Công an phường Ba Đình 'chia nắng', trao nước mát cho người dân về Lăng Bác

Sáng 1-9, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí náo nức trước thềm Quốc khánh 2-9. Giữa dòng người mỗi lúc một đông, những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) căng mình dưới nắng nóng, vừa phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vừa hướng dẫn người dân xếp hàng, tìm đường vào Lăng và phát nước miễn phí.

Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở nên nhộn nhịp. Trực tiếp có mặt tại công vào Lăng Bác, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình, cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tận tay trao từng chai nước cho người dân.

Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở nên nhộn nhịp. Trực tiếp có mặt tại công vào Lăng Bác, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình, cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tận tay trao từng chai nước cho người dân.

Chiến sỹ Công an phường Ba Đình đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và phát nước cho người già, trẻ nhỏ

Chiến sỹ Công an phường Ba Đình đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ và phát nước cho người già, trẻ nhỏ

Sau nhiều giờ làm nhiệm vụ ngoài trời, lưng áo của người cán bộ Công an đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn liên tục di chuyển, hướng dẫn và hỗ trợ người dân.

Sau nhiều giờ làm nhiệm vụ ngoài trời, lưng áo của người cán bộ Công an đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn liên tục di chuyển, hướng dẫn và hỗ trợ người dân.

“Uống nước đi bác!”, “Các cháu đi theo hàng nhé!”, “Mời cô dùng nước!” - những lời nhắc nhở giản dị vang lên giữa dòng người đông đúc.

“Uống nước đi bác!”, “Các cháu đi theo hàng nhé!”, “Mời cô dùng nước!” - những lời nhắc nhở giản dị vang lên giữa dòng người đông đúc.

Một chai nước mát được trao đi giữa cái nắng oi bức có thể là điều rất nhỏ, nhưng với những người đã phải di chuyển một quãng đường dài và xếp hàng chờ vào Lăng, đó lại là sự động viên thiết thực.

Một chai nước mát được trao đi giữa cái nắng oi bức có thể là điều rất nhỏ, nhưng với những người đã phải di chuyển một quãng đường dài và xếp hàng chờ vào Lăng, đó lại là sự động viên thiết thực.

Ở đó, người chiến sĩ Công an không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn chủ động sẻ chia, hỗ trợ người dân bằng những việc làm rất đỗi đời thường.

Ở đó, người chiến sĩ Công an không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn chủ động sẻ chia, hỗ trợ người dân bằng những việc làm rất đỗi đời thường.

Trong cái nắng oi bức của những ngày cuối hè, nhiệm vụ tưởng như đơn giản ấy lại đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ phải liên tục đứng, đi lại và làm việc ngoài trời trong nhiều giờ.

Trong cái nắng oi bức của những ngày cuối hè, nhiệm vụ tưởng như đơn giản ấy lại đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ phải liên tục đứng, đi lại và làm việc ngoài trời trong nhiều giờ.

Nụ cười mát lòng của nhân dân khi nhận những cốc nước mát của các chiến sỹ Công an

Nụ cười mát lòng của nhân dân khi nhận những cốc nước mát của các chiến sỹ Công an

Lưng áo của nhiều chiến sĩ đã sẫm màu vì mồ hôi. Thế nhưng, khi dòng người dồn về đông hơn, họ lại nhanh chóng có mặt ở những vị trí cần thiết để hướng dẫn, điều tiết, hỗ trợ.

Lưng áo của nhiều chiến sĩ đã sẫm màu vì mồ hôi. Thế nhưng, khi dòng người dồn về đông hơn, họ lại nhanh chóng có mặt ở những vị trí cần thiết để hướng dẫn, điều tiết, hỗ trợ.

Từng chai nước mát tiếp tục được trao tận tay người dân đang chờ đến lượt vào Lăng. Với những người cao tuổi, trẻ nhỏ hay du khách phải đứng lâu dưới trời nắng, sự hỗ trợ này càng trở nên thiết thực.

Từng chai nước mát tiếp tục được trao tận tay người dân đang chờ đến lượt vào Lăng. Với những người cao tuổi, trẻ nhỏ hay du khách phải đứng lâu dưới trời nắng, sự hỗ trợ này càng trở nên thiết thực.

Với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong những ngày lễ lớn không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm để mỗi người dân có thể yên tâm, thuận lợi thực hiện hành trình về Lăng viếng Bác.

Với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong những ngày lễ lớn không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm để mỗi người dân có thể yên tâm, thuận lợi thực hiện hành trình về Lăng viếng Bác.

Không khí náo nức của ngày Quốc khánh hiện rõ trên từng gương mặt. Trong dòng người ấy, sắc phục Công an trở thành một hình ảnh quen thuộc, gần gũi và bình dị.

Không khí náo nức của ngày Quốc khánh hiện rõ trên từng gương mặt. Trong dòng người ấy, sắc phục Công an trở thành một hình ảnh quen thuộc, gần gũi và bình dị.

Dưới nắng hè, những lưng áo đẫm mồ hôi vẫn tiếp tục di chuyển giữa dòng người. Một tay làm nhiệm vụ, một tay trao chai nước; vừa điều tiết giao thông, vừa tận tình chỉ dẫn.

Dưới nắng hè, những lưng áo đẫm mồ hôi vẫn tiếp tục di chuyển giữa dòng người. Một tay làm nhiệm vụ, một tay trao chai nước; vừa điều tiết giao thông, vừa tận tình chỉ dẫn.

Những hình ảnh giản dị ấy của chiến sỹ Công an phường Ba Đình góp thêm một nét đẹp trong ngày hội lớn của non sông: Người dân về Lăng Bác trong niềm xúc động, còn những người chiến sĩ Công an âm thầm đứng phía sau, giữ bình yên và sẻ chia từng điều nhỏ nhất để hành trình ấy được trọn vẹn.

Những hình ảnh giản dị ấy của chiến sỹ Công an phường Ba Đình góp thêm một nét đẹp trong ngày hội lớn của non sông: Người dân về Lăng Bác trong niềm xúc động, còn những người chiến sĩ Công an âm thầm đứng phía sau, giữ bình yên và sẻ chia từng điều nhỏ nhất để hành trình ấy được trọn vẹn.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-phuong-ba-dinh-chia-nang-trao-nuoc-mat-cho-nguoi-dan-ve-lang-bac-post665475.antd