Cựu dân quân tự vệ bồi hồi nhớ về ngày đón bộ đội tiếp quản Thủ đô

Để chuẩn bị cho ngày 10/10/1954, bà Trần Thị Kim Quy đã cùng mọi người làm muối vừng, cơm nắm để tặng cho bộ đội về tiếp quản Thủ đô.

Ngày 10/10/1954, đánh dấu một mốc son hào hùng khi quân đội ta tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Ngày này không chỉ đánh dấu sự kiện Hà Nội được giải phóng khỏi quân đội Pháp vào năm 1954 mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí tự do và khát vọng độc lập của cả một dân tộc Việt Nam.

70 năm trôi qua (10/10/1954 - 10/10/2024), Thủ đô Hà Nội đã phát triển ngoạn mục, "thay da đổi thịt" về mọi mặt. Tuy nhiên, giá trị lịch sử của ngày 10/10 vẫn sống mãi trong lòng người dân.

Trong những ngày này, tại không gian bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện trưng bày "Ký ức Hà Nội - 70 năm". Đoạn đường dài 300m của con phố này đã tái hiện nhiều dấu ấn, khoảnh khắc lịch sử của Hà Nội cách đây 70 năm.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 6/10, có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực này.

Có mặt tại không gian bích họa Phùng Hưng, bà Trần Thị Kim Quy (sinh năm 1936 tại phố Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng các con cháu đến nơi đây để hồi tưởng về ký ức hào hùng của nhân dân Thủ đô năm xưa. Bà Quy cũng là một nhân chứng lịch sử năm xưa.

"Mô hình phác họa lại khung cảnh Hà Nội khi xưa ở nơi đây, tôi thấy giống đến 80%", bà Quy nói.

 Bà Trần Thị Kim Quy bồi hồi khi nhìn về tấm ảnh nữ dân quân ở thời khắc lịch sử ngày 10/10/1954. Năm 1954, bà là dân quân tự vệ và tham gia cùng mọi người vào công tác chuẩn bị đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bà Trần Thị Kim Quy bồi hồi khi nhìn về tấm ảnh nữ dân quân ở thời khắc lịch sử ngày 10/10/1954. Năm 1954, bà là dân quân tự vệ và tham gia cùng mọi người vào công tác chuẩn bị đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Mặc dù năm nay đã 89 tuổi, bà Trần Thị Kim Quy vẫn nhớ như in ký ức về bản thân khi ấy là cô gái tuổi 18, tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ.

"Để chào đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô, tôi tham gia phát cờ cho mọi người ở hai bên đường chào đón bộ đội ta. Lúc đó, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm", bà Quy nhớ lại.

Theo bà Trần Thị Kim Quy, chuẩn bị cho ngày 10/10/1954, bà đã cùng mọi người làm muối vừng, cơm nắm để tặng cho bộ đội về tiếp quản Thủ đô. Đến năm 1955, bà Trần Thị Kim Quy tham gia thanh niên xung phong tại tỉnh Phú Thọ để xây dựng nhà máy chè Phú Thọ.

"Tôi cảm thấy Hà Nội giờ đây đã đúng như lời Bác Hồ nói khi đó là nước ta sẽ xây dựng tươi đẹp, đàng hoàng hơn gấp nhiều lần.

Hà Nội giờ đây đã thay đổi về mọi mặt, đời sống kinh tế xã hội của người dân phát triển rất nhiều", bà Quy chia sẻ.

Nhộn nhịp không kém khu phố Phùng Hưng, khu vực Hoàng Thành Thăng Long cũng tiếp đón nhiều người dân và du khách. Dịp này, nơi đây cũng đang tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa.

 Bà Phạm Thị Yên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bà Phạm Thị Yên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Cùng chồng đến tham quan nơi đây, bà Phạm Thị Yên (67 tuổi, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diện trên mình chiếc áo dài và tạo dáng để nhờ chồng chụp cho bức ảnh lưu niệm.

Bà Phạm Thị Yên cho biết, bản thân sinh ra sau thời điểm giải phóng Thủ đô nhưng bà luôn cảm thấy tự hào và phấn khởi khi đất nước ta, Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh.

"Tôi sinh ra trong thời chiến tranh chống Mỹ, xã hội trong thời bao cấp, cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên đến nay, chứng kiến sự đổi thay của đất nước, của Thủ đô, tôi cảm thấy quá hạnh phúc", bà Yên chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại phố Điện Biên Phủ khu vực Công viên Lê Nin, có rất đông người dân diện áo dài đứng chụp ảnh lưu niệm với cột cờ Hà Nội.

 Bà Lạng chụp ảnh lưu niệm với cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bà Lạng chụp ảnh lưu niệm với cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Sáng 6/10, bà Nguyễn Lạng (60 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) cùng 7 người bạn cao tuổi ở địa phương lên trung tâm Thủ đô để tham quan, chụp ảnh nhân dịp 70 năm giải phóng Thủ đô.

"Chúng tôi vào Hoàng Thành Thăng Long tham quan sự kiện Lễ hội áo dài và sau đó ra đây để chụp ảnh. Tiếp theo, chúng tôi sẽ ra khu vực Hồ Hoàn Kiếm để vui chơi", bà Lạng cho hay.

Một số hình ảnh phóng viên phố phường Hà Nội dịp này:

 Sáng 6/10, tại phố bích họa Phùng Hưng, nhiều gia đình cho con nhỏ đến tham quan mô hình Hà Nội năm xưa. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Sáng 6/10, tại phố bích họa Phùng Hưng, nhiều gia đình cho con nhỏ đến tham quan mô hình Hà Nội năm xưa. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Một cháu bé vẫy cờ tái hiện khung cảnh người dân chào đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Một cháu bé vẫy cờ tái hiện khung cảnh người dân chào đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Bức họa tái hiện khung cảnh Hà Nội năm xưa. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bức họa tái hiện khung cảnh Hà Nội năm xưa. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Bà Trần Thị Kim Quy chụp ảnh lưu niệm cùng người thân. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bà Trần Thị Kim Quy chụp ảnh lưu niệm cùng người thân. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Không gian phố phường được trang hoàng. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Không gian phố phường được trang hoàng. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Nhóm bà Nguyễn Lạng thướt tha trong tà áo dài chụp ảnh lưu niệm với Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Nhóm bà Nguyễn Lạng thướt tha trong tà áo dài chụp ảnh lưu niệm với Cột cờ Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Người dân chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Tại khu vực phố cổ, nhiều nhà dân treo cờ kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Tại khu vực phố cổ, nhiều nhà dân treo cờ kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Khung cảnh xung quanh Bờ Hồ.(Ảnh: Mạnh Đoàn)

Khung cảnh xung quanh Bờ Hồ.(Ảnh: Mạnh Đoàn)

 Một không gian công cộng tại quận Nam Từ Liêm được trang hoàng. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Một không gian công cộng tại quận Nam Từ Liêm được trang hoàng. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/cuu-dan-quan-tu-ve-boi-hoi-nho-ve-ngay-don-bo-doi-tiep-quan-thu-do-post246011.gd