Đặc sắc lễ hội rước voi đình Đào Xá - Phú Thọ

Lễ hội rước voi truyền thống tại đình Đào Xá, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, là một sự kiện văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc và tinh thần thượng võ của người Việt.

Lễ rước voi truyền thống của đình Đào Xá

Lễ rước voi truyền thống của đình Đào Xá

Đình Đào Xá, xây dựng từ thời Vua Lê Gia Tông (1674 - 1675), thờ Hùng Hải Công, em thứ 19 của Vua Hùng. Đình thờ Hùng Hải Công, em thứ 19 của Vua Hùng, người được cử đến cai quản vùng Tam Giang, nơi hợp lưu của ba con sông: Sông Đà, sông Thao và sông Bứa.

Tương truyền, Hùng Hải Công cùng vợ là Trang Hoa Công chúa đã có công lớn trong việc dạy dân trị thủy, trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng xóm làng trù phú. Vua Hùng, để ghi nhận công lao của ông, đã ban tặng hai thớt voi.

Trước khi về trấn giữ vùng Sông Nhị (nay thuộc tỉnh Hải Dương), Hùng Hải Công đã giao lại trọng trách cai quản vùng Tam Giang cho ba người con và dẫn đôi voi về Đào Xá làm lễ tạ ba lần rồi từ biệt.

Tri ân công đức của ông, dân làng đã lập đình thờ và tôn ông làm Thành Hoàng. Hằng năm, lễ hội rước voi được tổ chức để tưởng nhớ và tri ân công đức của ngài.

Được tổ chức hàng năm từ ngày 27 đến 29 tháng Giêng âm lịch, lễ hội nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Hùng Hải Công, vị thánh nhân đã có công lớn trong việc dựng nước và giữ nước.

Mặc dù thời tiết mưa rét, lễ hội vẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham dự.

Lễ hội rước voi tại đình Đào Xá được chia thành hai phần chính: Phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống được bảo tồn và lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Các nghi thức bao gồm rước voi, hương án, long báu, bài vị, hòm sắc và tế Thành Hoàng. Đặc biệt, lễ rước voi là điểm nhấn quan trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn của người dân đối với Hùng Hải Công.

Những "chú voi" được làm bằng tre, giấy bồi, trang trí công phu và được khiêng rước quanh đình trong tiếng trống, chiêng rộn rã, tạo nên không khí linh thiêng và hào hùng.

Lễ rước kiệu tưng bừng cờ chiêng, trống quạt

Lễ rước kiệu tưng bừng cờ chiêng, trống quạt

Sau phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút sự tham gia nhiệt tình của người dân và du khách.

Các trò chơi dân gian như kéo co, cướp gà, lấy nước, giã gạo, kéo lửa nấu cơm thi... không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười mà còn giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Những hoạt động này tạo cơ hội cho cộng đồng gắn kết, tăng cường tinh thần đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

Để lễ hội diễn ra thành công, công tác chuẩn bị được địa phương tích cực triển khai từ sớm. Ban tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Các nghệ nhân và người dân trong làng cùng nhau làm "voi" và các đạo cụ phục vụ lễ rước, đảm bảo tính thẩm mỹ và truyền thống. Ngoài ra, việc tuyên truyền, quảng bá lễ hội cũng được chú trọng, thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh.

Mặc dù thời tiết mưa rét, lễ hội rước voi đình Đào Xá vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của lễ hội và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng.

Lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân các bậc thánh nhân mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội rước voi đình Đào Xá góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Lễ hội rước voi truyền thống đình Đào Xá là một di sản văn hóa quý báu, phản ánh sâu sắc lịch sử và bản sắc của người dân vùng Đất Tổ.

Việc duy trì và phát huy lễ hội không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế địa phương. Lễ hội rước voi đình Đào Xá là niềm tự hào và là biểu tượng của sự đoàn kết, kiên cường của cộng đồng nơi đây.

Lập Nguyễn

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/dac-sac-le-hoi-ruoc-voi-dinh-dao-xa-phu-tho-470073.html