Đặc sắc sắc màu thổ cẩm các dân tộc Đắk Lắk
Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm các dân tộc Đắk Lắk với chủ đề 'Ban Mê ơi' do Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp Ban Dân vận Thành ủy Thành Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều tối 15/7 tại thác Dray Nur trên dòng sông Serepok huyền thoại, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Sắc màu thổ cẩm các dân tộc ở Đắk Lắk được các nhà thiết kế Lê Kyo, Minh Hạnh, Công Huân, Cao Duy, Trung Beret, Nguyễn Thúy, Thu Hà… kết hợp với các trang phục thời trang thời thượng khác một cách khéo léo, tinh tế, vừa tạo sự hòa nhập văn hóa giữa các dân tộc, vừa góp phần gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, quảng bá trang phục truyền thống và xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Đặc biệt, chương trình thời trang nghệ thuật được tổ chức tại thác Dray Nur, ngọn thác huyền thoại của dòng sông Serepok càng làm cho chương trình thêm phần huyền ảo, kỳ bí, đưa người xem như trở về thời kỳ xa xưa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.
Mặc dù thời tiết tỉnh Đắk Lắk đang vào mùa mưa, không gian chương trình diễn ra ngoài trời nhưng đã lôi cuốn, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đến xem và đắm mình trong sắc màu thổ cẩm các dân tộc Đắk Lắk.
Dưới đây là những hình ảnh đặc sắc của chương trình:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-dac-sac-sac-mau-tho-cam-cac-dan-toc-dak-lak-post762553.html