Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
Đại đức Thích Minh Nghi, một tu sĩ trẻ sinh năm 1982, thuộc Giáo đoàn IV hệ phái Khất sĩ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tịnh xá Ngọc Minh (P.Thủ Đức), là một trong 177 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 19-5-2026 vừa rồi.
TP.HCM - nơi bao dung nuôi dưỡng chí nguyện của vị Sư trẻ
Rời quê hương Phú Yên vào miền Nam từ năm 1997, những bỡ ngỡ ban đầu của người thanh niên trẻ nhanh chóng nhường chỗ cho duyên lành Phật pháp và chí nguyện xuất sĩ. Năm 1999, Đại đức thế phát xuất gia với Hòa thượng Thích Minh Bửu (hiện là trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang).
Với tinh thần cầu thị và ý thức sâu sắc về việc trang nghiêm tự thân để hoằng pháp theo tâm nguyện, Đại đức Thích Minh Nghi đã kiên trì hoàn thành các chương trình cao đẳng Phật học, học tiếp chương trình đại học và sau đại học. Dù sớm bận rộn với các công tác quản lý tự viện, Giáo hội địa phương, tinh thần “duy tuệ thị nghiệp” vẫn luôn được vị Sư trẻ này đặt lên hàng đầu.

Đại đức Thích Minh Nghi vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2010, Sư được Giáo hội và Hệ phái Khất sĩ giao trách nhiệm quản lý tịnh xá Ngọc Minh. Đến năm 2014, Giáo hội chính thức bổ nhiệm trụ trì, mở ra một chương mới trong chặng đường hành đạo của vị Đại đức trẻ gắn liền với ngôi đạo tràng nhỏ bé nhưng ấm áp tình thương này.
Không chỉ làm tròn vai trò của một vị trụ trì, Sư còn tích cực dấn thân vào các công tác của Giáo hội và xã hội. Từ năm 2012, Sư bắt đầu tham gia công tác tại Ban Trị sự Phật giáo Q.Thủ Đức rồi TP.Thủ Đức (cũ). Hiện tại, với năng lực và sự tín nhiệm của đại chúng, Sư là một trong những gương mặt trẻ được chọn suy cử làm Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Văn phòng Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.
Song song đó, bước chân dấn thân của vị tu sĩ trẻ còn in đậm trong các hoạt động hướng về cộng đồng. Từ năm 2010, Sư đã tham gia Ủy ban MTTQVN, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học cấp phường, quận và luôn đồng hành với chính quyền địa phương trong các hoạt động lợi đạo ích đời. Sự tín nhiệm của nhân dân còn được thể hiện qua việc Sư đắc cử Đại biểu HĐND P.Thủ Đức.

Đại đức Thích Minh Nghi luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đến người dân tại địa phương
Đặc biệt, trong những ngày tháng TP.HCM gồng mình chống đại dịch Covid-19, tịnh xá Ngọc Minh dưới sự hướng dẫn của Đại đức đã trở thành điểm tựa bình yên cho người dân yếu thế thông qua các hoạt động an sinh xã hội, những phần quà nghĩa tình. Vào các dịp lễ lớn như Tết cổ truyền, Phật đản, hay Vu lan, tịnh xá Ngọc Minh đều đặn tổ chức trao tặng hàng trăm phần quà, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nơi chốn thiền môn
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại khuôn viên tịnh xá Ngọc Minh được hình thành vào cuối năm 2025. Không gian này xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện để đồng bào Phật tử có cơ hội tiếp cận, hiểu rõ hơn về tinh thần yêu nước, các giá trị nhân văn, tư tưởng và cốt cách của Bác Hồ.
“Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố được vinh hạnh mang tên Bác, nơi có sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, nơi con người được phát huy tiềm năng và đời sống văn hóa là sự kết hợp bản sắc truyền thống với nét hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài, đồng thời là người con được nuôi dưỡng bởi truyền thống yêu nước thương dân thấm đẫm văn hóa Phật giáo từ thuở thiếu thời”, Đại đức Thích Minh Nghi chia sẻ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại tịnh xá Ngọc Minh
Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
“Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự tương đồng sâu sắc với tinh thần từ bi, vô ngã của đạo Phật. Tư tưởng ‘thương dân, vì nước’, lối sống giản dị và tinh thần phụng sự nhân dân vô điều kiện của Bác chính là sự phản chiếu sống động một khía cạnh của hạnh nguyện Bồ-tát dấn thân nhập thế”, Đại đức Thích Minh Nghi nhấn mạnh.
Chính nhờ những nỗ lực lan tỏa các giá trị tốt đẹp đó, vào dịp Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2026) vừa qua, Đại đức Thích Minh Nghi đã vinh dự đón nhận Bằng khen do UBND TP.HCM trao tặng về thành tích điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM: Niềm tin về đô thị hiện đại, phát triển
Nhân sự kiện lịch sử 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về chặng đường phát triển mới của Thành phố, Đại đức Thích Minh Nghi bày tỏ niềm tin và tự hào to lớn.
Nhìn lại nửa thế kỷ qua, từ một đô thị chịu nhiều mất mát đau thương sau chiến tranh, TP.HCM đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và hội nhập quốc tế hàng đầu của cả nước. “Thành quả đó là minh chứng cho ý chí quật cường, trí tuệ năng động và tinh thần đoàn kết, bao dung của bao thế hệ tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ”. Trong suốt chặng đường ấy, Phật giáo Thành phố luôn đồng hành cùng dân tộc. Minh chứng gần nhất là trong đại dịch Covid-19, Tăng Ni, Phật tử đã đồng tâm hợp sức cùng chính quyền chăm lo cứu giúp nhân dân vượt qua nghịch cảnh. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, và đặc biệt là việc kiến tạo Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các tự viện... đã khẳng định trách nhiệm xã hội sâu sắc của Phật giáo.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi mong TP.Hồ Chí Minh luôn là tâm điểm tự hào của người Việt Nam. Đây là một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay các chỉ số kinh tế, mà còn bằng chất lượng đời sống tinh thần, bằng sự nhân ái giữa con người với con người. Tôi tin tưởng rằng Tăng Ni và Phật tử sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong mọi thời cuộc. Khi tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật được lan tỏa, đó sẽ là nguồn năng lượng tích cực góp phần xây dựng một TP.Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững”, Đại đức Thích Minh Nghi bày tỏ.
Nhìn lại chặng đường từ năm 1997 đến nay, song hành cùng sự thay đổi của Thành phố là sự trưởng thành trong đạo nghiệp của vị tu sĩ gốc miền Trung-Phú Yên. Dù ở vai trò nào Sư vẫn luôn giữ vững phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đi vào đời làm tươi đẹp cuộc đời.











