Công an Đồng Nai tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Công an TP Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Mở đầu chuỗi hoạt động tri ân, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Dương Văn Mạnh làm trưởng đoàn đến thăm thương binh Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Dương Văn Mạnh làm trưởng đoàn đến thăm thương binh Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Dương Văn Mạnh gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Đại tá Ngô Minh Đức trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí cũng thông tin về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà Công an thành phố đang triển khai, đặc biệt là chủ trương phục dựng Khu di tích căn cứ An ninh miền Đông Nam Bộ và An ninh Đồng Nai trong các cuộc kháng chiến, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố đã tổ chức chương trình về nguồn tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng Quân giải phóng miền Nam. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người Công an cách mạng.

Đoàn đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng - có chồng và con trai đều là liệt sĩ.

Đoàn đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng - có chồng và con trai đều là liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng, người đã ngoài 90 tuổi, có chồng và con trai đều là liệt sĩ, thể hiện tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ đối với những hy sinh lớn lao của gia đình Mẹ vì nền độc lập của dân tộc.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức hành trình về nguồn tại Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và Di tích lịch sử Hầm bí mật ở xã Đất Đỏ, đồng thời đến thăm gia đình một cán bộ trong đơn vị có thân nhân là liệt sĩ.

Tại phường Long Khánh, Công an phường đã đến thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Hồ Thị Hương; tại xã Đại Phước, cán bộ, chiến sĩ đến dâng hương, thăm hỏi gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nơi và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.

Công an xã Đại Phước thăm, tặng quà gia đình thờ cúng Mẹ Việt nam Anh hùng Nguyễn Thị Nơi và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.

Công an xã Đại Phước thăm, tặng quà gia đình thờ cúng Mẹ Việt nam Anh hùng Nguyễn Thị Nơi và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.

Mỗi lời hỏi thăm, mỗi cái nắm tay đều nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn ghi nhớ giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.

Công an phường Tam Hiệp thăm bà Nguyễn Thị Phúc (mẹ Liệt sỹ Nguyễn Duy Hình).

Công an phường Tam Hiệp thăm bà Nguyễn Thị Phúc (mẹ Liệt sỹ Nguyễn Duy Hình).

Tại phường Trảng Dài, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp Công an phường đến thăm, dâng hương và trao quà tri ân gia đình các liệt sĩ. Phòng Công tác chính trị tổ chức hành trình về nguồn tại Khu căn cứ Rừng Sác - Cần Giờ; đoàn viên Công an phường Long Khánh ra quân vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ...

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an phường Trảng Dài đến thăm chị ruột của Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình (SN 1937), gia đình liệt sĩ chỉ có 2 chị em ruột, Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình hy sinh khi chưa lập gia đình.

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an phường Trảng Dài đến thăm chị ruột của Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình (SN 1937), gia đình liệt sĩ chỉ có 2 chị em ruột, Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình hy sinh khi chưa lập gia đình.

Những công việc tưởng chừng giản dị như quét dọn nghĩa trang, phát quang cỏ dại, sửa nhà, vận chuyển vật liệu hay dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình chính sách lại mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ là sự sẻ chia với các gia đình chính sách mà còn là cách tuổi trẻ Công an Đồng Nai tiếp nối truyền thống bằng hành động cụ thể, thiết thực

Đoàn công tác Công an phường Long Thành đã đến thăm thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Ngọc Thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ra và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiểu.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Bom Bo cùng đoàn thanh niên xã tháo tôn cũ để sửa nhà cho gia đình bà Nông Thị Nhói thờ cúng Liệt sĩ.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Bom Bo cùng đoàn thanh niên xã tháo tôn cũ để sửa nhà cho gia đình bà Nông Thị Nhói thờ cúng Liệt sĩ.

Tuổi trẻ Công an xã Bom Bo đã cùng với đoàn thanh niên xã tổ chức hoạt động tình nguyện sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình bà Nông Thị Nhói (gia đình thờ cúng Liệt sĩ). Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên đã có mặt, khẩn trương triển khai công việc tháo dỡ mái tôn cũ, thu gom, phân loại và dọn dẹp các vật liệu không còn sử dụng, tạo mặt bằng thuận lợi để gia đình sửa chữa, cải tạo căn nhà. Những việc làm cụ thể, thiết thực của đoàn viên Công an xã đã góp phần sẻ chia khó khăn với gia đình thân nhân Liệt sĩ và tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND "gần dân nhất", "vì nhân dân phục vụ”.

Việc làm thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên Công an xã và đoàn thanh niên xã đã thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc làm thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên Công an xã và đoàn thanh niên xã đã thể hiện tình cảm, lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ở xã Xuân Phú, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên Công an xã lại có mặt từ sáng sớm tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Phú - Bảo Hòa. Tiếng chổi quét, tiếng kéo cắt cỏ, những đôi bàn tay lặng lẽ lau sạch từng bia đá đã góp phần làm cho khu tưởng niệm thêm sạch đẹp.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Nhà bia ghi tên Liệt sĩ.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Nhà bia ghi tên Liệt sĩ.

Sau khi hoàn thành công việc, các đoàn viên thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Trong không gian lặng yên ấy, mỗi cán bộ trẻ càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình để thêm trân trọng những hy sinh của lớp người đi trước và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Công an xã Tà Lài tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Công an xã Tà Lài tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chi đoàn Thanh tra Công an thành phố, Hội Phụ nữ cơ sở Thanh tra Công an thành phố cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an phường Trị An tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn tại Di tích lịch sử Căn cứ Chiến khu D kết hợp thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đoàn viên và hội viên chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Căn cứ Chiến khu D.

Đoàn viên và hội viên chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Căn cứ Chiến khu D.

Trước những dấu tích còn in đậm dấu ấn lịch sử, mỗi cán bộ, đoàn viên càng thêm thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do và càng ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn bình yên cho nhân dân trong giai đoạn mới.

Đoàn tới thăm gia đình bà Bùi Thị Nạy có con là Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương.

Đoàn tới thăm gia đình bà Bùi Thị Nạy có con là Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương.

Một hoạt động để lại nhiều cảm xúc là chương trình "Ăn cơm cùng gia đình Liệt sĩ CAND" do Công an xã An Viễn tổ chức. Đoàn công tác do Thượng tá Trần Thị Minh Huệ, Trưởng Công an xã làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tâm, vợ Liệt sĩ CAND Nguyễn Đào.

Công an xã An Viễn tổ chức bữa cơm tri ân cùng gia đình Liệt sĩ.

Công an xã An Viễn tổ chức bữa cơm tri ân cùng gia đình Liệt sĩ.

Không nghi thức cầu kỳ, chỉ là bữa cơm gia đình giản dị nhưng đong đầy tình cảm. Trong không khí ấm cúng ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng người thân liệt sĩ ôn lại những kỷ niệm về người chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh vì bình yên của nhân dân. Những câu chuyện được kể lại bằng niềm tự hào xen lẫn xúc động đã trở thành bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Cán bộ Công an phường Long Bình thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ.

Cán bộ Công an phường Long Bình thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ.

Điểm chung trong các hoạt động tri ân của Công an TP Đồng Nai năm nay là không đặt nặng hình thức mà hướng đến sự chân thành, gần gũi và thiết thực. Từ sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố đến những việc làm ân cần của từng cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở đều xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-dong-nai-tri-an-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-post817773.html