Đặc sắc chợ Tết vùng cao

PTĐT - Những ngày giáp Tết, khi những cành đào rừng đua nhau khoe sắc, cũng là lúc bà con ở khắp các bản làng vùng sâu, vùng xa huyện miền núi Tân Sơn gác lại công việc làm ăn, nô nức rủ nhau xuống chợ sắm Tết. Phiên chợ Tết vùng cao với đầy đủ hàng hóa và người bán kẻ mua tấp nập gấp bội lần ngày thường.

Không khí nhộn nhịp, tấp nập người bán kẻ mua tại phiên chợ tết Xuân Đài, huyện Tân Sơn.

Không khí nhộn nhịp, tấp nập người bán kẻ mua tại phiên chợ tết Xuân Đài, huyện Tân Sơn.

Chợ phiên xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn họp với đủ các loại hàng hóa do thương lái vận chuyển từ dưới xuôi lên như lương thực, các nhu yếu phẩm, quần áo, giầy dép bày bán rất rôm rả. Đặc biệt nhiều mặt hàng là những sản phẩm do bà con chế biến, lấy từ núi rừng như lá dong, lạt gói bánh, hạt dổi, rau dớn, hoa chuối, măng khô, mật ong, rượu ngô… đã tạo nên hương sắc, nét đặc trưng riêng có của phiên chợ Tết vùng cao.

Cành đào, lá dong, rau dớn, hoa chuối, váy áo thổ cẩm... tất cả đã tạo nên nét đặc sắc riêng có của chợ tết vùng cao.

Cành đào, lá dong, rau dớn, hoa chuối, váy áo thổ cẩm... tất cả đã tạo nên nét đặc sắc riêng có của chợ tết vùng cao.

Bà Phạm Thị Minh, Tiểu thương chợ Xuân Đài cho biết: Phiên chợ tết ở đây mặt hàng nào cũng bán được như chè xanh, măng khô, bánh kẹo cùng các sản phẩm địa phương do bà con làm ra. Từ giờ đến 29 hay 30 tết, chợ họp liên tục mà không phải theo phiên. Không khí chợ tết năm nay vẫn rất nhộn nhịp, đông vui. Ban quản lý chợ cũng yêu cầu ai vào chợ đều phải tuân thủ đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Chợ phiên Xuân Đài không chỉ thu hút đông đảo bà con trong xã mà còn có người dân các xã lân cận như Xuân Sơn, Kim Thượng, Minh Đài... tìm đến. Chợ phiên giáp Tết ở vùng cao với nét đặc sắc vốn có đã làm nên một bản sắc riêng khác xa đô thị. Người đi mua sắm Tết tại phiên chợ cuối năm phải cố lách giữa đám đông để mua đầy đủ các thứ đồ cần dùng trong ngày Tết. Các bà mẹ dắt theo con nhỏ mua quần áo mới diện Tết, các chàng trai, cô gái đi chợ để tìm bạn, để gửi lời hò hẹn cho những buổi hội xuân vui đầu năm.
Chị Hà Thị Vân, xã Kim Thượng vui vẻ nói: Em sống xa quê, do vậy năm nào về quê ăn Tết em cũng ra chợ để vãn cảnh, mua sắm hàng hóa tết cho gia đình. Em thấy chợ trên mình rất đông vui, nhộn nhịp, bà con rất thân thiện và chợ quê mình có rất nhiều mặt hàng để lựa chọn sắm tết.

Chợ phiên cuối năm không chỉ là nơi để mua sắm các đồ dùng thiết yếu; mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, giao lưu, tâm tình... Nét văn hóa đặc biệt của những phiên chợ ngày Tết vùng cao đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Công Sơn (Đài TT Tân Sơn)

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoa/202102/dac-sac-cho-tet-vung-cao-175299