Đại biểu quốc tế ấn tượng với Đại lễ Vesak tại Việt Nam

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6-8/5 đã thu hút hàng nghìn đại biểu quốc tế và Phật tử khắp năm châu về tham dự.

Có mặt tại Đại lễ Vesak lần này, ông HpKain, đại biểu đến từ Ấn Độ, cho biết đây là lần thứ ba ông tham dự Đại lễ Vesak tại Việt Nam.

Bà Alina (ngoài cùng, bên phải) đến từ Mexico cùng hai người bạn đồng hành khi tham gia Đại lễ Vesak. (Nguồn: TTXVN)

Bà Alina (ngoài cùng, bên phải) đến từ Mexico cùng hai người bạn đồng hành khi tham gia Đại lễ Vesak. (Nguồn: TTXVN)

Dù đã nhiều lần trải nghiệm không khí Vesak tại Việt Nam, ông vẫn không khỏi ngạc nhiên và trân quý cách Việt Nam tổ chức đại lễ với sự chu đáo, trang nghiêm, đậm chất văn hóa Phật giáo Á Đông.

“Việt Nam có một cộng đồng Phật giáo phát triển, năng động và đóng vai trò ngày càng quan trọng trên bản đồ Phật giáo thế giới. Việc liên tục đăng cai Đại lễ Vesak là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành và đóng góp tích cực của quốc gia này với cộng đồng Phật tử toàn cầu”, ông HpKain cho biết thêm.

Không chỉ nhìn thấy sự phát triển, ông HpKain còn cảm nhận được một điều sâu xa hơn thông điệp mà Vesak mang lại cho nhân loại, đó là sự an hòa, vị tha và thoát ly khỏi tranh chấp, xung đột.

Ông nói: “Tôi nghĩ điều quý giá nhất mà Phật giáo mang lại cho thế giới hôm nay là sự tĩnh tại và bao dung, điều mà con người hiện đại, trong vòng xoáy mâu thuẫn và đua tranh đang cần hơn bao giờ hết".

Đồng cảm với ông HpKain, bà Alina, đến từ Mexico cùng hai người bạn đồng hành đã không giấu được niềm vui khi được trở lại Việt Nam sau lần đầu tiên tham dự Vesak tại Ninh Bình năm 2014.

Với bà, sự kiện năm nay không chỉ là nơi hội tụ tín ngưỡng mà còn là nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Bà xúc động chia sẻ: “Ở đất nước tôi, Phật giáo mới chỉ bắt đầu phổ biến vài thập niên gần đây. Vì thế, được chứng kiến Việt Nam tổ chức Vesak trong không khí trang nghiêm mà gần gũi thế này là điều thật đặc biệt. Nó khiến tôi hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử và tầm ảnh hưởng của Phật giáo tại châu Á".

Theo bà Alina, thông điệp lớn nhất mà Vesak mang đến chính là khả năng giúp mỗi người quay về với nội tâm, hướng thiện và gieo mầm từ bi.

“Tôi tin rằng, một xã hội chỉ thật sự phát triển khi mỗi người biết sống nhân hậu và cảm thông. Đại lễ Vesak tại Việt Nam đang khơi dậy điều đó rất rõ ràng", bà Alina chia sẻ thêm.

Từ Czech, ông Vaclav, một người không theo đạo Phật cũng quyết định đến Việt Nam để tận mắt trải nghiệm Vesak lần đầu trong đời.

Dù không phải Phật tử, ông vẫn bị thu hút mạnh mẽ bởi không khí yên bình, sự sắp xếp bài bản và thái độ đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà.

Ông Vaclav bày tỏ mong muốn trở lại trong những kỳ Đại lễ Vesak tiếp theo: “Tôi nghĩ đây là một trong những nơi tổ chức Vesak lý tưởng nhất. Không chỉ vì cơ sở vật chất mà còn vì chính con người Việt Nam đầy thân thiện, cởi mở và đầy tinh thần hợp tác".

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-bieu-quoc-te-an-tuong-voi-dai-le-vesak-tai-viet-nam-314031.html