Đà Nẵng nóng như nung, người dân kéo nhau đi tìm bóng mát giải nhiệt

'Từ sáng sớm trời đã hầm hập, đứng yên mồ hôi cũng túa ra. Các con vừa nghỉ hè, để ở mãi trong nhà bật điều hòa cũng tội nên tôi tranh thủ đưa các cháu ra công viên tìm bóng cây giải nhiệt', chị Thu Hà (36 tuổi, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) cho hay.

 Thời tiết Đà Nẵng những ngày qua như "chảo lửa". Từ sáng sớm trời đã hầm hập, oi bức, ít gió. Người dân ra đường đều phải trùm bịt kín mít vì quá nắng nóng. Ảnh: Hữu Tiến

Thời tiết Đà Nẵng những ngày qua như "chảo lửa". Từ sáng sớm trời đã hầm hập, oi bức, ít gió. Người dân ra đường đều phải trùm bịt kín mít vì quá nắng nóng. Ảnh: Hữu Tiến

 Nhiều gia đình "di tản" ra các công viên để trốn nóng, nhất là những nhà có con nhỏ. "Từ sáng sớm trời đã hầm hập, đứng yên mồ hôi cũng túa ra. Các con vừa nghỉ hè, để ở mãi trong nhà bật điều hòa cũng tội nên tôi tranh thủ đưa các cháu ra công viên tìm bóng cây giải nhiệt", chị Thu Hà (36 tuổi, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) cho hay. Ảnh: Hương Quỳnh

Nhiều gia đình "di tản" ra các công viên để trốn nóng, nhất là những nhà có con nhỏ. "Từ sáng sớm trời đã hầm hập, đứng yên mồ hôi cũng túa ra. Các con vừa nghỉ hè, để ở mãi trong nhà bật điều hòa cũng tội nên tôi tranh thủ đưa các cháu ra công viên tìm bóng cây giải nhiệt", chị Thu Hà (36 tuổi, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) cho hay. Ảnh: Hương Quỳnh

 Không chọn các quán cà phê hay nằm trong phòng điều hòa mát lạnh, chị Trần Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, phường Liên Chiểu) cũng ra công viên gần nhà. Theo chị, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn mà không tốn nhiều chi phí trong những ngày thời tiết Đà Nẵng oi bức kéo dài.

Không chọn các quán cà phê hay nằm trong phòng điều hòa mát lạnh, chị Trần Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, phường Liên Chiểu) cũng ra công viên gần nhà. Theo chị, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn mà không tốn nhiều chi phí trong những ngày thời tiết Đà Nẵng oi bức kéo dài.

Công viên, gầm cầu... những ngày qua là nơi trú ngụ của người dân dưới thời tiết như nung. Những người lớn tuổi thích khí trời, không chịu được việc phải ngồi trong nhà suốt ngày nên khoảng thời gian từ trưa đến giữa chiều, họ thường ra ngoài tìm đến nơi có bóng râm.

Những gia đình trẻ chở nhau ra biển trốn nóng. "Trời quá kinh khủng, vợ chồng tôi cố gắng đi làm về sớm nhất để đưa con cái ra ngoài. Cả nhà tôi tắm biển xong, ăn tối, đi ra quảng trường ngồi đến gần 21g mới về nhà", anh Nguyễn Hòa (37 tuổi, phường Hòa Cường) nói.

Những gia đình trẻ chở nhau ra biển trốn nóng. "Trời quá kinh khủng, vợ chồng tôi cố gắng đi làm về sớm nhất để đưa con cái ra ngoài. Cả nhà tôi tắm biển xong, ăn tối, đi ra quảng trường ngồi đến gần 21g mới về nhà", anh Nguyễn Hòa (37 tuổi, phường Hòa Cường) nói.

Gia đình anh Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi, phường Hải Châu) thường đưa nhau lên bán đảo Sơn Trà để trốn nóng. “Lên đây vừa tránh được cái nóng ngột ngạt dưới phố, vừa được ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành nên cả gia đình ai cũng thấy thoải mái hơn”, anh Phúc chia sẻ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi, phường Hải Châu) thường đưa nhau lên bán đảo Sơn Trà để trốn nóng. “Lên đây vừa tránh được cái nóng ngột ngạt dưới phố, vừa được ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành nên cả gia đình ai cũng thấy thoải mái hơn”, anh Phúc chia sẻ.

Bán đảo Sơn Trà là điểm đến lý tưởng của người dân và du khách những ngày này.

Theo dự báo, thời tiết nắng nóng tại Đà Nẵng và miền Trung nói chung có khả năng còn kéo dài tới 28/5. Nhiều người dân đã chủ động thay đổi thời gian sinh hoạt, hạn chế ra đường vào giờ cao điểm nắng nóng, ưu tiên tìm đến những không gian xanh để giải nhiệt, nghỉ ngơi.

Theo dự báo, thời tiết nắng nóng tại Đà Nẵng và miền Trung nói chung có khả năng còn kéo dài tới 28/5. Nhiều người dân đã chủ động thay đổi thời gian sinh hoạt, hạn chế ra đường vào giờ cao điểm nắng nóng, ưu tiên tìm đến những không gian xanh để giải nhiệt, nghỉ ngơi.

Hữu Tiến - Hương Quỳnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-nang-nong-nhu-nung-nguoi-dan-keo-nhau-di-tim-bong-mat-giai-nhiet-post1846007.tpo