Cụ ông 81 tuổi may mắn sống sót sau 6 ngày mắc kẹt trên nóc tòa nhà cao tầng
SINGAPORE - Trường hợp cụ ông 81 tuổi còn sống sau 6 ngày mắc kẹt trên nóc tòa nhà cao tầng, được ví như một phép màu.

Cụ ông 81 tuổi may mắn sống sót sau 6 ngày mắc kẹt trên nóc tòa nhà cao tầng. Ảnh: Asia1
Cụ ông Lau Sung Pong (81 tuổi) sing sống ở Singapore, được gia đình báo mất tích vào ngày 1/5 sau khi không trở về nhà như thường lệ. Cụ Lau mắc chứng mất trí nhớ, ở cùng gia đình con gái để tiện chăm sóc.
Cô Joyce (55 tuổi), con gái cụ, cho biết cụ xuống quá 2 bến xe buýt so với dự định. "Thận của cụ đã yếu do tuổi tác nhưng nhìn chung sức khỏe vẫn ổn. Cụ bị mất trí nhớ", cô Joyce nói.
Sau khi thấy cụ không trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm quanh khu vực cụ có thể xuất hiện, nhưng không có kết quả. Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm không thành, cô Joyce đã trình báo cảnh sát.

Cụ ông nằm viện sau khi được cứu sống. Ảnh: Asia1
Lực lượng cảnh sát cùng nhiều thành viên trong gia đình đã tích cực rà soát khắp khu vực Bidadari và Woodleigh. Ngày 2/5, cảnh sát cũng phát đi thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin về tung tích của cụ Lau. Bên cạnh đó, lời đăng tải kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội Facebook cũng nhanh chóng lan truyền.
Trong suốt quá trình tìm kiếm, gia đình nhận được một số tin báo từ người dân về khả năng nhìn thấy cụ Lau, nhưng đều không dẫn đến kết quả rõ ràng.
Chiều ngày 7/5, cụ Lau được phát hiện trên mái của tòa nhà cao tầng HDB mới xây tại Bartley. Một nhóm thầu thi công bồn nước, đã phát hiện cụ trong tình trạng mệt mỏi, hơi cháy nắng khi lên nóc nhà kiểm tra. Họ ngay lập tức gọi cấp cứu.
Cháu gái cụ, chị Amy Ho (43 tuổi) cho biết: "Chú tôi đã không ăn uống gì trong nhiều ngày. Việc chú sống sót thực sự là một phép màu".
Hiện cụ đang được điều trị tại bệnh viện do thận bị tổn thương vì mất nước, nhưng nhìn chung sức khỏe đang hồi phục tốt. Cụ sống sót chỉ bằng nước đóng chai và nước mưa trong 6 ngày qua.
Con gái cụ nhận định bố mình đã vô tình đi lạc lên mái nhà, chiếc ô và khăn của cụ để quên ở cầu thang tầng 13 của tòa nhà. Trước đây, cụ từng làm công việc bảo trì bồn nước và điều hành một xưởng cơ khí, nên có thể bản năng nghề nghiệp đã khiến cụ cảm thấy nóc nhà là một nơi "quen thuộc".
Gia đình cụ Lau đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã chia sẻ thông tin, cung cấp manh mối và tham gia tìm kiếm suốt những ngày qua, Asia1 đưa tin hôm 9/5.
"Nhờ sự hỗ trợ và chia sẻ của cộng đồng, chúng tôi mới có thể huy động được một mạng lưới người dân rộng khắp, góp phần rất lớn vào việc tìm thấy bố tôi. Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người, lời cảm ơn thôi là chưa đủ", cô Joyce xúc động chia sẻ.