Cựu chiến binh 'bén duyên' trồng đào
Giữa những luống đào xanh mướt ở thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cựu chiến binh (CCB) Trương Văn Tấn (sinh năm 1963) cần mẫn tỉa cành, tạo tán cho từng gốc đào chuẩn bị bước vào vụ mới. Thời điểm tháng 8 với người trồng đào là giai đoạn quan trọng, quyết định chất lượng và giá trị của cả vụ Tết. Hơn 20 năm gắn bó với loài cây này, người lính Trung đoàn Đặc công 113 (nay là Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công) từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên năm nào đã biến những thửa vườn quê hương thành mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. CCB Trương Văn Tấn nhớ lại: “Tôi bắt đầu trồng đào từ năm 2003. Tuy nhiên, 3 năm đầu gần như chỉ bỏ công, bỏ vốn mà không thu được kết quả”.
Không chấp nhận thất bại, CCB Trương Văn Tấn tiếp tục bám vườn, dành thời gian đến các hộ trồng đào lâu năm, vùng trồng đào nổi tiếng để học hỏi từ cách chọn giống, tạo thế, cắt tỉa cành đến phòng trừ sâu bệnh, điều chỉnh thời điểm ra hoa... Với ông, mỗi vụ đào đều là một lần tích lũy kinh nghiệm, mỗi lần cây phát triển chưa như mong muốn lại trở thành bài học để hoàn thiện kỹ thuật. “Khâu quyết định thành công vẫn là tính toán chính xác thời điểm tuốt lá để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Thời điểm tuốt lá không cố định mà phụ thuộc vào thời tiết từng năm. Nếu rét đến sớm thì phải làm sớm, thời tiết ấm có thể lùi lại. Chỉ cần tính sai vài ngày là đào nở không đúng dịp, giá trị của cả vườn sẽ giảm rất nhiều”, CCB Trương Văn Tấn chia sẻ.

Cựu chiến binh Trương Văn Tấn chăm sóc đào.
Hiện nay, gia đình CCB Trương Văn Tấn có gần 8 sào đào phai với hơn 600 gốc phục vụ thị trường Tết. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, nhiều năm liền, vườn đào sinh trưởng ổn định, cho hoa đúng thời điểm, mang lại nguồn thu khoảng 150 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho nhiều hội viên CCB và bà con địa phương cùng phát triển nghề trồng đào. Đánh giá về hội viên Trương Văn Tấn, đồng chí Phan Đình Ca, Chủ tịch Hội CCB xã Cổ Đạm cho biết: “Rời quân ngũ gần 4 thập kỷ nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được đồng chí Tấn gìn giữ trong cuộc sống thường ngày. Những gốc đào hiện nay của gia đình là thành quả của tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người CCB trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần làm giàu đẹp quê hương”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/noi-nguoi-chien-si-tro-ve/cuu-chien-binh-ben-duyen-trong-dao-1056428
