'Cõng' thư viện lên núi

Được đọc thật nhiều cuốn sách hay, bổ ích để tiếp cận với nguồn tri thức mới không chỉ là ước muốn của các em nhỏ mà còn của cả những người dân nơi miền biên viễn xa xôi. Thấu hiểu được điều này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, đã tích cực kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước xây dựng một thư viện biên giới cho Nhân dân vùng cao. Kể từ khi thư viện đi vào hoạt động, không khí nơi bản làng dường như vui tươi, rộn ràng hơn.

Các em thiếu nhi vùng biên háo hức khi được đến thư viện đọc sách - Ảnh: T.P

Các em thiếu nhi vùng biên háo hức khi được đến thư viện đọc sách - Ảnh: T.P

“Từ ngày có thư viện ở gần nhà, hôm nào học xong em cũng xin bố mẹ chạy qua đây đọc sách. Em rất thích đọc sách nhưng trước đây không có điều kiện mua nhiều sách mới để đọc như các bạn. Giờ em cảm thấy rất vui vì có thể đọc sách thỏa thích tại thư viện biên giới rồi”, em Hồ Thị Trang, hiện đang sống tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt hào hứng kể với chúng tôi. Trên tay Trang là cuốn sách “Trên đường băng” của tác giả Tony Buổi Sáng vừa chọn được.

Từ nhỏ, Trang đã có một tình yêu lớn dành cho sách. Trang chia sẻ ở nhà em có được khoảng 5 - 7 cuốn sách cũ nhưng em vẫn lôi ra đọc đi đọc lại để thỏa đam mê. Cũng giống như Trang, tình yêu sách là động lực giúp cậu bé Hồ Văn Toàn (9 tuổi), hiện sống tại thôn Tri, xã Hướng Lập, mỗi tuần đều đặn đến với thư viện biên giới.

Ở đây, em không chỉ chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi của mình mà còn được gặp gỡ những người bạn có cùng sở thích. “Em không ngại đi đường xa. Được tới thư viện đọc sách, em thích lắm nên hôm nào cũng cố gắng học bài xong sớm để qua đây. Các chú bộ đội ở đây cũng rất vui, họ giúp em tìm sách, lâu lâu giải đáp thắc mắc khi em đọc đến từ mới nào đó chưa hiểu. Em ước mơ thư viện sẽ rộng và có nhiều cuốn sách hay hơn nữa để chúng em được tiếp tục đến đây lâu dài”, Toàn bộc bạch.

Đứng bên cạnh Toàn, một cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập cho hay, ngoài các em học sinh là đối tượng thường xuyên đến thư viện biên giới thì thanh niên, người nông dân cũng đến tìm đọc những cuốn sách liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi...

Gắn bó, đồng hành nhiều năm liền với đồng bào vùng cao, hơn ai hết, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập hiểu được tình yêu, nỗi khát khao được tiếp cận nguồn tri thức vô giá từ sách của người dân nơi đây. Đây cũng là động lực để các cán bộ, chiến sĩ không ngừng vận động, kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm nhằm xây dựng thư viện cho Nhân dân.

Sau nhiều nỗ lực, tháng 12/2022, thư viện biên giới chính thức được đi vào hoạt động sau 4 tháng xây dựng. Sự xuất hiện của thư viện biên giới khiến cuộc sống vốn yên ả nơi triền núi cao nay trở nên vui tươi, rộn ràng hơn. Thư viện được xây dựng theo mẫu nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, có diện tích khoảng 40 m2, nằm trong khuôn viên của tổ công tác Xà Đưng, trên phần đất do hai hộ gia đình ông Hồ Viết Lờ và bà Hồ Thị Thành, trú tại xã Hướng Việt hiến tặng Đồn Biên phòng Hướng Lập vào năm 2020.

Thư viện biên giới được nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ xây dựng với số tiền 160 triệu đồng. Tại thư viện biên giới hiện có khoảng 350 đầu sách, chủ yếu là sách pháp luật, sách văn hóa dân gian các dân tộc, sách thiếu nhi, truyện tranh...

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, thư viện biên giới được xây dựng với mục đích giúp các cháu học sinh, Nhân dân trên địa bàn có điều kiện được đọc và tiếp cận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức pháp luật, tri thức khoa học, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tìm hiểu đời sống, văn hóa, xã hội, các kiến thức phát triển kinh tế, xã hội, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xóa đói, giảm nghèo.

Bên cạnh việc mở cửa hằng ngày để phục vụ nhu cầu đọc của người dân, Đồn Biên phòng Hướng Lập còn phối hợp với các trường học, thực hiện các buổi ngoại khóa cho học sinh tham quan, học tập ngay tại thư viện. Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho hay: “Thư viện biên giới sẽ là nơi giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân địa phương về phong tục, văn hóa, hiểu biết về đường biên, mốc quốc giới, các văn bản pháp lý giữa 2 nước Việt Nam - Lào cho người dân”.

Thông tin thêm, Trung tá Hồ Lê Luận cho biết, thư viện dù đã đi vào hoạt động gần một năm song điều kiện tủ sách, kệ, giá sách, số lượng đầu sách, máy tính kết nối mạng Internet, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu của người dân nơi đây còn thiếu.

“Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm đầu tư, phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để xây dựng thư viện ngày càng đầy đủ, góp phần phục vụ tốt hơn nữa cho việc đưa kiến thức đến với các cháu học sinh và Nhân dân trên địa bàn biên giới”, Trung tá Hồ Lê Luận nói.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/cong-thu-vien-len-nui/180003.htm