Đặc sắc màn rước kiệu 'vua, chúa sống' độc nhất vô nhị tại Lễ hội Đền Sái
Sáng 27.2 (tức ngày 11 tháng Giêng âm lịch), tại xã Thư Lâm (Hà Nội), lễ rước kiệu 'vua, chúa sống' – nghi thức độc đáo bậc nhất của Lễ hội Đền Sái – đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự.
Lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang đậm dấu ấn lịch sử và tín ngưỡng dân gian của vùng đất phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, người dân và các đoàn rước đã tề tựu đông đủ tại sân đình Thụy Lâm chuẩn bị cho màn "rước vua, chúa sống" độc đáo
Điểm đặc biệt của lễ rước là việc tái hiện hình ảnh nhà vua và chúa thông qua những người dân cao niên, có uy tín trong làng, được lựa chọn kỹ lưỡng theo truyền thống lâu đời.

Cụ Ngô Xuân Tá được đảm nhận vai nhà vua tại lễ hội năm 2026
Năm nay, người đảm nhận vai vua là cụ Ngô Xuân Tá (73 tuổi), còn vai chúa thuộc về cụ Ngô Tiền Thức (73 tuổi).
Theo hai cụ, việc được chọn vào vai “vua, chúa sống” không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân mà còn là niềm tự hào của dòng họ và cộng đồng địa phương.
Trong tiếng chiêng, tiếng trống, nhịp phách rộn ràng, đoàn rước uy nghi tiến bước qua các tuyến đường làng, tái hiện không gian lễ nghi cổ truyền.

Những mâm lễ được trang hoàng rực rỡ tham gia lễ rước
Đi cùng kiệu vua và chúa là hệ thống nhân vật nghi lễ gồm Đô tướng, Phó tướng, Thư vệ, Như phủ, Đề lĩnh và Tát lý (hay Tán lý), mỗi vai trò đều mang ý nghĩa biểu trưng cho trật tự triều đình xưa.
Các thành viên tham gia rước đều mặc trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh sinh động về nghi lễ cung đình được dân gian hóa.

Năm nay, Lễ hội Đền Sái thêm phần sôi nổi khi được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội tràn ngập sắc màu với cờ hội, kiệu rước, cùng tiếng nhạc lễ vang vọng khắp không gian làng cổ. Người dân hai bên đường thành kính dâng hương, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an.
Nhiều du khách lần đầu chứng kiến nghi thức đặc biệt này bày tỏ sự thích thú trước nét văn hóa độc đáo hiếm thấy ở các lễ hội khác.

Đoàn nhạc lễ tưng bừng tại lễ rước
Theo các bậc cao niên trong làng, lễ rước “vua, chúa sống” đã được duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành niềm tự hào văn hóa của cộng đồng. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ tiền nhân, nghi lễ còn phản ánh tinh thần cố kết cộng đồng, nơi người dân cùng nhau gìn giữ phong tục truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Tiếng nhạc, gõ phách, tiếng chiêng… tạo bầu không khí vui tươi, rộn ràng
Việc bảo tồn và tổ chức lễ hội hằng năm góp phần lan tỏa giá trị di sản, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa đầu xuân của khu vực Đông Anh nói riêng và Thủ đô nói chung.
Lễ rước kiệu “vua, chúa sống” không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân gian Việt Nam.
Một số hình ảnh tại lễ "rước vua, chúa sống":






















