'Cung đàn nước mắt' trở lại sân khấu cải lương Trần Hữu Trang

Tối 12.5, tại rạp Hưng Đạo, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang công diễn vở cải lương tâm lý xã hội 'Cung đàn nước mắt', thu hút đông đảo khán giả yêu sân khấu.

NSND Thanh Ngân, NSƯT Võ Thành Phê và NS Nguyễn Thanh Toàn trong một phân đoạn đầu vở

NSND Thanh Ngân, NSƯT Võ Thành Phê và NS Nguyễn Thanh Toàn trong một phân đoạn đầu vở

Vở cải lương Cung đàn nước mắt của tác giả Huỳnh Anh, đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài danh như NSND Thanh Ngân, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NS Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Kim Luận, Thy Phương, Đoàn Minh, Dũng Nhí…

Cung đàn nước mắt kể về cuộc đời Út Lượm (NSND Thanh Ngân) - cô gái nghèo sống dưới gầm cầu Cá Rô cùng ông Tư (NS Nguyễn Thanh Toàn) hằng ngày đi hát dạo mưu sinh. Nhờ giọng hát trời cho, Út Lượm được ông bầu Trường Giang (NSƯT Võ Thành Phê) phát hiện, đưa về đoàn hát và dần trở thành đào hát nổi danh với nghệ danh Ngọc Trầm.

Các NS Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn và Đoàn Minh

Các NS Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn và Đoàn Minh

Nhưng khi bước vào ánh đèn sân khấu và vòng xoáy danh vọng, cô dần quên đi những người đã cưu mang, nâng đỡ mình, quên mối tình chân thành với Thành (NS Nguyễn Văn Khởi) từ thuở hàn vi để rồi sa vào cám dỗ, đánh mất chính mình. Đến khi muốn quay về thì mọi chuyện đã muộn màng...

Vở diễn khai thác câu chuyện nhân tình thế thái, đời sống phía sau ánh hào quang sân khấu và những day dứt của người làm nghề cầm ca. Nhiều phân đoạn được xử lý cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi, tạo được sự đồng cảm với người xem.

Ba NS trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" mang đến nhiều lớp cảm xúc cho người xem

Ba NS trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" mang đến nhiều lớp cảm xúc cho người xem

Các nghệ sĩ ca diễn mùi mẫn, tròn vai. Ba vai nam được giao cho những gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ gồm Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn và Võ Thành Phê. Cả ba phát huy tốt chất giọng và khả năng diễn xuất, mang đến nhiều lớp cảm xúc cho người xem.

Từ Đồng Tháp lên TP.HCM xem suất diễn, tác giả Huỳnh Anh xúc động chia sẻ rằng ông đã viết kịch bản này cách đây hơn 30 năm. Qua nhiều lần được các đoàn dựng lại, mỗi phiên bản đều mang đến cho ông một cảm xúc riêng.

Theo tác giả, Cung đàn nước mắt được ông viết vào khoảng năm 1993, lấy cảm xúc từ chính hoàn cảnh gia đình khi cha ông từng là nhạc công. Người dàn dựng đầu tiên cho vở là đạo diễn Hoa Hạ. Từ đó đến nay, tác phẩm đã được nhiều đơn vị nghệ thuật, sân khấu và cả sinh viên các trường nghệ thuật dựng lại.

Bản dựng mới "Cung đàn nước mắt" của đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo được tác giả kịch bản khen, khán giả hài lòng

Bản dựng mới "Cung đàn nước mắt" của đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo được tác giả kịch bản khen, khán giả hài lòng

“Tôi thấy lực lượng diễn viên trẻ lần này diễn đồng đều, rất hay. Đạo diễn cũng có cách xử lý mới, có nhiều điểm lạ hơn so với những phiên bản trước”, tác giả Huỳnh Anh nói.

Không chọn cách kể bi lụy, vở diễn đi vào những day dứt đời thường của người nghệ sĩ giữa hào quang sân khấu và tình thân phía sau cánh màn nhung. Những lớp diễn về ký ức, tình yêu và sự hối hận được đẩy lên vừa đủ, giữ được chất mùi của cải lương xã hội Nam Bộ.

THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/cung-dan-nuoc-mat-tro-lai-san-khau-cai-luong-tran-huu-trang-227296.html