Bắt nhịp quân hành

Bước vào môi trường kỷ luật thép, chiến sĩ mới tại Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang trải qua những trải nghiệm ý nghĩa. Giữa nắng gió biên thùy, nhịp bước quân hành của chiến sĩ trẻ đang dần trở nên mạnh mẽ, tự tin, viết tiếp truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng.

Chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 892 quán triệt cho chiến sĩ mới chủ đề thi đua của đơn vị. (Ảnh: HỮU ĐẶNG)

Chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 892 quán triệt cho chiến sĩ mới chủ đề thi đua của đơn vị. (Ảnh: HỮU ĐẶNG)

Những ngày tháng 3, không khí huấn luyện tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 trở nên sôi động. Tiếng còi báo thức vang lên cũng là lúc chế độ đầu tiên của ngày mới bắt đầu. Những chàng trai vốn quen nếp sống tự do, giờ đây mọi hoạt động đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần của Quân đội.

Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, triển khai các nội dung giáo dục và huấn luyện ngoại khóa. Tại các khu nhà ở, chăn được gấp vuông vức như hộp diêm, ba-lô, giày dép sắp xếp ngăn nắp, thẳng tắp theo đúng quy định.

Với nhiều chiến sĩ mới, nội vụ vệ sinh là bài học đầu tiên về tính kỷ luật và sự tự giác. Sự đón tiếp chu đáo, sự quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ của chỉ huy đơn vị đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng vượt qua nỗi nhớ nhà, tự tin hòa nhập đời sống quân ngũ.

Chất lượng chiến sĩ mới tại Trung đoàn 892 năm nay chuyển biến rõ rệt cả về trình độ học vấn lẫn nhận thức chính trị. Trong những gương mặt trẻ tiêu biểu, Binh nhì Lại Hữu Thọ, Tiểu đội 11, Trung đội 7, Đại đội 2, Tiểu đoàn 512, quê xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú gây ấn tượng mạnh với bảng thành tích học tập đáng nể. Trước khi nhập ngũ, Thọ đã tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Nam Cần Thơ.

Thọ chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi cảm thấy khá ngột ngạt vì chưa quen nền nếp sinh hoạt mới. Có những đêm thao thức nhớ gia đình, nhớ những ca trực tại bệnh viện. Nhưng sự gần gũi của cán bộ tiểu đội, trung đội như những người anh trong nhà đã giúp tôi vững tâm hơn. Với kiến thức y khoa được đào tạo, tôi mong muốn sau khi hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới sẽ được sử dụng chuyên môn của mình vào công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng đội”.

Cùng chung lý tưởng cống hiến là Binh nhì Nguyễn Quang Tròn, chiến sĩ Tiểu đội 14, Trung đội 8, Đại đội 2, Tiểu đoàn 512, quê xã Phú Hòa. Mang theo hành trang nhập ngũ là tấm bằng đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Tròn nhanh chóng thể hiện vai trò tiên phong trong tập thể. Trước khi nhập ngũ, anh là Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm Bình Long 3, một cán bộ, đảng viên năng nổ ở cơ sở. Ước mơ lớn nhất của đảng viên trẻ này là phấn đấu học tập, thi tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị để được phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Binh nhì Lê Trương Phú Quý, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 512, quê khóm Bình Long 2 bắt nhịp rất nhanh nhờ có 6 tháng tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Với Quý, môi trường Quân đội chính quy giúp anh rèn luyện tác phong nhanh nhẹn và tư duy tập thể. Anh yêu thích các buổi hội ý tổ hằng ngày, nơi các chiến sĩ có thể thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, từ đó giúp chỉ huy kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội sâu sát nhất.

Một trong những niềm tự hào lớn nhất của chiến sĩ mới năm nay là được học tập và rèn luyện tại Tiểu đoàn 512, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Truyền thống của đơn vị không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để mỗi chiến sĩ tự soi rọi, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Tại Trung đoàn 892, những người lính trẻ như Thọ, Tròn và Quý đang từng ngày trưởng thành. Sự bỡ ngỡ ban đầu đã nhường chỗ cho vẻ rắn rỏi, tự tin. Nhịp bước quân hành đã bắt đầu vang lên rộn rã - đó là nhịp bước của lòng nhiệt huyết, của lý tưởng thanh niên và của một thế hệ mới đang sẵn sàng hiến dâng sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

NINH CƠ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bat-nhip-quan-hanh-post950243.html