Cựu binh thọ nhất nước Mỹ đón sinh nhật thứ 111, nhận hơn 10.000 thiệp chúc mừng

Ngày 12/9, cụ Lawrence Brooks, cựu binh cao tuổi nhất từng tham gia Thế chiến II, đã đón sinh nhật thứ 111 trước hiên nhà ở New Orleans, Hoa Kỳ.

 Cụ Lawrence Brooks đứng trước hiên nhà của mình ở New Orleans. Ảnh: Bảo tàng Thế chiến II

Cụ Lawrence Brooks đứng trước hiên nhà của mình ở New Orleans. Ảnh: Bảo tàng Thế chiến II

Đứng ở hiên trước căn nhà ở New Orleans, cụ Lawrence Brooks có lẽ không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ thấy được cảnh tượng như vậy.

Hãng CNN đưa tin, cựu chiến binh trong Thế chiến II bước sang tuổi 111 vào ngày 12/9. Bảo tàng Thế chiến II của Mỹ đã tổ chức một lễ kỷ niệm nhưng vẫn đảm bảo giãn cách xã hội để ngừa dịch bệnh Covid-19 cho cụ.

Tam ca Victory Belles hát mừng sinh nhật lần thứ 111 của ông Lawrence Brooks. Ảnh: Bảo tàng Thế chiến II

Tam ca Victory Belles hát mừng sinh nhật lần thứ 111 của ông Lawrence Brooks. Ảnh: Bảo tàng Thế chiến II

Victory Belles, tam ca của bảo tàng, đã hát trong khi hai phi đội Aeroshell Aerobatic Team và Big Easy Wing có một màn trình diễn trên không hoành tráng để chúc mừng cụ Brooks.

Bảo tàng Thế chiến II đã tổ chức 5 lần sinh nhật trước đó của cụ Brooks tại khuôn viên của bảo tàng, tuy nhiên, năm nay họ phải điều chỉnh cách tổ chức vì Covid-19.

Trước đó, bảo tàng Thế chiến II đã phát động chương trình gửi lời chúc sinh nhật cụ Brook với hy vọng có được 500 đến 1.000 thiệp mừng. Và thật bất ngờ, họ đã nhận được hơn 10.000 thiệp chúc mừng sinh nhật cựu binh này.

Đã có hơn 10.000 thiệp chúc mừng sinh nhật cụ Lawrence Brooks. Ảnh: Bảo tàng Thế chiến II

Đã có hơn 10.000 thiệp chúc mừng sinh nhật cụ Lawrence Brooks. Ảnh: Bảo tàng Thế chiến II

Ông Amber Mitchell, trợ lý Giám đốc quan hệ công chúng của Bảo tàng Thế chiến II, phát biểu: "Thật vinh dự khi có một cựu binh cao tuổi nhất nước Mỹ từng tham gia Thế chiến II sống gần chúng tôi và thật ý nghĩa khi được tiếp tục tổ chức sinh nhật cho cụ Brooks năm nay một cách an toàn".

Theo bảo tàng Thế chiến II, cụ Brooks từng phục vụ trong Tiểu đoàn Công binh 91, tiểu đoàn chủ yếu là người Mỹ gốc Phi. Tiểu đoàn đóng quân ở New Guinea và sau đó là Philippines trong Thế chiến II.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 với bảo tàng, cụ Brooks kể rằng, mình từng suýt chết khi chiếc máy bay vận tải C-47 của cụ chở đầy dây thép gai bị chết một động cơ. Để giảm tải, cụ phải cố gắng ném đi nhiều dây thép gai nhất có thể.

Cụ Brooks hiện sống tại thành phố New Orleans, bang Louisiana. Cụ có 5 người con đẻ, 5 con riêng của vợ, 12 cháu và 23 chắt.

Nguồn: CNN

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuu-binh-tho-nhat-nuoc-my-don-sinh-nhat-thu-111-nhan-hon-10000-thiep-chuc-mung-20200913154612921.htm