Cựu chiến binh gần 80 tuổi lái xe máy từ Vinh vào TP HCM xem diễu binh
Ở tuổi gần 80, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) tự mình lái chiếc xe máy, mang theo lá cờ đỏ sao vàng, vượt hơn 1.300km để vào TP HCM tham dự Lễ kỷ niệm và diễu binh nhân 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh muốn trải nghiệm trên từng tấc đất quê hương, cảm nhận không khí hòa bình, hạnh phúc của đất nước
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh (sinh năm 1949) là người lính vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Trị. Ông sống cùng vợ tại khối 16 phường Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An), có 2 con gái đã lập gia đình riêng.
Phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong cựu chiến binh này. Ông Phạm Quốc Hương, khối trưởng khối 16, phường Quang Trung cho biết: "Bác Thanh khá hài hước, lạc quan, vui vẻ và rất trách nhiệm với khối xóm, luôn được mọi người quý mến. Trước đó, trong một lần họp khối, bác Thanh có nói đến chuyện sẽ vào dự lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 bằng việc tự đi xe máy, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ bác nói đùa".
Ngày 17/4, ông Thanh rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình vào TP HCM. Trước đó, ông nói với vợ con là sẽ đi tàu nhưng âm thầm chuẩn bị tư trang trong đêm và đi bằng xe máy.

Trên đường vào TP HCM, cựu chiến binh Trần Văn Thanh thắp hương đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị.
Hành trang ông Thanh mang theo là lá cờ Tổ quốc cùng chiếc vali đựng ít quần áo, một thùng gỗ đựng đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và bếp. Hình ảnh ông mặc quân phục, chạy xe máy trên đường cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới phía sau đã chạm đến trái tim nhiều người.
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ: “Tuổi già, sức yếu, tôi đã cân nhắc nên đi thế nào. Đi bằng phương tiện công cộng đỡ vất vả nhưng không thể vào thăm đồng đội đang yên nghỉ ở chiến trường xưa được, cũng không có thời gian để dừng ngắm sự thay đổi của đất nước mình. Tôi đi xe máy để thấy từng tấc đất của đất nước sau giải phóng, để thấy hòa bình thật hạnh phúc”.
Những năm tháng cùng đồng đội “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã đi qua trong đạn lửa chiến tranh, người may mắn trở về quê hương nhớ khôn nguôi người mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ. Hành trình của ông Thanh cũng là cơ hội để ông đến thăm đồng đội đang yên nghỉ ở miền đất lửa Quảng Trị - chiến trường xưa ông từng tham gia chiến đấu. Ông đã vào Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vào Nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị để thắp hương đồng đội của mình.
Chị Trần Thị Thúy Huyền (con gái ông Thanh) chia sẻ: “Khi biết bố tôi đi một mình với quãng đường xa như thế, mẹ tôi và chúng tôi rất lo lắng. Nhưng bố đã chạm đích, được nhiều người quý mến, hỗ trợ, chúng tôi thấy ấm lòng”.
Sau khi đến TP HCM, ông Thanh tham gia chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" vào tối 27/4. Ông đã chia sẻ về hành trình và lý do thực hiện chuyến đi đặc biệt này. "Tôi muốn trải nghiệm trên từng tấc đất quê hương, cảm nhận không khí hòa bình, hạnh phúc của đất nước", ông nói.