Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh đảo chiều

Đêm 10/3, Aston Villa thua Tottenham 0-4 ở vòng 28 Premier League, qua đó đánh mất lợi thế vào tay đối thủ trong cuộc đua vào top 4.

 Son tỏa sáng với 1 bàn, 2 kiến tạo.

Son tỏa sáng với 1 bàn, 2 kiến tạo.

Lúc này, cuộc đua top 4 đảo chiều. Aston Villa đang bay cao giờ đây lại đứng trước nguy cơ văng khỏi top 4. Tottenham vẫn đứng thứ 5 nhưng đã có 53 điểm, chỉ kém Aston Villa 2 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ange Postecoglou còn trong tay một trận chưa đấu.

Man Utd cũng chưa thể bị gạch tên khỏi cuộc đua vào top 4, khi khoảng cách giữa họ và Aston Villa được thu hẹp xuống còn 8 điểm. Premier League còn 10 vòng và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trên sân nhà Villa Park, Aston Villa triển khai lối chơi phòng ngự phản công và bước đầu ngăn chặn được các mũi tấn công bên phía Tottenham. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Unai Emery lại không thể duy trì sự tập trung trong hiệp hai. Ngay phút 50, hàng thủ Aston Villa để xổng Pape Sarr. Số 29 thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để James Maddison dứt điểm cận thành, mở tỷ số.

Chỉ 3 phút sau, chủ nhà chính thức sụp đổ sau sai lầm của Erzi Konsa. Đường chuyền hỏng của trung vệ này tạo điều kiện để Son Heung-min thoát xuống, kiến tạo cho Brennan Johnson dứt điểm từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho Spurs.

Trong phần còn lại của trận đấu, Aston Villa chơi lúng túng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, khi họ chỉ còn 10 người, sau tấm thẻ đỏ của John McGinn ở phút 65.

Tottenham chơi ung dung và có thêm 2 bàn thắng ở phút 90+1 và 90+4, lần lượt do công của Son và Timo Werner, qua đó ấn định thắng lợi 4-0 ngay tại Villa Park.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-dua-top-4-ngoai-hang-anh-dao-chieu-post1462048.html