Cùng con trải nghiệm biển mùa hè
HNN - Hè về, những bãi biển ở thành phố Huế lại trở nên rộn ràng. Nhiều phụ huynh chọn cùng con về biển không chỉ để khám phá và tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, mà còn lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ.

Những bài học được cảm nhận bằng đôi mắt, đôi tay và cả sự tò mò hồn nhiên của tuổi thơ.
Những ký ức tuổi thơ
Tờ mờ sáng, gia đình anh Mai Văn Lập (phường Mỹ Thượng) đã có mặt ở bãi biển xã Vinh Lộc. Trang bị gọn nhẹ, anh Lập cùng vợ và con trai háo hức men theo chân sóng để chạy còng. Hai cha con chăm chú quan sát những chiếc lỗ nhỏ trên nền cát còn ẩm. “Đó là chỗ còng đang trú đó con”, anh Lập vừa nói vừa hướng dẫn con dùng tay đào. Chỉ một lát sau, chú còng nhỏ đã nhanh chân chạy lên mặt cát, khiến cậu bé reo lên thích thú.
Anh Lập kể, Vinh Lộc là quê nhà và cũng là nơi tuổi thơ của anh gắn bó với bãi biển mỗi khi hè về. Những buổi cùng bạn bè đào còng, bắt cúm núm, vùng vẫy trong làn nước biển từng là niềm vui giản dị của lũ trẻ vùng bãi ngang.
“Con tôi sinh ra trong điều kiện đủ đầy hơn, nhưng lại ít có cơ hội trải qua những hoạt động gần gũi với môi trường tự nhiên. Khi về với biển, tôi muốn con biết biển không chỉ để tắm mà còn có nhiều điều thú vị khác để trải nghiệm và khám phá. Quan trọng hơn, cả gia đình có thêm những khoảnh khắc bên nhau thay vì mỗi người cầm một chiếc điện thoại”, anh Lập chia sẻ.
Say sưa đào cát, mải miết đuổi theo những con còng nhỏ hay háo hức khi tự tay bắt được cúm núm, gia đình anh Lập như quên đi thời gian.
Nhịp điệu cuộc sống
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, gia đình chị Thanh Tình ở TP. Đà Nẵng đã đưa con trai là cháu Huỳnh Anh ra biển xã Phú Vinh để kịp đón những chuyến thuyền trở về sau một đêm vươn khơi.
Trên bãi cát, những chiếc ghe được nhanh chóng đưa lên bờ, các tay lưới thoăn thoắt được gỡ để kịp buổi chợ sớm. Từng mẻ cá trích, cá nục óng ánh dưới nắng mai, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Đứng bên cạnh mẹ, Huỳnh Anh chăm chú dõi theo từng công đoạn, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
“Con thích nhất là được xem nhiều cá. Sau đó con còn được tắm biển với mẹ nữa”, Huỳnh Anh cười hồn nhiên.
Là vùng biển nổi tiếng với nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền nan, hoạt động vươn khơi, bám biển của ngư dân xã Phú Vinh vô cùng nhộn nhịp. Ông Nguyễn Ngật, một ngư dân chia sẻ, những năm gần đây, nhiều gia đình đưa con ra biển từ sáng sớm để vừa vui chơi, vừa tìm hiểu cuộc sống của ngư dân. “Trẻ con thấy cá tươi vừa từ biển vào bờ thì thích lắm. Có cháu còn hỏi đủ thứ, từ cách đánh bắt đến tên từng loại cá”, ông Ngật cho biết.
Theo chị Thanh Tình, mỗi chuyến đưa con ra biển đều là một dịp để con học hỏi từ chính những điều bình dị nhất. Qua hình ảnh những người ngư dân cần mẫn gánh ghe, gỡ lưới, chị mong con hiểu rằng mỗi con cá trên mâm cơm đều là thành quả của bao vất vả, từ đó biết trân trọng giá trị của lao động.
“Làm dâu Huế gần 10 năm nay, tôi vừa muốn cháu ra biển, được chạy nhảy, quan sát, hỏi đủ thứ về thuyền, về cá, về công việc của các bác ngư dân, vừa hiểu thêm về vùng đất quê nội. Tôi thấy đó là những điều mà màn hình điện thoại không thể nào mang lại”, chị Tình nói.
Dẫu vậy, biển luôn tiềm ẩn những rủi ro, nhất là vào dịp hè. Phụ huynh cần luôn theo sát con, lựa chọn khu vực tắm biển an toàn, trang bị áo phao và tuyệt đối không để trẻ tự ý xuống nước ở những nơi có sóng lớn, nước sâu hoặc dòng chảy xa bờ. Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ cũng là hành trang không thể thiếu để những chuyến đi biển thực sự trở thành một trải nghiệm vui, bổ ích và an toàn.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/cung-con-trai-nghiem-bien-mua-he-169067.html


