Đại biểu Quốc hội trẻ nhất Lo Thị Bảo Vy: Mang tiếng nói cử tri vùng cao đến nghị trường

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy nhìn nhận, việc được cử tri tín nhiệm không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là dấu mốc ý nghĩa, góp phần để tiếng nói của đồng bào dân tộc Ơ Đu cũng như người dân Nghệ An được lắng nghe nhiều hơn, sát hơn tại nghị trường.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách này, trong số 500 đại biểu trúng cử, người trẻ nhất là cô giáo Lo Thị Bảo Vy, sinh năm 2002, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An.

Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, sinh năm 2002, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy, sinh năm 2002, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Bảo Vy sinh ra và lớn lên tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An - nơi đồng bào Ơ Đu sinh sống tập trung. Cô giáo trẻ là người chị cả trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ làm nông, cuộc sống kinh tế thiếu thốn từ nhỏ. Chính hoàn cảnh ấy đã giúp Bảo Vy thấu hiểu giá trị của tri thức và càng thêm trân trọng những cơ hội học tập mà mình có được.

Lo Thị Bảo Vy ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An, gồm các xã: Mường Típ, Mỹ Lý, Mường Xén, Nậm Cắn, Hữu Kiệm, Mường Lống, Keng Đu, Na Loi, Na Ngoi, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Bắc Lý, Nhôn Mai, Yên Na, Nga My, Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông, Con Cuông, Châu Khê, Mậu Thạch, Môn Sơn, Bình Chuẩn, Cam Phục, Yên Xuân, Vĩnh Tường, Anh Sơn Đông, Anh Sơn, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ.

Trong chương trình hành động của mình, Bảo Vy dành sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách giáo dục, nhất là với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô mong muốn các chủ trương, quyết sách sẽ được triển khai sát thực tiễn, để mọi đứa trẻ, dù ở nơi heo hút nhất cũng có cơ hội học tập an toàn, đầy đủ và bình đẳng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, cô giáo Lo Thị Bảo Vy chia sẻ cảm xúc đầy tự hào, xúc động khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. “Tuy nhiên, trên tất cả, đó là khoảnh khắc khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết về trách nhiệm lớn lao phía trước - trách nhiệm của một người đại biểu do Nhân dân tin tưởng lựa chọn”, cô nói.

Cô giáo người dân tộc Ơ Đu bên học trò. Ảnh: NVCC

Cô giáo người dân tộc Ơ Đu bên học trò. Ảnh: NVCC

Nữ giáo viên cho rằng, sự lựa chọn và tin tưởng của cử tri dành cho cô có lẽ đến từ sự chân thành, gần gũi, cũng như những nỗ lực bền bỉ của bản thân trong công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Cô cũng nhìn nhận, việc được cử tri tín nhiệm không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà còn là dấu mốc ý nghĩa, góp phần để tiếng nói của đồng bào dân tộc Ơ Đu cũng như người dân Nghệ An được lắng nghe nhiều hơn, sát hơn tại nghị trường.

“Tôi ý thức sâu sắc đây là một trọng trách lớn. Tôi sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời nỗ lực hết mình để không phụ sự tin tưởng của Nhân dân”, Bảo Vy chia sẻ.

Là đại biểu trẻ nhất trúng cử, cô giáo Lo Thị Bảo Vy cho rằng, bản thân có lợi thế về sự nhiệt huyết, cũng như sự gần gũi thực tiễn; nhưng cũng đối mặt với thách thức về kinh nghiệm.

“Tôi sẽ chủ động học hỏi, chuẩn bị kỹ và làm việc nghiêm túc để nhanh chóng thích ứng với vai trò đại biểu Quốc hội - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri tới nghị trường”, nữ giáo viên bày tỏ.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy tham gia Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”. Ảnh: NVCC

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy tham gia Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”. Ảnh: NVCC

Từ bản làng nghèo khó và xa xôi, cô gái Ơ Đu Lo Thị Bảo Vy đã có một hành trình không mệt mỏi với niềm tin mãnh liệt: Chỉ có tri thức mới có thể giúp cô đi xa hơn dãy núi trước nhà, để thay đổi cuộc sống của đồng bào của mình.

Bảo Vy cho biết, là một giáo viên trẻ, người dân tộc thiểu số, cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà học sinh và đồng bào miền núi đã và đang phải đối mặt. Những năm qua, công tác giáo dục tại các xã miền núi Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực: hệ thống trường lớp từng bước được đầu tư kiên cố hóa; chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng đặc biệt khó khăn được triển khai đầy đủ; tỷ lệ huy động học sinh đi học và duy trì sĩ số có chuyển biến rõ rệt; đội ngũ giáo viên trẻ ngày càng tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều thách thức. Ở một số điểm trường lẻ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn; trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ; điều kiện đi lại của học sinh, đặc biệt vào mùa mưa lũ, còn nhiều hiểm nguy; đời sống của một số giáo viên vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Nữ đại biểu nhìn nhận, việc được cử tri tín nhiệm không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà còn là dấu mốc ý nghĩa, góp phần để tiếng nói của đồng bào dân tộc Ơ Đu cũng như người dân Nghệ An được lắng nghe nhiều hơn, sát hơn tại nghị trường. Ảnh: NVCC

Nữ đại biểu nhìn nhận, việc được cử tri tín nhiệm không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà còn là dấu mốc ý nghĩa, góp phần để tiếng nói của đồng bào dân tộc Ơ Đu cũng như người dân Nghệ An được lắng nghe nhiều hơn, sát hơn tại nghị trường. Ảnh: NVCC

Những năm qua, Bảo Vy đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện; vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, cô giáo trẻ là Đại sứ Nhân ái của chương trình “Học cùng em”, chương trình hướng tới việc đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Thông qua chương trình, cô và các cộng sự đã góp phần giúp đỡ nhiều học sinh có thêm sách vở, quần áo, học bổng và điều kiện học tập tốt hơn. Từ những trải nghiệm thực tế đó, Bảo Vy càng tin tưởng rằng, giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống và phát triển quê hương. Nữ giáo viên mong muốn các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn.

Trong danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, có nhiều người đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, là cán bộ, lãnh đạo làm việc tại Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT các địa phương; lãnh đạo, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; cán bộ, giáo viên từ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;...

Trong đó, ngoài đại biểu Lo Thị Bảo Vy, còn có nhiều đại biểu là nhà giáo người dân tộc thiểu số, đang công tác tại các điểm trường khó khăn, như cô Lỳ Mì Lé (sinh năm 2001), Giáo viên Trường Mầm Non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên; cô Sí Thị Mai Anh (sinh năm 1991), Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Thư ký hội đồng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Sa Pa, tỉnh Lào Cai; cô Nàng Xô Vi (sinh năm 1996), Phó Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum;...

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dai-bieu-quoc-hoi-tre-nhat-lo-thi-bao-vy-mang-tieng-noi-cu-tri-vung-cao-den-nghi-truong-10410822.html