Cuộc thi viết về phụ nữ Việt nơi xa xứ đầy mộc mạc và xúc động

Ngày 15/6, tại phòng họp Thượng viện Quốc hội Hungary ở Budapest, lễ trao giải thưởng cuộc thi viết văn thơ đầu tiên về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ đã diễn ra với số tác phẩm đoạt giải vượt mong đợi.

Các thành viên tham dự Cuộc thi viết văn thơ về người phụ nữ Việt nơi xa xứ chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary Mátrai Márta (đứng giữa hàng trên cùng) cùng Trưởng ban tổ chức, Tiến sĩ Phan Bích Thiện (Áo dài hàng đầu) và Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa (thứ tư từ phải hàng đầu).

Các thành viên tham dự Cuộc thi viết văn thơ về người phụ nữ Việt nơi xa xứ chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Hungary Mátrai Márta (đứng giữa hàng trên cùng) cùng Trưởng ban tổ chức, Tiến sĩ Phan Bích Thiện (Áo dài hàng đầu) và Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa (thứ tư từ phải hàng đầu).

Sự kiện càng có ý nghĩa khi được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary và 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Trong số 182 bài nhận được (98 tản văn và 84 bài thơ) của 144 tác giả đến từ 18 quốc gia, ban tổ chức gồm Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và Hội Nhà văn Việt Nam đã chọn ra 18 tác phẩm ở hai thể loại thơ và tản văn để trao giải, trong đó Giải nhất có trị giá 2.000 USD thuộc về tác phẩm “Vòng quay” của chị Nguyễn Thị Hồng Ân đến từ Pháp. Một trong những dấu ấn gây bất ngờ cho ban giám khảo là tác giả đến từ Italy Huỳnh Ngọc Nga, 76 tuổi, cao tuổi nhất cuộc thi đã giành giải nhì cho tác phẩm “Bàn cờ tướng của cha”.

Trưởng ban giám khảo, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều chia sẻ đây là cuộc thi viết vô cùng ý nghĩa vì lần đầu tiên chủ đề về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ được đề cập tới. Một đề tài hoàn toàn mới, không đơn giản nhưng rất sâu sắc, gợi mở cho người đọc những góc nhìn cụ thể hơn về cuộc sống của chị em người Việt ở nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định việc tổ chức cuộc thi viết văn thơ về những người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ là một sáng kiến rất độc đáo. Bởi đây là cuộc thi dành cho những chị em không chuyên, nghĩa là người tham gia không hề dàn dựng, sáng tạo mà lặng lẽ, thâm trầm như chính cuộc sống của họ. Cuộc sống được vật lên trên giấy, vì thế các trang viết rất thực, không bị áp đặt, không hư cấu và rất xúc động. Có thể nói đây là một bức tranh toàn cảnh về đời sống của người phụ nữ nơi xa xứ, mô tả sống động nhiều cảnh ngộ và số phận.

Các thành viên đoạt giải tại Cuộc thi viết văn thơ về người phụ nữ Việt nơi xa xứ.

Các thành viên đoạt giải tại Cuộc thi viết văn thơ về người phụ nữ Việt nơi xa xứ.

Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, trưởng ban tổ chức, Tiến sĩ Phan Bích Thiện bày tỏ vui mừng trước sự thành công của cuộc thi. Bà cho biết đây là lần đầu tiên một cuộc thi viết văn thơ được tổ chức về đề tài người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ và cũng chỉ dành riêng cho đối tượng là phụ nữ người Việt ở nước ngoài.

Theo Tiến sĩ Phan Bích Thiện, cuộc sống của phụ nữ người Việt nơi xa quê đòi hỏi chị em phải nỗ lực rất lớn, những sự hy sinh âm thầm và những góc cạnh mà nhiều người không biết được. Chính vì ước nguyện muốn tôn vinh chị em đồng thời để bạn đọc trong nước hiểu thêm được về phụ nữ Việt xa quê đã là động lực để Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu quyết tâm tổ chức cuộc thi đặc biệt này.

Có thể nói cuộc thi viết văn về người phụ nữ Việt nơi xa xứ là cơ hội tuyệt vời để chị em có thể trải lòng chính những câu chuyện của bản thân mình trong quá trình bôn ba xứ người. Ban giám khảo và ban tổ chức đánh giá rất cao vì các bài dự thi có thể là không trau chuốt chuyên nghiệp về tính văn học nghệ thuật nhưng nó lại rất xúc động về sự chân thật.

Hơn cả một cuộc thi văn chương, đây thực sự là một hành trình kết nối tâm hồn – nơi tiếng lòng của hàng trăm người phụ nữ được cất lên qua thơ ca, qua những dòng tản văn dung dị mà tha thiết. Mỗi tác phẩm gửi về là một thế giới riêng, những câu chuyện chân thực, mang trong đó nỗi niềm xa xứ, ký ức quê nhà, sự hy sinh thầm lặng và sức mạnh nội tâm phi thường của người phụ nữ Việt.

Lễ trao giải của cuộc thi được tổ chức tại phòng Thượng viện Quốc hội Hungary và vinh dự được Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Mátrai Márta cùng phái đoàn lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa dẫn đầu trao giải. Việc Lễ trao giải được tổ chức tại trụ sở cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại là minh chứng cho sự khẳng định vị thế của người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt ở nước ngoài nói riêng ngày càng được nâng cao, đồng hành với đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin, ảnh: Phương Hoa (PV TTXVN tại Đức)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/cuoc-thi-viet-ve-phu-nu-viet-noi-xa-xu-day-moc-mac-va-xuc-dong-20250617061737913.htm