Cuộc đời nữ tướng lừng danh trong cuộc Chiến tranh Trăm năm
Jeanne d'Arc là nữ tướng lừng danh của Pháp trong Chiến tranh Trăm năm. Cuộc đời của bà có nhiều sóng gió.

Sinh năm 1412, nữ tướng lừng danh Jeanne d'Arc lớn lên trong một gia đình bình thường ở làng Domrémy, Pháp. Vào thời điểm ấy, nước Pháp đang xảy ra chiến tranh với Anh và cuộc chiến này được gọi là Chiến tranh trăm năm (kéo dài từ năm 1337 - 1453). Ảnh: Wikipedia.
Một số giai thoại dân gian kể lại rằng, Jeanne bắt đầu nghe thấy các thông điệp do Chúa gửi tới khi 13 tuổi. Theo thông điệp của Chúa, Jeanne có sứ mệnh giải cứu nước Pháp và đưa Thái tử Charles VII lên làm Vua của nước Pháp. Ảnh: heritage-history.com.

Ba năm sau, Jeanne tìm đến quân đội của Thái tử Charles VII và thuyết phục thành công nhà vua tương lai của nước Pháp tin rằng bà sẽ giúp nước Pháp. Nội dung tại buổi tiếp kiến ở lâu đài Chinon khi ấy đến nay vẫn chưa được làm rõ. Ảnh: touraineloirevalley.

Sau khi được sự cho phép của Thái tử Charles VII, Jeanne đã lên đường đến Orleans để giúp thành phố này thoát khỏi cuộc vây hãm của quân Anh. Ảnh: Painting by Franck Craig, around 1900/jeanne-darc.info.

Do là phụ nữ và xuất thân từ nông dân nên Jeanne ban đầu không được các tướng sĩ ở Orleans chào đón và tin rằng có thể giúp xoay chuyển tình hình chiến sự. Tuy vậy, Jeanne vẫn ra chiến trường khi khoác trên người bộ áo giáp và cưỡi chiến mã màu trắng. Bà từng bước trở thành thủ lĩnh cả về mặt quân sự lẫn tinh thần của binh lính Pháp khi 17 tuổi. Ảnh: G. Dagli Orti—DeAgostini/Getty Images.

Dưới sự lãnh đạo của Jeanne, lực lượng Pháp đã giải phóng thành phố Orleans chỉ trong vòng 9 ngày. Kỳ tích của Jeanne đã giúp mở đường cho chuỗi chiến thắng liên tiếp sau đó. Những thắng lợi này được cho là giúp Thái tử Charles VII đăng quang lên ngôi vua vào tháng 7/1429. Ảnh: pinterest.

Vào mùa xuân năm 1430, Vua Charles VII yêu cầu Jeanne ngăn chặn cuộc tấn công của người Burgundy vào Compiege. Trong lúc hai bên giao chiến, bà bị đối thủ bắt làm tù binh rồi bị áp giải đến nơi quân Anh chiếm đóng. Ảnh: Commons Wikimedia.

Lực lượng Anh đưa Jeanne ra xét xử vào tháng 2/1431 với cáo buộc 70 tội danh khác nhau, bao gồm cả tội phù thủy, dị giáo và ăn mặc như đàn ông. Những cáo buộc này khiến danh tiếng của Jeanne bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Commons Wikimedia.

Sau một thời gian bị giam cầm, Jeanne bị thiêu sống tại thị trấn Rouen vào ngày 30/5/1431. Sau đó, tro cốt của bà được thả xuống sông Seine. Ảnh: michal-bednarek.pixels.com.

Suốt nhiều thế kỷ sau, câu chuyện về nữ tướng Jeanne được lưu truyền rộng rãi, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Vào năm 1920, Tòa thánh Vatican xóa bỏ cáo buộc dị giáo và phong Thánh cho Jeanne. Ảnh: Jupiter Images.