Đại chiến không cân sức, có kẻ rủ nhau về sớm

Tây Ban Nha sớm đoạt vé vào vòng knock-out. Bàn gỡ hòa phút bù giờ của Serbia và người Anh gây thất vọng khiến cho bảng C trở nên khó lường. Trong trận đấu khuya nay, vắng Mbappe, rất khó để Pháp có niềm vui trước Hà Lan. Không quá bất ngờ khi Ba Lan và Ukraine cùng rủ nhau về sớm.

 Tuyển Tây Ban Nha thắng trận thứ hai liên tiếp và chưa thủng lưới lần nào. Ảnh: UEFA

Tuyển Tây Ban Nha thắng trận thứ hai liên tiếp và chưa thủng lưới lần nào. Ảnh: UEFA

"Bò tót" độc chiếm ngôi đầu

Trận đấuTây Ban Nha – Italia vào rạng sáng 21/6 được xem là đại chiến và là trận chung kết ở bảng B. Cả Tây Ban Nha và Italia đều có màn trình diễn ấn tượng trong trận mở màn. Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Croatia, trong khi Italia thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng đánh bại Albania 2-1 dù phải nhận bàn thua nhanh nhất lịch sử EURO.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình và dồn ép Italia nghẹt thở. Những pha tấn công đa dạng cùng sự cơ động của Nico Williams, Morata, Yamal khiến khung thành "Azzurri" chao đảo dữ dội. Rất may, thủ thành Donnarumma đã thi đấu tập trung để cứu nguy cho nhà đương kim vô địch. Hàng thủ hoạt động vất vả, hàng công Italia gần như "mất hút" do không có nhiều cơ hội cầm bóng. Những khoảnh khắc đáng chú ý chủ yếu xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Chiesa, Pellegrini.

Yamal và tuyển Tây Ban Nha chơi tốt hơn hẳn trong 45 phút hiệp 1. Ảnh: UEFA

Yamal và tuyển Tây Ban Nha chơi tốt hơn hẳn trong 45 phút hiệp 1. Ảnh: UEFA

Bước sang hiệp 2, Donnarumma cũng chỉ có thể giúp nhà đương kim vô địch cầm cự tới phút 55. Từ pha tấn công bên cánh trái, Morata đánh đầu đưa bóng cắt ngang khung thành Italia, khiến Calafiori lóng ngóng phản lưới nhà, khai thông thế bế tắc cho Tây Ban Nha. Khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha còn được phen mừng hụt với hàng tá cơ hội ngon ăn, điển hình như khoảnh khắc Nico Williams dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang. Dù sao đi nữa, chiến thắng 1-0 chung cuộc cũng giúp đội tuyển "Xứ sở bò tót" độc chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, đồng thời sớm đoạt vé vào vòng knock-out.

Các trận của bảng C trước đó diễn ra ghi dấu sự quật cường của 2 đội bóng nằm ở “chiếu dưới”. Slovenia bị đánh giá hơn hơn Serbia nhưng lại nhập cuộc trận đấu rất tự tin. Họ dồn ép đối thủ trong khoảng 20 phút đầu trận. Serbia nỗ lực chống đỡ và dần lấy lại nhịp chơi bóng. Họ cùng Slovenia tạo nên thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn. Nhiều cơ hội ngon ăn được Serbia và Slovenia tạo ra trong hiệp đấu thứ nhất. Việc thiếu may mắn kèm theo sự vô duyên của cầu thủ đôi bên đã khiến cho bàn thắng chưa thể đến.

 Karnicnik mở tỉ số trận đấu cho tuyển Slovenia. Ảnh: UEFA

Karnicnik mở tỉ số trận đấu cho tuyển Slovenia. Ảnh: UEFA

Hiệp 2, Serbia dồn đội hình lên cao hơn. Họ khiến khung thành của Slovenia chao đảo liên tục. Slovenia chơi dưới cơ so với Serbia trong hiệp hai nhưng họ lại tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 69, Slovenia có pha phản công thần tốc. Karnicnik băng vào dứt điểm chính xác sau đường chuyền "dọn cỗ" của Elsnik. Sức ép nghẹt thở sau đó được Serbia tạo ra, nhưng phải mãi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, họ mới có niềm vui. Cầu thủ vào sân thay người Jovic có pha đánh đầu chính xác ở tình huống Serbia đá phạt góc, qua đó gỡ hòa 1-1.

Anh sở hữu đội hình với rất nhiều ngôi sao nhưng thêm một lần nữa họ gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa trước Đan Mạch. Điểm cộng duy nhất với Tam sư có lẽ chỉ là việc họ vẫn bất bại sau 2 lượt trận. Trước Đan Mạch, Southgate tung ra sân đội hình xuất phát không có bất kỳ thay đổi gì so với trận gặp Serbia. Với đội hình như vậy, Anh không tạo ra được thế trận lấn lướt trong thời gian đầu trận. Tuy nhiên, khi chưa áp đảo được Đan Mạch thì Anh lại sớm có bàn mở tỷ số. Walker với pha bứt tốc quen thuộc bên cánh phải rồi căng ngang đã giúp Harry Kane ghi bàn mở tỷ số khá bất ngờ cho Tam sư.

Hjulmand lập siêu phẩm, gỡ hòa 1-1 cho Đan Mạch. Ảnh: UEFA

Hjulmand lập siêu phẩm, gỡ hòa 1-1 cho Đan Mạch. Ảnh: UEFA

Sau khi có bàn dẫn trước, Anh lại lùi sâu về sân nhà phòng ngự. Tuyến giữa lại được Tam sư nhường cho Đan Mạch. Đây là điều mà Anh đã thể hiện trong trận thắng 1-0 trước Serbia ở lượt trận đầu tiên. Nhưng ở cuộc đối đầu với Đan Mạch thì khác, việc lùi rất sâu bên phần sân nhà đã khiến Anh phải trả giá. Phút 34, Hjulmand có khoảng trống rất lớn ở khu vực trung lộ, không tiền vệ phòng ngự nào của Tam sư áp sát và cầu thủ này đã tung cú sút từ xa tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1 cho Đan Mạch. Sang hiệp 2, Tam sư vẫn không tạo ra thế trận sáng sủa hơn. Southgate đã phải thay mới toàn bộ hàng công nhưng khác biệt vẫn không được tạo ra. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận.

 ĐT Pháp có khả năng vắng Mbappe (10) . Ảnh: 24h.com.vn

ĐT Pháp có khả năng vắng Mbappe (10) . Ảnh: 24h.com.vn

Chung kết sớm của bảng D

Hà Lan và Pháp là cặp đấu đầy duyên nợ bởi trước khi nằm cùng bảng D tại EURO 2024, họ cùng nằm chung bảng đấu B tại vòng loại. Hà Lan đã phải nhận thất bại cả 2 lượt trận đối đầu kể trên.Quay lại với vòng chung kết, Hà Lan và Pháp đều có khởi đầu tốt với 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận đầu tiên của bảng D.

Dù vậy, màn trình diễn của hai ông lớn là hết sức thiếu thuyết phục. Hà Lan phải cần tới bàn thắng ở những phút cuối trận mới có thể ngược dòng 2-1 trước Ba Lan.Với Pháp, họ chỉ có thể thắng 1-0 trước Áo sau bàn thắng phản lưới của đối thủ. Ba điểm có được giúp Hà Lan và Pháp vươn lên chiếm giữ 2 vị trí đầu bảng và nếu có trọn 3 điểm ở trận đấu đêm nay, họ sẽ có vé đi tiếp vào vòng knock out 1/8 của Euro.

Ở lượt đấu thứ 2 này, Hà Lan sẽ đại chiến với Pháp. Đây được xem là trận "chung kết" sớm của bảng đấu. Tinh thần đang là thứ Hà Lan có vẻ tốt hơn Pháp, dù họ phải trải qua trận đấu khá tốn sức trước Ba Lan. Theo chiều ngược lại, các cầu thủ Pháp đã bị "ăn đòn" khá nhiều khi thắng Áo ở lượt đầu. Lần lượt Griezmann và Mbappe đều bị chấn thương và chảy máu. Sau trận, chính HLV Deschamps cũng lên án lối chơi bạo lực của Áo. Sự việc nghiêm trọng tới mức Mbappe dự kiến sẽ chỉ trở lại thi đấu nếu Pháp vào tứ kết. Vắng Mbappe, hành trình tiếp theo của Pháp đang bị đặt dấu hỏi lớn. Rất khó để Pháp có niềm vui trước Hà Lan. Kết quả hòa có lẽ là phù hợp nhất.

 Buksa đánh đầu, mở tỷ số cho Ba Lan trong trận gặp Hà Lan. Ảnh: UEFA

Buksa đánh đầu, mở tỷ số cho Ba Lan trong trận gặp Hà Lan. Ảnh: UEFA

Trước đó, 2 kẻ chiến bại ở lượt trận đầu tiên của bảng D là Áo và Ba Lan có màn đối đầu dự đoán sẽ rất căng thẳng, bởi lẽ thắng cũng khó cầm vé vào được vòng trong mà thua chắc phải xách va ly về sớm. Trước khi để thua một cách tức tưởi, Áo đang có phong độ rất tốt. Do thất bại ở trận ra quân tại EURO 2024 trước Pháp, thầy trò HLV Ralf Rangnick đang xếp đội sổ tại bảng D, buộc phải thắng Ba Lan nếu muốn đi tiếp vào vòng knock-out. Nếu không phải do hậu vệ Maximilian Wober lóng ngóng đánh đầu tự đốt lưới nhà, họ có lẽ đã bắt “Gà trống Gaulois” phải chia điểm.

Giống với tình cảnh của Áo, Ba Lan đã để thua 1-2 trong trận “mở hàng” tại EURO 2024 trước Hà Lan. Đó là trận đấu mà họ sớm mở tỉ số trong hiệp 1 nhờ pha lập công của tiền đạo Adam Buksa, nhưng sau đó lại để đội bóng đến từ xứ sở hoa Tulip lật ngược tình thế. “Đại bàng trắng” cũng buộc phải thắng ở lượt trận thứ 2, nếu không muốn sớm phải dừng bước. Thế nhưng, dù cũng rất quyết tâm giành chiến thắng để hy vọng giành suất vào vòng knock-out tại EURO 2024, nhưng Ba Lan vẫn yếu thế so với Áo. Không loại trừ khả năng, “Đại bàng trắng” sẽ phải nhận thêm 1 thất bại ở trận đấu sắp tới tại Berlin.

 Slovakia giành chiến thắng nghẹt thở trước ĐT Bỉ trong trận mở màn: Ảnh/nguồn: Getty.

Slovakia giành chiến thắng nghẹt thở trước ĐT Bỉ trong trận mở màn: Ảnh/nguồn: Getty.

Trong trận đấu còn lại ở bảng E tối nay, Slovakia đấu Ukraine, Slovakia là một trong những đội tuyển cửa dưới gây ấn tượng nhất ở loạt trận mở màn vòng bảng EURO 2024. Ở trận ra quân, họ phải đối đầu với một đội tuyển Bỉ hùng mạnh. Nhưng Slovakia đã chơi xuất sắc và giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đúng là Bỉ đã khá đen đủi khi bị VAR từ chối 2 bàn thắng. Nhưng kể cả vậy thì Slovakia cũng vẫn xứng đáng với thắng lợi sau những gì đã thể hiện.

Trong khi đó, Ukraine lại là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất ở loạt trận mở màn. Họ được đánh giá cao hơn Romania, nhưng chơi bế tắc toàn tập trước đối thủ. Ukraine thiếu tốc độ trong những pha lên bóng, từ đó khiến họ không thể xuyên thủng phòng tuyến của Romania. Ukraine trận này vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng trước một Slovakia vừa có màn ra quân rất ấn tượng ở trận mở màn, nếu Ukraine vẫn giữ nhịp độ tấn công thiếu tốc độ và đột biến như ở cuộc đối đầu với Romania thì rất có thể họ sẽ tiếp tục nhận thất bại.

Lịch thi đấu các trận đấu tối 21, rạng sáng 22/6/2024:Slovakia - Ukraine(Bảng E, 20 giờ ngày 21/6);Ba Lan - Áo(Bảng D, 23 giờ ngày 21/6) vàHà Lan - Pháp(Bảng D, 2 giờ ngày 22/6).

BÁ TRÍ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/dai-chien-khong-can-suc-co-ke-ru-nhau-ve-som-142166.html