vào lòng lớp trẻ niềm tin và khát vọng tiếp nối truyền thống.
Còn chị Trần Kim Mỹ (43 tuổi, Hà Nội) đưa hai con nhỏ đến xem concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc từ rất sớm. Chị kể, ba mẹ con đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ 3 giờ chiều, trong lòng tràn ngập háo hức và mong chờ.

Với chị, đây không chỉ đơn thuần là một buổi thưởng thức âm nhạc, mà còn là dịp đặc biệt để các con được tiếp xúc trực tiếp với những ca khúc cách mạng, được sống trong bầu không khí hào hùng và tự hào dân tộc.
“Những giai điệu ấy không chỉ giúp các con hiểu thêm về quá khứ, về những mất mát, hy sinh mà cha ông ta đã trải qua, mà còn gieo vào lòng các con niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với đất nước.

Đại gia đình cùng nhau tham gia concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Đặc biệt, giây phút cả ba mẹ con cùng hát vang, tôi cảm nhận rõ tình cảm gia đình như được gắn kết chặt chẽ hơn, tất cả cùng chung một nhịp thở của tình yêu Tổ quốc”, chị Trần Kim Mỹ xúc động chia sẻ.
Có thể thấy, trên khán đài, ông bà, cha mẹ và con cháu đồng thanh cất cao tiếng hát, khi đó khoảng cách tuổi tác dường như tan biến, chỉ còn lại sự đồng điệu trong niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.

Nhiều gia đình có mặt tại concert “Việt Nam trong tôi”
Hai concert đã chứng minh rằng, một chương trình nghệ thuật chính luận, khi được đầu tư chỉn chu và chạm đúng mạch cảm xúc, hoàn toàn có thể vượt qua ranh giới sân khấu để đi vào lòng người.

Chị Trần Kim Mỹ cùng các con đến xem concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Và không chỉ lay động khán giả trong khoảnh khắc ấy, mà các concert còn tạo nên sức lan tỏa mãnh liệt, góp phần hun đúc tình yêu Tổ quốc, gắn kết gia đình, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm thiêng liêng trong mỗi thế hệ người Việt.