Cử nhân nhập ngũ khát khao cống hiến

Trong số các chiến sĩ mới (CSM) đến từ tỉnh Phú Thọ và Yên Bái đang huấn luyện tại Lữ đoàn 297, Quân khu 2 năm nay có nhiều cử nhân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Được học tập, rèn luyện trong môi trường mới, các cử nhân tân binh đều khát khao cống hiến, được gắn bó lâu dài trong môi trường quân ngũ.

Ở Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297, Binh nhì Nguyễn Quang Huy, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 7 tỏ rõ sự chững chạc, trưởng thành hơn so với nhiều đồng đội cùng đơn vị. Trước khi nhập ngũ, Nguyễn Quang Huy đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì với tấm bằng khá. Ra trường, Huy đi làm cho công ty chuyên về thiết kế web trên địa bàn TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) với mức thu nhập ổn định.

Nguyễn Quang Huy cho hay: "Cuộc sống quân ngũ những ngày đầu tuy vất vả song phần lớn CSM chúng tôi đều đã nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Tôi thấy cuộc sống quân ngũ còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước”. Thời gian tới, Binh nhì Nguyễn Quang Huy mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy những kiến thức được trang bị khi còn là sinh viên để giúp đỡ đồng đội trong học tập, rèn luyện.

 Cán bộ Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 297, Quân khu 2) trò chuyện cùng chiến sĩ mới trong giờ nghỉ, tháng 2-2025.

Cán bộ Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 297, Quân khu 2) trò chuyện cùng chiến sĩ mới trong giờ nghỉ, tháng 2-2025.

Còn Binh nhất Nguyễn Chiến Thắng, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 297) luôn được đồng đội tin yêu, quý mến bởi sự xông xáo, nhiệt tình trong mọi công việc hằng ngày. Chàng cử nhân có vóc dáng mảnh khảnh này còn rất tích cực tham gia các hoạt động bề nổi. Trước khi nhập ngũ, Nguyễn Chiến Thắng đã tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, ngành công nghệ chế biến lâm sản với tấm bằng khá và làm việc tại Công ty Cổ phần Nội thất Hà Lâm (thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) với mức thu nhập ổn định 12 triệu đồng/tháng.

Khi hỏi về cảm xúc tình nguyện viết đơn nhập ngũ, Nguyễn Chiến Thắng bộc bạch: "Tôi có bố công tác trong Quân đội. Bố tôi thường kể cho tôi nghe về cuộc sống người lính trong quân ngũ. Từ khi học cấp 2, tôi đã ước mong sẽ có một ngày được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Tôi cảm thấy những người lính thật can trường, dũng cảm. Rèn luyện trong quân ngũ sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục ôn thi vào một trường trong Quân đội".

Tìm hiểu chúng tôi thấy, chiến sĩ có trình độ cử nhân ở các đơn vị huấn luyện CSM chiếm tỷ lệ nhất định, song với mặt bằng kiến thức, trình độ văn hóa tương đối cao, nhiều đồng chí bày tỏ quyết tâm thi đỗ vào một trường sĩ quan để được phục vụ lâu dài trong Quân đội. Các đơn vị quản lý, huấn luyện CSM cần khéo kết hợp CSM có trình độ cao với đảng viên là chiến sĩ trong từng trung đội, đại đội; tạo môi trường và điều kiện tốt nhất nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng chiến sĩ trong việc hướng dẫn, giúp đỡ nhau tiến bộ, trưởng thành. Đây chính là những nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện ở từng phân đội quản lý, huấn luyện CSM.

Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/cu-nhan-nhap-ngu-khat-khao-cong-hien-821987