Đà Nẵng rộn ràng Ngày hội non sông
Những ngày này, không khí mùa thu lịch sử lan tỏa khắp mọi nẻo đường của đất nước. Cả dân tộc đang sống trong niềm hân hoan, tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại Đà Nẵng, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp phố phường, những con đường rợp cờ hoa, pa-nô cổ động. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về tinh thần hào hùng của ngày Tết Độc lập, khiến lòng người rộn ràng dâng trào niềm tự hào dân tộc..

Không gian rực rỡ tại công viên bờ tây cầu Rồng thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan, check-in.
Lan tỏa cảm xúc, kết nối cộng đồng
Khắp các tuyến phố trung tâm, dòng người nô nức hòa mình vào không gian tưng bừng của Ngày hội non sông. Bên bờ sông Hàn lộng gió, nơi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, cựu chiến binh Huỳnh Công Toại (76 tuổi, trú phường Thanh Khê), ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá, xúc động nhìn các bạn trẻ khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tay vẫy cờ, nô nức ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Giọng ông run run khi nhắc về quá khứ: "Tôi từng ở chiến trường, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống. Mỗi dịp như thế này, lòng tôi thắt lại vì nhớ anh em, đồng đội. Nếu không có sự hy sinh ấy, chúng ta đã không có cuộc sống hòa bình, ấm no như thế này. Hôm nay, được chứng kiến không khí 80 năm quá đỗi hào hùng, thấy thế hệ trẻ tự hào và có trách nhiệm với Tổ quốc, tôi rất vui mừng!".
Tinh thần "Ngày hội non sông" còn lan tỏa trong từng mái nhà, từng con phố nhỏ và trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Sáng 2-9, chị Nguyễn Minh Hằng (trú phường Điện Bàn Bắc) đưa hai con đến tham quan Bảo tàng Đà Nẵng, giữa những hiện vật còn in dấu chiến tranh, người mẹ trẻ nhẹ nhàng nhắc con: "Để có được hòa bình ngày hôm nay, cha ông ta đã phải hy sinh biết bao nhiêu... Các con phải trân trọng những gì mình đang có và sống thật xứng đáng nhé!". Trong ánh mắt thơ ngây, hai đứa trẻ lặng im trước những bức ảnh đen trắng, bài học về lòng yêu nước đã lặng lẽ gieo mầm.
80 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm sau, ở Đà Nẵng - thành phố trẻ trung, năng động, hội nhập, tinh thần ấy vẫn luôn tỏa sáng. Người dân thành phố sống trong hòa bình nhưng chưa bao giờ quên rằng tự do này được đánh đổi bằng máu xương...
Bạn Lê Bảo (sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) là một trong hàng ngàn bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Tối 2-9, giữa dòng người hân hoan thưởng thức chương trình Hòa nhạc Da Nang Concert: Đà Nẵng - Kết nối tương lai, Lê Bảo xúc động bày tỏ: "Ngày Quốc khánh không chỉ để tự hào, mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em phải sống trách nhiệm hơn. Chúng em phải học tập và làm việc thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, tiếp nối truyền thống hào hùng, xây dựng đất nước giàu mạnh".
Niềm tự hào dân tộc hòa quyện với sự năng động, sáng tạo của thành phố trẻ đã làm nên một mùa thu lịch sử trọn vẹn. Đà Nẵng hôm nay không chỉ nổi bật với những cây cầu hiện đại, những bãi biển xinh đẹp và sự phát triển kinh tế năng động, mà còn là nơi kết tinh niềm tự hào dân tộc trong từng con người. Trong ánh mắt kiên định của người cựu chiến binh, trong nụ cười rạng rỡ của các em thơ hay trong khát vọng mãnh liệt của từng bạn trẻ, Quốc khánh không chỉ là ngày lễ mà là dòng chảy nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan dịp 2-9.
Rực rỡ cờ hoa, tưng bừng mừng Tết Độc lập
Để chào mừng Ngày hội non sông, TP Đà Nẵng đã tổ chức các chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật, du lịch đặc sắc, tạo nên một không gian lễ hội đa sắc màu. Đây không chỉ là dịp để mỗi người con đất Việt cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, mà còn là cơ hội để gắn kết và lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện.
Trong dòng chảy sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình Hòa nhạc Da Nang Concert 2025: Đà Nẵng - Kết nối tương lai, diễn ra tối 2-9 tại Bảo tàng Đà Nẵng được xem là điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn mang thông điệp kết nối ký ức lịch sử với nhịp sống đương đại. Từ đây, không gian Bảo tàng Đà Nẵng, nơi lưu giữ hồn cốt thành phố trở thành sân khấu để âm nhạc cất lên, khơi dậy niềm tự hào, đồng thời mở ra những giai điệu mới cho tương lai, mang đến một trải nghiệm hoành tráng và đầy cảm xúc cho người xem.
Bên cạnh đó, nhiều sự kiện giàu bản sắc văn hóa cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà, một nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đã diễn ra sôi nổi từ 31-8 đến 1-9. Triển lãm mỹ thuật "Mỹ thuật trẻ - Đà Nẵng 2025" (từ 26-8 đến 25-9) lại mang đến một không gian sáng tạo, nơi các nghệ sĩ trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
Trong dịp lễ này, hệ thống bảo tàng và các điểm đến lớn của thành phố như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, danh thắng Ngũ Hành Sơn… đồng loạt mở cửa miễn phí trong ngày 2-9, thu hút hàng chục nghìn lượt người. Các khu du lịch cũng tung ra nhiều chương trình hấp dẫn như "Mừng Tết Độc lập" tại Sun World Bà Nà Hills, chuỗi hoạt động "Tự hào Việt Nam - Vững vàng tiến bước" tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài…
Đặc biệt, không gian hai bên bờ sông Hàn đã trở thành một "sân khấu ngoài trời" đầy sôi động. Tại đây, người dân và du khách được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật phong phú như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, Tuồng xuống phố, Hô hát Bài chòi và âm nhạc đường phố. Cầu Rồng trình diễn phun lửa, phun nước liên tục các tối từ 29-8 đến 2-9, tạo nên một điểm nhấn rực rỡ và đầy ấn tượng. Song song với các hoạt động lễ hội, thành phố cũng giới thiệu chương trình kích cầu du lịch "Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm" và sản phẩm mới "Hộ chiếu du lịch", nhằm mang lại những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn cho du khách.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, để tạo nên không khí trang trọng và thiêng liêng, thành phố đã triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan quy mô lớn, với hàng nghìn pa-nô, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và mô hình check-in tại các công trình công cộng, trung tâm hành chính, khiến toàn thành phố rực rỡ, tưng bừng, rộn ràng Ngày hội non sông.
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ sống trong ký ức mà đang được tiếp nối trong từng bước chân, từng khát vọng dựng xây tương lai của người dân Đà Nẵng hôm nay.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-nang-ron-rang-ngay-hoi-non-song-post318503.html