Công an Lai Châu tìm thấy bé trai 6 tuổi mất tích sau khi tự ý rời khỏi phòng điều trị
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã phát hiện cháu bé mất tích tại khu vực cống thoát nước, cách trung tâm xã khoảng 4 km. Khi được tìm thấy, cháu trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và dính nhiều bùn đất.
Vào hồi 15h35 ngày 10/7, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu, nhận được tin báo từ anh Sùng A Chớ (trú tại xã Tủa Sín Chải) về việc con trai anh là cháu Lý A Phùa (sinh năm 2019) đã tự ý rời khỏi phòng điều trị tại Trung tâm Y tế cơ sở 2 xã Nậm Tăm, không rõ đi đâu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Nậm Tăm đã nhanh chóng nhận định tình hình, huy động tối đa lực lượng, phân công các tổ công tác tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm cháu bé. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, thời tiết không thuận lợi.

Lực lượng Công an tìm thấy cháu Phủa mất tích trong tình trạng hoảng loạn, người dính đầy bùn đất. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.
Sau khoảng 5 giờ nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến 20h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã đã tìm thấy cháu Phùa tại khu vực cống thoát nước trên Tỉnh lộ 133, thuộc địa phận bản Pá Khôm, xã Nậm Tăm, cách trung tâm xã khoảng 4 km. Tại thời điểm được tìm thấy, cháu bé có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và trên người dính nhiều bùn đất.
Lực lượng Công an đã kịp thời trấn an tinh thần, ân cần chăm sóc và đưa cháu Phùa về trụ sở Công an xã an toàn. Sau khi sức khỏe và tinh thần của cháu ổn định, đơn vị đã thông báo và bàn giao cháu cho gia đình để tiếp tục đưa trở lại cơ sở y tế điều trị.
Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an xã, gia đình anh Sùng A Chớ – bố cháu bé, đã gửi thư cảm ơn đến Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Tăm. Trong thư, gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lực lượng công an vì sự hỗ trợ kịp thời và đầy nhân văn trong lúc hoạn nạn.