Công an giúp người phụ nữ tìm lại quê quán của chồng sau hơn nửa thế kỷ

Đã gần 10 năm, với 3 lần cho con cháu tìm về quê chồng mà không có kết quả nhưng bà Phạm Thị Thắm (quê tỉnh Thái Nguyên) - vợ ông Đinh Văn Hích (quê xã Ba Chùa - nay là Tổ dân phố Nước Trinh, Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn không nguôi hy vọng. Và mới đây, lần thứ tư, bà Thắm lại cho người vào Ba Tơ. Thật may, gặp được Trung tá Đinh Quang Rin - Đội trưởng Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Ba Tơ để rồi họ vỡ òa trong hạnh phúc đoàn viên…

Đúng 70 năm trước, ông Đinh Văn Hích (khi đó mới 22 tuổi), dân tộc H're, là du kích xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tập kết ra Bắc. Đến năm 1972, ông Hích xây dựng gia đình với bà Phạm Thị Thắm (ở xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Năm 2016, ông Hích qua đời. Thế là ước vọng đoàn viên của vợ con ông Hích với bà con quê chồng là chuỗi những ngày tháng khắc khoải với ba lần đi, về mà không có được thông tin gì. Anh Đinh Văn Hùng, con trai ông Hích, người đã 2 lần vào tìm quê cha kể lại: "Khi bố tôi mất, ông chỉ còn cái Chứng minh nhân dân (cấp năm 1978) và quyển lý lịch đảng viên được ông viết từ năm 1968. Hơn 14 năm xa cách, trong hoàn cảnh chiến tranh, thông tin về người thân bên nội đều được bố tôi ghi: "không rõ". Hai lần về, tôi có tìm người có độ tuổi như bố tôi (sinh 1932) song cũng chỉ còn vài người đều đã già yếu, trí nhớ hạn chế".

Trong niềm vui đoàn viên, bà Phạm Thị Thắm luôn cảm ơn sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của vợ chồng Trung tá Đinh Quang Rin.

Trong niềm vui đoàn viên, bà Phạm Thị Thắm luôn cảm ơn sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của vợ chồng Trung tá Đinh Quang Rin.

Không phải chỉ vậy, theo lời anh Hùng, bố anh mang họ "Đinh" nhưng người dân nơi đây lại đều mang họ "Phạm". Ngay cả địa danh "xã Ba Chùa", năm 2020 đã được sáp nhập về với xã Ba Dinh và thị trấn Ba Tơ. Quá trình giao tiếp, anh hoàn toàn lạ lẫm, giọng anh lại đặc sệt miền Bắc nên từng không ít người có phần ngờ ngợ, tránh mặt... Anh Hùng cũng đã đến chính quyền trình bày câu chuyện của mình. Tuy nhiên, do ở quê nhà anh còn công việc nên cả hai lần anh đành phải quay về…

Đến lần thứ ba, người cháu trong gia đình bà Thắm cũng đã vào tìm thông tin nhưng rồi cũng bế tắc.

Và lần thứ tư này, người cháu của bà Thắm vào lại Ba Tơ. Tình cờ, theo gợi ý của chủ nhà nghỉ (nơi người cháu thuê ở trong những ngày ở Ba Tơ), người cháu đã liên lạc với anh Đinh Quang Rin - Đội trưởng Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Ba Tơ…

"Ngay sau khi nắm sự việc, mặc dù không thuộc trách nhiệm cá nhân nhưng cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của người dân, tôi đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến, đồng thời trao đổi với vợ tôi - nguyên là Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện để tìm cách giúp cho gia đình bà Thắm", Trung tá Đinh Quang Rin chia sẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Đinh Thị Thu Nguyệt - vợ anh Rin đã tra cứu, sàng lọc thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, tìm nhóm người dân có gần với năm sinh ông Hích và thông tin về những người dân ở Tổ dân phố Nước Trinh, thị trấn Ba Tơ (trước là thôn Lệ Trinh, xã Ba Chùa) nơi ở của ông Hích trước đây.

Và từ những thông tin này, Trung tá Đinh Quang Rin cùng người cháu của bà Thắm đã trực tiếp xuống địa bàn để lần tìm manh mối. Chỉ trong vòng hơn một ngày, với sự tích cực, nhiệt tình của vợ chồng anh Rin đã giúp cho gia đình bà Thắm tìm ra nơi "chôn nhau, cắt rốn" của ông Hích. Và ngày 20/6 vừa qua, bà Phạm Thị Thắm đã cùng các con, cháu từ Thái Nguyên về quê chồng, thắp những nén nhang để tưởng nhớ gia tiên.

Giây phút trùng phùng đẫm nước mắt, cuộc vui đoàn viên đầy ắp tiếng cười. Thật là vui sau 52 năm bà Thắm làm dâu họ Đinh ở Ba Tơ, và nhất là sau 4 lần với biết bao công sức và hy vọng của gia đình bà Thắm nay đã thành hiện thực.

Những ngày gia đình bà Thắm đoàn tụ ở quê chồng, rất đông người thân, bà con làng xóm đến trò chuyện, chia sẻ niềm vui. Được con cháu quây quần, người thân và làng xóm quan tâm, gương mặt bà Thắm ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào. Trong cuộc vui đoàn viên, mẹ con bà Thắm cứ nắm mãi tay Trung tá Đinh Quang Rin để cảm ơn về sự nhiệt tình, hết lòng vì nhân dân phục vụ của vợ chồng anh.

Ngọc Vương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/cong-an-giup-nguoi-phu-nu-tim-lai-que-quan-cua-chong-sau-hon-nua-the-ky-i735372/