Cuốn tự truyện chắp vá của HIEUTHUHAI ở tuổi 24

Sau gần ba năm ấp ủ, rapper HIEUTHUHAI phát hành album đầu tay 'Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó', mong thể hiện chân dung và tính cách thật của mình qua âm nhạc. Dẫu vẫn còn một số điểm đáng bàn, song album mới của nam rapper 9x vẫn là một sản phẩm chất lượng.

Album "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" gồm 13 bài rap do HIEUTHUHAI sáng tác như viết nên một cuốn tự truyện của nam rapper ở tuổi 24.

Album "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó"

Album "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó"

Sản phẩm được ấp ủ trong hơn hai năm, thuộc thể loại rap pha trộn hip-hop, drill, melody... do nhà sản xuất âm nhạc Kewtiee đảm nhận.

Chân dung HIEUTHUHAI hiện lên phong phú, nhiều góc độ. Qua album, ta có thể thấy hình ảnh một chàng trai gai góc, phong trần, lột xác khác hẳn với vẻ trai ngoan với phong cách rap tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn.

Một HIEUTHUHAI gai góc, phong trần, lột xác khác hẳn ngày thường

Một HIEUTHUHAI gai góc, phong trần, lột xác khác hẳn ngày thường

Nếu những album của MCK, Tlinh hay Obito đều kể một câu chuyện có cốt truyện rõ ràng theo tiến trình thời gian, thì "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" như một cuốn tự truyện kể về nhiều khía cạnh cuộc sống của chàng trai trong ba năm nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp rap.

Bên cạnh một HIEUTHUHAI bùng nổ, nhiều tâm sự như trong "Everything Will Be Okay". Ở một khía cạnh khác, khán giả có thể thấy Hiếu trong một hình tượng flexin, truyền cảm hứng trong "Đi họp lớp". Hay đó cũng có thể là một Hiếu chiến vô cùng trong "Giờ thì ai cười", "Siêu sao", "Không phải gu" hay "Sắp nổi tiếng". Không thể không nhắc đến nội dung đã làm nên tên tuổi của HIEUTHUHAI trong mắt khán giả đại chúng, đó chính là tình yêu.

Một chàng trai 24 tuổi đầy tâm sự qua cuốn tự truyện của mình

Một chàng trai 24 tuổi đầy tâm sự qua cuốn tự truyện của mình

Ở đó có một chàng rapper suy trong "Không thể say", cố chấp trong "Exit Sign", ấm áp trong "Cho em tình yêu". Điều đặc biệt nhất trong album này đó chính là lời bày tỏ tâm tư tình cảm anh chàng dành cho bạn gái của mình qua bài hát "NoLoveNoLife".

Trong album, anh kết hợp cùng các đồng nghiệp B Ray, Tage và cháu gái diva Hà Trần - ca sĩ Marzuz. Nam rapper cũng chứng tỏ kỹ thuật rap tiến bộ rõ nét trong flow và cách dùng giọng để truyền đạt cảm xúc, năng lượng và ý nghĩa hay qua cách viết lời.

Một hình ảnh khác trong album "Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó"

Một hình ảnh khác trong album "Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó"

Nếu nhìn vào hành trình của HIEUTHUHAI trong ba năm qua, nhiều khán giả sẽ nghĩ chặng đường ấy thật dễ dàng và trải đầy hoa hồng. Sau cuộc thi King Of Rap, anh là thí sinh có độ phủ sóng tốt nhất chương trình khi ra bài nào là hit bài đó. Không chỉ vậy, anh còn là một gương mặt giải trí đa năng với thành công từ chương trình giải trí "2 ngày 1 đêm".

Tuy nhiên, thành công đó cũng khiến Hiếu đối mặt với không ít định kiến. Đó có thể là những định kiến về cách làm nhạc của anh hay định kiến về hình ảnh "Badboy" mà người ta hay đặt cho anh khi được vây quanh bởi nhiều bóng hồng mỗi khi xuất hiện. Trong xã hội này, mỗi người lại có một nơi bắt đầu. Những xuất phát điểm khác nhau lại ảnh hưởng nhiều tới mặt cuộc sống. Tất cả những định kiến đó đều được nam rapper 9x đáp trả qua album này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuon-tu-truyen-chap-va-cua-hieuthuhai-o-tuoi-24-199163.htm