Công an phường giúp bà cụ đãng trí, đi lạc tìm được người thân
Ngày 17/8, anh Nguyễn Ngọc Thi (SN 1980 tại Bàu Sen, Long Khánh, TP Đồng Nai) đã có mặt tại Công an phường Tân Thành (TP Hồ Chí Minh), gửi thư cảm ơn và đón người mẹ 80 tuổi của mình đi lạc từ chiều hôm qua…
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16/8, Thiếu tá Nguyễn Công Thành, trực ban Công an phường Tân Thành (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận tin trình báo từ người dân có một bà lão khoảng 80 tuổi đang đi lang thang tại khu vực Chợ Hắc Dịch thuộc phường Tân Thành. Khi được hỏi thăm, bà cụ nói bị lạc đường và không nhớ nhà người quen.
Sau khi tiếp nhận thông tin, trực ban đã báo cáo Ban chỉ huy Công an phường và phân công lực lượng An ninh cơ sở cùng người dân đưa bà lão về trụ sở Công an phường.

Anh Nguyễn Ngọc Thi gửi thư cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Công Thành và cán bộ chiến sĩ Công an phường.
Tại Công an phường, bà cụ bị đãng trí, nói trước quên sau và bị lãng tai nặng. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của bà lão có biểu hiện đuối sức, mệt mỏi, khát nước và đói bụng nên Thiếu tá Nguyễn Công Thành đã bố trí lực lượng An ninh cơ sở trông chừng bà cụ và nhờ người mua nước, cơm để bà cụ ăn uống, nghỉ ngơi.

Công an phường Tân Thành dùng xe chuyên dụng đón bà Nguyễn Thị Liên đi lạc.
Qua hỏi chuyện, bà cụ nói không nhớ rõ họ tên, chỉ nhớ quê ở TP Huế, đang sinh sống tại Long Khánh, TP Đồng Nai với con trai nhưng không nhớ tên con. Hôm nay được mời đi ăn đám cưới xong thì đi về nhưng sau đó không biết vì sao đi lạc đến chợ Hắc Dịch thuộc phường Tân Thành. Bà quên đường về nhà, cũng không nhớ họ tên, địa chỉ nhà của người quen…
Thiếu tá Nguyễn Công Thành đã báo cáo sự việc ngay cho Ban chỉ huy Công an phường để xin ý kiến chỉ đạo và đồng thời, đăng tải hình ảnh của bà cụ lên trên các nhóm Zalo để tìm người thân nhưng không có kết quả.
Đến 21h cùng ngày nhưng vẫn chưa thấy ai đến đón về nên Thiếu tá Nguyễn Công Thành đã báo cáo và tham mưu với Ban chỉ huy tìm nơi ở để bà cụ nghỉ tạm qua đêm.
Ngay sau đó, Công an phường đã liên hệ với Tịnh xá Ngọc Quang tại khu phố 3, phường Tân Thành để bố trí nơi ăn, ở cho đến khi bà cụ tìm được thân nhân. Đồng thời, Thiếu tá Nguyễn Công Thành tiếp tục nhờ các bạn bè trong và ngoài ngành ở TP Đồng Nai đăng tải hình ảnh, nội dung tin tức liên quan việc bà cụ đi lạc trên các trang mạng xã hội của phường Long Khánh, Trang SOS TP Đồng Nai để tìm người thân cho bà.
Đến 22h55, người nhà của bà cụ đã liên hệ với trực ban cung cấp thông tin như sau: Bà cụ có họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Liên (SN 1943), sinh sống cùng con trai là Nguyễn Ngọc Thi (SN 1980 tại Bàu Sen, Long Khánh, TP Đồng Nai). Ngoài anh Thi thì bà Liên còn có thêm những người con khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Sỹ (SN 1982, địa chỉ Núi Đỏ, Xuân Lập, Đồng Nai). Ngày 16/8, bà Liên cùng người quen đi đám cưới ở Long Thành nhưng đi lạc đến phường Tân Thành...
Do đêm khuya và ở xa nên xin hẹn đến đón bà cụ vào sáng ngày hôm sau. Đúng 9h ngày 17/8, anh Nguyễn Ngọc Thi đã có mặt tại Công an phường Tân Thành để xác minh nhân thân.

Công an phường Tân Thành và sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang cùng mẹ con bà Liên.
Sau khi làm việc với Ban chỉ huy Công an phường, anh Thi đã có thư cảm ơn gửi Công an phường Tân Thành nói chung và Thiếu tá Nguyễn Công Thành nói riêng.


