Cuba - Những trải nghiệm thú vị

Nếu đến Cuba, bạn cũng nên tắm một lần ở bãi biển có dòng nước trong vắt màu xanh lục và bãi cát trắng tinh. Rất nên ngồi trên một trong số 50 chiếc xe cổ nhãn hiệu Cadillac, Ford ngày ngày được du khách đi tham quan các khu phố cổ, pháo đài, nhà thờ, quảng trường…

 Du khách Việt Nam đi tham quan trên chiếc xe cổ

Du khách Việt Nam đi tham quan trên chiếc xe cổ

Trước ngày lên đường - cháu Thiện (hướng dẫn viên) nhắn trong nhóm:

- Cuba hiện vẫn đang sống trong thời bao cấp, mọi thứ đều thiếu thốn, cái gì cũng quý. Nếu cô chú, anh chị còn thừa tiêu chuẩn kg thì nên mang thêm mì tôm, bánh kẹo, cà phê hòa tan, thuốc lá và tiền Việt Nam mệnh giá 2.000-5.000 đồng để thấy người nghèo mình tặng. Tấm lòng của quý khách sẽ khiến người Cuba rất cảm động.

Chúng tôi ngỡ ngàng. Song, khi mới đặt chân xuống sân bay Havana (cách Miami của Hoa Kỳ có 90 dặm nhưng do lệnh cấm vận nên hơn 60 năm qua, việc đi lại giữa hai quốc gia vô cùng khó khăn… Cho đến năm 2016, đường bay mới được nối lại sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Cuba), thì thấy ngay cảnh tượng thời bao cấp: Các nhân viên hải quan (chỉ có 5 trên khoảng hơn 20 quầy làm việc) rất thong thả, chậm rãi kiểm tra hộ chiếu, dù dòng người ùn đông đặc lại. Qua cửa khẩu, chúng tôi chờ lấy hành lý. Mấy chị trong đoàn nhận được hành lý trước bèn mở valy, lấy mấy bánh xà phòng thơm tặng mấy chị nhân viên dọn vệ sinh. Họ ngạc nhiên vui mừng, đưa bánh xà phòng lên hít hà, cảm ơn rối rít.

Đấy, ấn tượng đầu tiên về Cuba là thế. Trong mấy ngày ở Cuba, chúng tôi luôn có quà tặng cho nhân viên nhà hàng, khách sạn, tài xế... Đặc biệt, khi gặp những người dân lớn tuổi, nghe nói "Việt Nam" là họ mừng rỡ, đáp luôn "Hồ Chí Minh". Khi đó, hướng dẫn viên nhắc mọi người lấy tờ 5.000 đồng ra tặng họ vì tờ mệnh giá này có hình Bác Hồ và với họ, vật kỷ niệm này mới đáng quý. Họ ồ lên vui thích, hôn lên tờ tiền và cất kỹ vào ví.

Đến Cuba - hòn đảo có những địa danh nổi tiếng thế giới như: Pháo đài Cassillo de Los Tre Xrorro nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, bao quát và là tiền tuyến bảo vệ cả Havana qua hàng trăm năm, là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh giữa quân Tây Ban Nha và quân Anh. Là thủ đô Havana (Habana) với các quần thể kiến trúc cổ thời thuộc địa cùng các di tích lịch sử, văn hóa lâu đời được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1982; Là đại lộ Malecon tiếp giáp với bờ biển có phong cảnh tuyệt đẹp từng là niềm cảm hứng cho nhiều bộ phim "bom tấn", trong đó có Fast & Furious 7

Nói đến Cuba mà không nhắc tới hai thứ đặc sản là rượu Rhum và Cigar thì thật thiếu sót. Rượu Rhum Havana Club nổi tiếng thế giới và Cuba sở hữu 27 thương hiệu Cigar thượng hạng sản xuất thủ công, 10 thương hiệu sản xuất máy móc (Cuba là nước duy nhất trên thế giới sản xuất Cigar thủ công).

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway từng viết: "Người ta muốn nghỉ ở hòn đảo này bởi sự trong lành vào mỗi buổi sáng và sự thoải mái hơn bất cứ nơi nào trên thế giới". Ông đã ở đây 7 năm để sáng tác và đã cho ra đời 2 tác phẩm vĩ đại: Ông già và biển cả; Chuông nguyện hồn ai.

Nếu đến Cuba, bạn cũng nên tắm một lần ở bãi biển có dòng nước trong vắt màu xanh lục và bãi cát trắng tinh. Rất nên ngồi trên một trong số 50 chiếc xe cổ nhãn hiệu Cadillac, Ford ngày ngày đưa du khách đi tham quan các khu phố cổ, pháo đài, nhà thờ, quảng trường… Những công trình kiến trúc cổ còn được giữ nguyên vẹn, những bức tượng các vị anh hùng cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro giành độc lập cho đất nước.

Bạn sẽ thấy một xã hội hoàn toàn bao cấp tem phiếu nhưng trật tự nền nếp, người dân kiên nhẫn xếp hàng, tối đến họ lại nhảy múa tưng bừng trong vũ điệu Latinh ở đường phố, quán bar…

* Một số hình ảnh về chuyến du lịch Cuba:

Tác giả bài viết trong chuyến du lịch khám phá Cuba

Tác giả bài viết trong chuyến du lịch khám phá Cuba

Đi tham quan trên chiếc xe cổ

Đi tham quan trên chiếc xe cổ

Quán ăn nơi nhà văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway từng hay lui tới

Quán ăn nơi nhà văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway từng hay lui tới

Tiệm bánh nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến mua hàng

Tiệm bánh nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến mua hàng

Pháo đài cổ

Pháo đài cổ

Những công trình kiến trúc cổ còn được giữ nguyên vẹn.

Những công trình kiến trúc cổ còn được giữ nguyên vẹn.

Bài, ảnh: Thùy Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuba-nhung-trai-nghiem-thu-vi-20240720151001622.htm